thethaovanhoa.vn

Ireland đi play-off: Trap vẫn là người chiến thắng

12/10/2009 15:01 GMT+7

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Terje Hauge vang lên trên sân Croke Park, chắc chắn Giovanni Trapattoni là người Ý duy nhất không thể nở nụ cười.

(TT&VH) - Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Terje Hauge vang lên trên sân Croke Park, chắc chắn Giovanni Trapattoni là người Ý duy nhất không thể nở nụ cười.

Ông đứng thẫn thờ một lát rồi vội vã đi vào đường hầm để giấu đi nỗi thất vọng trong khóe mắt, nơi mà mới chỉ trước đó ít phút còn chan chứa niềm vui. Các cầu thủ Ireland cũng đổ gục xuống mặt cỏ trong sự thất vọng, hàng triệu người Ireland chết lặng trước niềm vui của người Ý, nhưng sẽ không ai hiểu được nỗi lòng của Trap, người Ý duy nhất muốn Azzurri thua trận rạng sáng qua.

CH Ireland của Trapattoni đánh rơi chiến thắng trước Italia trong tấc gang

Trap đã đến rất gần với chiến thắng, khi cú bay người đánh đầu của Sean St Ledger đưa bóng vào lưới Buffon ở phút 86, nâng tỉ số lên 2-1. “Thật lòng, tôi nghĩ chúng tôi đã giành được thắng lợi sau cú đánh đầu của St Ledger. Nhưng Italia đúng là bất tử”. Phút 89, chỉ 3 phút sau bàn thua, Italia tổ chức một pha phản công có nét gần như đầu tiên từ đầu trận, và Gilardino đã đưa Italia đến Nam Phi bằng cú sút tỉnh táo khi Given đã đổ sai hướng.

Bàn thua ấy do lỗi của Trap, người bỗng nhiên để cho xúc cảm lấn át hoàn toàn trí não và thổi bay đi kinh nghiệm huấn luyện 35 năm. Có lẽ do quá tự tin vào thắng lợi và hạ thấp khả năng tạo bất ngờ của Italia, ông đã không đưa ra sự điều chỉnh hợp lý khi thấy Lippi tung vào sân Pepe (thay Palombo) để tăng cường tấn công. Ireland của Trap vẫn lao lên phía trước như thể còn muốn ghi bàn thay vì phải co về bảo vệ tỉ số, và hậu quả là đã phải trả giá đắt bởi chính Pepe, cầu thủ đã thực hiện pha phản công quyết định. Lúc ấy, chắc Trap đã quên mình là một người Ý, quên đi bài học vỡ lòng của bóng đá Ý là “dẫn bàn và đổ bê tông”, để thực sự trở thành người Ireland, hòa mình cùng những người đang cùng ông chung giấc mơ có mặt ở World Cup.

Mặc dầu vậy, Trap vẫn sẽ là người chiến thắng. Italia đang là đội ĐKVĐ thế giới và có thể sẽ vẫn là quán quân trong vòng ít nhất 8 tháng nữa, nhưng đã chẳng là gì hết trước đội quân của ông lão ở tuổi “xưa nay hiếm” ấy. Trong cả trận lượt đi tại Bari lẫn lượt về ở Dublin, Italia đã chơi như một đội bóng đàn em, tạo ra được rất ít cơ hội chỉ thoát thua nhờ khả năng tận dụng thời cơ siêu đẳng. “Hai trận hòa với Italia giúp chúng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua những trận play-off. Tôi muốn gặp lại Italia ở World Cup 2010”. Trap nói đúng. Dưới tay ông, Ireland đang trở thành một đối thủ không thể coi thường với Pháp, Bồ Đào Nha, Nga hay bất kỳ đội tuyển nào khác đang nhăm nhe một suất đến Nam Phi.

V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN