Có không ít cầu thủ phải góp mặt oan uổng trong danh sách này do chấn thương như Abbiati, Bonera (Milan), Cicinho, Doni (Roma), Sissoko (Juventus)...
(TT&VH) - Có không ít cầu thủ phải góp mặt oan uổng trong danh sách này do chấn thương như Abbiati, Bonera (Milan), Cicinho, Doni (Roma), Sissoko (Juventus), Arnautovic (Inter) hay Ledesma (Catania). Cũng có một bộ phận những thủ môn dự bị, những người rất có chất lượng nhưng không thể cạnh tranh được với người bắt chính xuất sắc hơn, như Manninger (Juventus), Toldo (Inter), Bizzari (Lazio), Coppola (Atalanta) hay Roma (Milan). Sự “cô đơn” của họ là rất dễ hiểu.
Nhưng những người không thuộc dạng này thì sao? Mỗi người mỗi cảnh, nhưng tựu chung lại là họ không đáp ứng được về mặt chuyên môn hoặc gây ra những ấn tượng xấu với HLV. Nhóm đầu bao gồm những tên tuổi như Mancini, Quaresma & Suazo (Inter), Antonini, Zigoni (Milan), Firmani, Simone Inzaghi & Firmani (Lazio), Succi (Palermo) hay Esposito (Roma)… Nhóm sau là những Dida (Milan), Pandev & Ledesma (Lazio), Terlizzi (Catania)…
Song nếu bị bỏ rơi có lý do rõ ràng như thế còn đỡ ức chế, đàng này một bộ phận rất lớn cầu thủ chẳng hiểu sao họ không được sử dụng, thậm chí còn chẳng được đoái hoài đến trong những buổi tập. Stefano Guberti, người được Roma săn đón suốt từ năm ngoái, giờ đây không biết vì lý do gì anh bị tân HLV Ranieri gạt ra ngoài kế hoạch đội ngũ. Mùa trước, Guberti chính là một trong số những cầu thủ hay nhất Serie B (nếu không muốn nói là hay nhất) với khả năng chạy cánh rất ấn tượng, yếu tố tưởng như sẽ được ưa chuộng trong sơ đồ 4-4-2 của Ranieri. “Tôi chỉ biết chăm chỉ tập luyện và hy vọng”.
Mancini không mấy khi được Mourinho trọng dụng
Tâm sự của Guberti cũng là nỗi niềm của hàng chục cầu thủ khác, những người thậm chí còn không được trao cơ hội thể hiện. Cagliari đưa về tiền vệ người Belarus Sivakov với những tuyên bố to tát, nhưng không cụ thể tuyên bố ấy bằng lời nói. Fio từng coi trung vệ Natali là giải pháp vá hàng thủ, nhưng giờ không ai biết cầu thủ này đang ở đâu. Napoli cũng khen chân sút tân binh Erwin Hoffer hết lời trong lễ ra mắt, nhưng từ đầu mùa, cầu thủ này mới đá 42 phút. Onyewu của Milan cũng chưa chơi phút nào, trong khi Eliseu của Lazio mới được đá 10 phút.
Có một trường hợp đặc biệt, là của Sergio Almiron, người được Bari mượn về từ Juventus. Việc một đội bóng nhỏ như Bari dám bỏ ra 1,2 triệu euro để trả lương cho Almiron chứng tỏ khả năng và sức nặng kỳ vọng mà đội bóng này đặt vào cựu tiền vệ Empoli. Nhưng thật ngạc nhiên, Almiron bị HLV Ventura “ngó lơ” từ đầu mùa dù không chấn thương. Lý do rất khó tin: Ventura không muốn làm Bari… mạnh hơn. Đúng ra, ông không muốn làm xáo trộn cấu trúc có vẻ đang rất chặt chẽ của đội bóng mới chỉ để thua 1 trận kể từ đầu mùa. Almiron là một cái tên lớn và sự có mặt của anh trong đội có thể gây ra những hiệu ứng không hay với các đồng đội “bình dân” nhưng đang chơi gắn kết khác. Có lẽ chỉ khi nào Bari rơi vào khủng hoảng, “hàng hiệu” Almiron mới có cơ hội thể hiện mình.
B.V