thethaovanhoa.vn

Giao hữu quốc tế: Nam Phi lại thua, Santana sắp mất chức

11/10/2009 08:31 GMT+7

Số phận của HLV người Brazil Joel Santana hiện như mành chỉ treo chuông sau khi đội tuyển nước chủ nhà World Cup 2010 thất thủ 0-1 trước Na Uy, nối dài chuỗi trận đầy thất vọng.

(TT&VH) - Số phận của HLV người Brazil Joel Santana hiện như mành chỉ treo chuông sau khi đội tuyển nước chủ nhà World Cup 2010 thất thủ 0-1 trước Na Uy, nối dài chuỗi trận đầy thất vọng.

Trong 12 trận đá giải gần nhất, Nam Phi chỉ thắng được những đối thủ yếu như Guinea Xích đạo, hay New Zealand. Trong 8 trận gần nhất, Nam Phi đã thua tới 7 và chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Madagascar. Nếu không có trận thua sát nút 2-3 trước Tây Ban Nha ở trận tranh giải Ba Confed Cup 2009 thì Santana đã bị sa thải ngay từ giữa năm nay.



Chiếc ghế của Joel Santana đang lung lay

Nhưng giờ, rất có thể HLV người Brazil, đang hưởng mức lương 200.000 USD/tháng, sẽ phải nói lời chia tay với “Bafana Bafana”. Nhà cầm quân 60 tuổi này không gây được thiện cảm với công chúng Nam Phi vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh không tốt. Báo chí Nam Phi cho biết, LĐBĐ nước này đã lên danh sách các ứng cử viên có thể thay thế Santana, gồm 3 HLV nội là Clive Barker, Jomo Sono và Gavin Hunt, trong số này thì 2 người đầu cũng từng dẫn dắt ĐT Nam Phi. Cũng không loại rừ khả năng LĐBĐ Nam Phi sẽ mời người tiền nhiệm của Santana là Carlos Alberto Parreira trở lại, hoặc quay sang HLV người Hà Lan Leo Beenhakker, mới bị Ba Lan sa thải.

Nam Phi vốn có truyền thống thay HLV trước các giải đấu lớn. HLV người Pháp Philippe Troussier từng lên thay Barker ba tháng trước khi VCK World Cup 98 bắt đầu, và Sono từng thay Carlos Queiroz 12 tuần trước khi VCK World Cup 2002 khởi tranh. Từ nay tới VCK World Cup 2010 trên đất Nam Phi còn tới 8 tháng nữa, vẫn chưa muộn để đội chủ nhà thay tướng.

Hà Lan không thắng nổi Australia  
 

Trận giao hữu giữa hai đội tuyển đều đã giành vé dự VCK là Australia và Hà Lan đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Hà Lan là đội chiếm ưu thế, song không vượt qua được bức tường phòng ngự kiên cố của đội chủ nhà. Như vậy, trong 3 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Hà Lan đã không thể giành được chiến thắng dù được đánh giá cao hơn. Trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2006, Australia, khi đó được dẫn dắt bởi HLV Hà Lan Guus Hiddink đã thủ hòa đội quân Da Cam 1-1, trước khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 cũng trong một trận giao hữu vào tháng 9 năm ngoái. Đó cũng là thất bại gần nhất của đội tuyển Hà Lan, và sau đó họ đã trải qua 12 trận bất bại, gồm cả ở vòng loại World Cup lẫn các trận giao hữu.

Sau trận đấu, cả HLV Bert Van Marwijk của HÀ Lan lẫn người đồng hương Pim Verbeek bên phía ĐT Australia tỏ ra hài lòng. Trong hiệp 1, Huntelaar của Hà Lan đã 2 lần đánh đầu vọt xà từ những vị trí thuận lợi, còn ở phút cuối cùng, Brett Holmann lẽ ra đã có thể đem về chiến thắng cho Australia nếu như cú volle của anh không đi vọt xà.

Triều Tiên hòa Nantes

Đội tuyển bí ẩn nhất thế giới, CHDCND Triều Tiên đã hòa CLB hạng hai Pháp Nantes với tỷ số 0-0. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên trở lại châu Âu sau 43 năm, kể từ lần dự World Cup 66 ở Anh, nơi họ đã tạo nên cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup khi loại đội tuyển Italia ở vòng bảng, rồi chỉ chịu dừng bước trước Bồ Đào Nha của Eusebio ở tứ kết với tỷ số 3-5.

Sau trận đấu, HLV Gernot Rohr của Nantes đã dành lời khen ngợi cho các cầu thủ Triều Tiên, vốn toàn những gương mặt xa lạ với những người hâm mộ trên thế giới. Do chính sách đống cửa với thế giới bên ngoài của Triều Tiên nên đội tuyển nước này rất hiếm khi tham dự các giải đấu quốc tế. Do đó, họ đang xếp ở vị trí khá thấp trên bảng xếp hạng FIFA (90). Đây là lần hiếm hoi ĐT Triều Tiên “xuất đầu lộ diện”. Thứ Ba tới, họ sẽ đá giao hữu với ĐT Congo ở Le Mans.

Nhật hạ Scotland

Hai bàn thắng được ghi ở cuối hiệp hai đã giúp Nhật Bản vượt qua Scotland với tỷ số 2-0 trong trận mở màn Cúp Kirin diễn ra ở Yokohama tối qua. Tám phút trước khi hết giờ, Berra của đội khách đã tự đưa bóng về lưới nhà trước khi Keisuke Honda ấn định chiến thắng 2-0 cho Nhật Bản ở phút cuối cùng. Nhật đã giành vé tới Nam Phi vào mùa Hè sang năm, nên họ xem đây là dịp thử nghiệm cho VCK. Ngược lại, Scotland đã bị loại, hơn nữa, họ đã mất gần như nguyên cả đội hình chính do chấn thương, chưa kể chiếc máy bay chở họ sang Nhật còn suýt bị tai nạn khi hạ cánh.


Thùy Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN