Người ta gọi anh là "thợ săn" nhưng hơn lúc nào hết Huntelaar đang bị chính số phận long đong "săn đuổi". Real Madrid mua anh vội vàng rồi lại bán anh cho Milan. Bây giờ đến lượt Milan chán anh và tính đẩy anh ra đường
(TT&VH Online) - Người ta gọi anh là "thợ săn" nhưng hơn lúc nào hết Huntelaar đang bị chính số phận long đong "săn đuổi".
Real Madrid mua anh vội vàng từ Ajax rồi lại bán anh cho Milan. Bây giờ đến lượt Milan chán anh và tính đẩy anh ra đường ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. 15 triệu euro cùng bản hợp đồng 4 năm đã đưa Huntelaar từ Madrid tới Milan vào những ngày đầu tháng 8/2009. Nhưng mới chỉ hơn 2 tháng trôi qua ở San Siro, tương lai đã lại tối sầm trước mắt chân sút "sát thủ" một thời ở Ajax Amsterdam này. 7 vòng đấu qua ở Serie A, chỉ có vòng đầu đá với Siena là anh không góp mặt. Còn lại, Leonardo đã trao cơ hội cho anh cả 6 vòng sau đó với khá nhiều thời lượng ra sân.
Milan tính đẩy Huntelaar ra đường trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2009 - 2010
Nhưng dù là vào thay người trước Inter, Udinese hay đá chính trước Livorno, Bologna, Bari và Atalanta thì "đáp số" của Huntelaar vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Anh đi "săn" bàn thắng nhưng bàn thắng không đến. Để rồi giờ đây anh bỗng thấy mình bị số phận "săn đuổi" khi biển "exit" đã hiện ra trước mắt.
Tờ Corriere dello Sport của Italia loan tin rằng Milan đã sẵn sàng đem Huntelaar ra làm "vật tế thần" trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Theo đó, đội bóng Italia sẵn sàng gán Huntelaar cho Tottenham để thuyết phục đội bóng của Premier League "nhả" Pavlyuchenko cho họ. Mùa Hè này, Pavlyuchenko từng được đồn đoán là sẽ cập bến Roma nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại White Hart Lane đến giờ này. Thật khốn khổ cho Huntelaar. Chuỗi ngày ngắn ngủi ở Bernabeu không khác gì địa ngục. Một chuỗi ngày đáng quên nữa lại bám riết lấy anh ở Milan. Và sắp tới chưa biết chuyện gì còn diễn ra tiếp nữa.
HT (Theo Corriere della Sera)