thethaovanhoa.vn

Hôm nay (10/10), HA.GL hội quân trở lại: Sẽ đá với 8 “Tây”?

10/10/2009 11:10 GMT+7

Lãnh đạo HA.GL thừa nhận, cựu HLV kiêm cầu thủ Kiatisuk sẽ trở lại huấn luyện “Gỗ”, từ sau ngày 14/10 tới đây. Quyết định được đưa ra ít ngày sau khi GĐKT Nguyễn Văn Vinh xin rút lui, khiến không ít người phải giật mình.

(TT&VH) - Lãnh đạo HA.GL thừa nhận, cựu HLV kiêm cầu thủ Kiatisuk sẽ trở lại huấn luyện “Gỗ”, từ sau ngày 14/10 tới đây. Quyết định được đưa ra ít ngày sau khi GĐKT Nguyễn Văn Vinh xin rút lui, khiến không ít người phải giật mình.

“Phế phẩm”

Cùng với sự xuất hiện trở lại của “Zico”Thái, HA.GL cũng thông báo đã hoàn tất các bản hợp đồng mới (không dưới 2 năm thời hạn mỗi người). Theo đó, HLV Kiatisuk sẽ có trung vệ Benjamin (từng chơi cho HA.GLtại V-League 2008 và mùa rồi đá cho Tiền Giang), trung vệ Marcelo (cựu binh của H.Huế), tiền đạo Toledo (cựu cầu thủ B.BD và Cần Thơ). Ngoài Lee Nguyễn và Thonglao, thì Evaldo – ngoại binh duy nhất còn lại từng khoác áo HA.GL ở V-League 2009, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất-11 bàn, cũng đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Trước đó, HA.GL đã có Michal Shihavy, cựu thủ môn Thể Công và SLNA. Trong vài ngày tới, đội bóng sẽ tìm thêm một chân sút ngoại nữa, để kiện toàn quân số. Chân sút Moses của QK4 mùa rồi có thể sẽ chuyển đến Hàm Rồng trong nay mai.

Benjamin (áo đỏ) sẽ trở lại Pleiku trong vai một người Việt - Ảnh: Quang Nhựt

HAGL tạm thời sẽ do trợ lý Dusit dẫn dắt. Trong vài ngày tới, các quyết định thanh lọc đội hình sẽ được đưa ra. Ngoài trung vệ Việt Anh có thể sẽ được giải phóng hợp đồng trước thời hạn, thì 2 thủ thành Quốc Việt và Công Vương sẽ chỉ có 1 người ở lại.

Ngoài Shihavy, về lý thuyết, chỉ còn Moses (người đã ghi 6 bàn thắng cho QK4 mùa rồi) là đáng kể. Phần còn lại, những Benjamin, Marcelo hay Toledo, đều đã chơi không mấy nổi bật tại giải hạng Nhất năm ngoái. Song, người phát ngôn đội bóng này lại đánh giá rất cao khả năng của họ, khi dầy công nghiên cứu rất kỹ băng hình?!

Xây cao hàng phòng ngự

Năm ngoái, hàng công của HA.GL ghi đến 44 bàn thắng (nhiều thứ3 trong số các đội bóng dự V-League), nhưng hàng thủ lại để lọt lưới đến 45 bàn (cũng nhiều thứ 3). Chuyện công làm thủ phá diễn ra liên miên và theo lãnh đạo đội bóng, thì điều đó khó thể chấp nhận. Đó là lý do mà HA.GLđã săn đón ráo riết thủ môn Syhavy, người chơi ổn định nhất trong số những người gác đền tại V-League 2008 và 2009. Việc lấy về trung vệ cao gần 2m – Marcelo cũng chứng tỏ, “Gỗ” đang muốn xây cao hàng phòng ngự vốn rất lỏng lẻo. Nhưng có một chi tiết ít ai để ý, rằng Marcelo từng có tiền sử chấn thương đầu gối và từng bị cho là món hàng hớ của SHB.ĐN năm 2006.

Đá với 8 “cầu thủ ngoại”?

Cho đến thời điểm này, HA.GL khẳng định, chắc chắn họ sẽ xin nhập tịch cho trung vệ Benjamin, nâng quân số ngoại nhập tịch của họ lên con số 3 (ngoài Nirut và Sakda). Nhưng có thể hơn, vì nhiều cầu thủ khác cũng đủ tiêu chuẩn nhập tịch như Marcelo và Toledo.

Hẳn là HAGL phải tính phương án đó, nếu không họ sẽ vẫn còn tới 7 cầu thủ ngoại trong khi chỉ có thể đăng ký 5. Hiện tại, HAGL đã có các cầu thủ ngoại như Thonglao, Lee Nguyễn, Evaldo, Syhavy và có thể là Moses.

Khi đó, HAGL sẽ có tới 5 cầu thủ nhập ngoại, và sẵn sàng tung ra sân tới 8 “Tây”!

Chưa bao giờ người ta thấy HA.GL lại “vật vã” như vậy cho mục tiêu đòi lại ngôi vương. Lãnh đạo HA.GL khẳng định, đội bóng đã và đang tích cực làm mới, sau một mùa giải bị xem là thất bát (hạng 6 V-League 2009). Song, với những gương mặt đã trở nên rất “cũ” trong làng BĐVN như vừa nhắc ở trên (ngay cả HLV Kiatisuk, người từng thất bại ở V-League 2006, để biến mục tiêu thành hiện thực, không dễ!

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN