Chiến thắng trên sân nhà đêm nay là đủ để Đan Mạch chính thức giành vé trực tiếp đến Nam Phi. Chiến thắng cũng là mục tiêu của Thụy Điển, nếu không họ có nguy cơ mất vị trí thứ 2 và suất play-off vào tay Bồ Đào Nha.
(TT&VH) - Với chiến thắng trên sân nhà đêm nay là đủ để Đan Mạch tự quyết định số phận của mình, chính thức giành vé trực tiếp đến Nam Phi mùa Hè sang năm. Chiến thắng cũng là mục tiêu của Thụy Điển ở Copenhagen, nếu không họ có thể đối mặt với nguy cơ mất vị trí thứ 2 và suất play-off vào tay Bồ Đào Nha.
Các đội bóng Bắc Âu nói chung chơi bóng với một phong cách giống nhau: tốc độ, thông minh, chính xác và luôn hướng tới hiệu quả tối đa. Thụy Điển và Đan Mạch là những đại diện tiêu biểu nhất cho trường phái đó. Tuy nhiên, với cùng một triết lý bóng đá như thế, kết quả của họ ở vòng loại lần này rất khác nhau. Trong khi Đan Mạch của HLV Morten Olsen bất bại sau 8 trận (5 thắng, 3 hòa) và dẫn đầu bảng 1 một cách vững chắc thì các học trò của Lars Lagerback trải qua những trận đấu đáng quên như thất bại 1-2 trước chính Đan Mạch ngay trên sân nhà hay trận hòa không bàn thắng ở Albania.
Làm khách ở Copenhaghen là thách thức lớn cho Ibrahimovic và các đồng đội
Dù sở hữu trong tay tiền đạo đắt giá nhất thế giới hiện nay, Zlatan Ibrahimovic, đội bóng của HLV Lagerback mới ghi được 9 bàn sau 8 trận vòng loại của họ. Ngay trước trận đấu, trợ lý HLV của đội chủ nhà Peter Bonde, từng là một trung vệ, đưa ra nhận xét đầy tính mỉa mai về chân sút của Barcelona: “Nếu chơi bên cạnh Xavi, Iniesta và Messi, tôi tôi cũng có thể ghi bàn thường xuyên”. Chân sút 28 tuổi có thể đã ghi 5 bàn trong 5 trận Liga đầu tiên cho đội ĐKVĐ Champions League và sẽ còn tiếp tục ghi bàn đều đặn ở La Liga, nhưng trong màu áo ĐTQG, Ibra cần phải cố gắng hơn rất nhiều khi mọi hy vọng đều đặt lên vai anh.
Thụy Điển, đang ở thời kỳ chuyển giao, không còn những ngôi sao lớn như trong quá khứ, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, sau thời đại của Frederik Ljungberg hay Niclas Alexandersson. Những Kim Kallstrom, Sebastian Larsson hay Anders Svensson, tuy là những cầu thủ cần mẫn và chuyên nghiệp, không đủ sức giúp đội bóng Bắc Âu tạo ra sự khác biệt khi cần thiết. Còn trên hàng công, ngoài Ibrahimovic, Lagerback đang phải dựa vào một chân sút đã 38 tuổi, Henrik Larsson và một người nữa không mấy khi lành lặn, Johan Elmander. Tuy nhiên, sự khan hiếm nhân tài vẫn không thể bào chữa cho những sai lầm chiến thuật của Lagerback ở vòng loại lần này.
Trên thực tế, đối thủ của Thụy Điển tối nay, Đan Mạch, cũng không hề sở hữu một thế hệ vàng. So với thời kỳ của Michael Schmeichel và anh em nhà Laudrup, “thùng thuốc nổ” hiện giờ cũng chỉ là một đội bóng trung bình. Khác biệt nằm ở chỗ HLV Olsen biết cách lắp ghép những gì đang có trong tay thành một đội bóng biết chiến thắng. ĐT Đan Mạch hiện giờ được xây dựng trên sự vững vàng ở phía sau trong khi hàng công với chân sút chủ lục Nicklas Bendtner biết cách tận dụng triệt để các cơ hội.
Trước trận đấu, chính Ibrahimovic đã bình luận rằng Đan Mạch không có những cầu thủ đủ tốc độ và kỹ thuật để khai thác hết thế mạnh của hệ thống 4-3-3. Tuy nhiên, những gì đội chủ nhà tìm kiếm rõ ràng không phải là một lối chơi như Barcelona hay Real Madrid. Lúc này đây, khi cánh cửa đến Nam Phi đã mở ra một nửa trước mắt Olsen và các học trò, chiến thắng, dù theo cách nào, mới là điều quan trọng nhất.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến
Đan Mạch: Andersen - Kvist, Kjaer, Agger, Jacobsen - C. Poulsen, Silberbauer - Jorgensen, Tomasson, Rommedahl - Bendtner.
Thụy Điển: Isaksson - Nilsson, Mellberg, Majstorovic, Safari - R. Elm, Svensson, Kallstrom, V. Elm - Ibrahimovic, H. Larsson.
|
Đối đầu
06/06/09 Thụy Điển-Đan Mạch 0-1
08/09/07 Thụy Điển-Đan Mạch 0-0
22/06/04 Thụy Điển-Đan Mạch 2-2
26/04/00 Đan Mạch-Thụy Điển 0-1
31/01/00 Đan Mạch-Thụy Điển 0-1
Phong độ
Đan Mạch
09/09/09 Albania-Đan Mạch 1-1
05/09/09 Đan Mạch-BĐN 1-1
12/08/09 Đan Mạch-Chile 1-2
06/06/09 Thụy Điển-Đan Mạch 0-1
01/04/09 Đan Mạch-Albania 3-0
Thụy Điển
09/09/09 Malta-Thụy Điển 0-1
05/09/09 Hungary-Thụy Điển 1-2
12/08/09 Thụy Điển-Phần Lan 0-1
06/06/09 Đan Mạch-Thụy Điển 1-0
01/04/09 Serbia-Thụy Điển 2-0 |
Trần Trọng