
Các tuyển thủ QG được tăng cường cho ĐT trẻ: Chuyện chỉ có ở Việt Nam
Nếu như ở các nền bóng đá phát triển, việc kéo một tuyển thủ quốc gia xuống tăng cường cho các ĐT trẻ là điều xa xỉ, thì ở Việt Nam, nó là chuyện thường ngày ở huyện.
(TT&VH) - Nếu như ở các nền bóng đá phát triển, việc kéo một tuyển thủ quốc gia xuống tăng cường cho các ĐT trẻ là điều xa xỉ, thì ở Việt Nam, nó là chuyện thường ngày ở huyện.
Chắc chắn ĐTVN sẽ phải chia sẻ ít nhất 5 cái tên cho U23 VN cho chiến dịch SEA Games 25. Có thể kể tới những cái tên như Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Học, Thái Dương và Tấn Trường. Đó là chưa kể đến các trường hợp của Thanh Bình, Ngọc Anh, Xuân Hợp hay Anh Tuấn. Tức là non nửa đội hình của ĐTVN, đã và đang góp quân cho U23 VN, không thể chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM hay các trận vòng loại ASIAN Cup 2011.Dường như ở bóng đá Việt Nam, nghịch lý này vẫn tồn tại, mặc cho nó là rào cản thực sự cho sự phát triển của một nền bóng đá. Không hiểu người ta cố tình không biết hay thực sự cũng không biết hậu quả của cách làm như vậy, nhưng hẳn bài học nhãn tiền SEA Games 24 còn sờ sờ ra đấy. Việt Nam, với mô hình “3 trong 1” được xem là tiên tiến khi ấy, đã chơi tưng bừng ở VCK ASIAN Cup 2007, vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, để rồi rơi tự do tại SEA Games trên đất Thái. Chính HLV Calisto đã phải thắc mắc rằng tại sao đội bóng với sự góp mặt của 4 – 5 tuyển thủ quốc gia (bị cho là quá nhiều) lại thất bại nặng nề như thế?!
Trọng Hoàng (trái) và Thành Lương (giữa), những tuyển thủ quốc gia được tăng cường cho U23 VN. Xin thưa, những con người ấy đã phải vắt kiệt sức suốt thời gian dài trước đó, ở mọi cấp độ (CLB cũng như trên bình diện các ĐTQG), thì còn sức đâu mà đá?! Trong một lần trò chuyện với Quang Thanh (1 trong 5 tuyển thủ quốc gia tham dự SEA Games 24), đội trưởng B.BD đã thẳng thắn: “Cả đội U23 VN thi đấu SEA Games 2007 đã phải chịu sức ì ghê gớm chứ chẳng riêng gì tôi. Đó là hệ lụy của việc căng sức quá nhiều cho đủ các mặt trận suốt một năm ròng. Alfred Riedl (cựu HLV trưởng ĐTVN và U23 VN), chứ có là ông trời cũng không thể làm được gì, trong hoàn cảnh ấy. Đội bóng thất bại là điều dễ hiểu”.Phải chăng HLV Calisto đã và đang đi nước cờ cao tay hơn người tiền nhiệm Alfred Riedl, khi cố bảo toàn tinh binh cho U23 VN, với mục tiêu trước mắt là đổi màu huy chương tại SEA Games?! Thì cứ cho là vậy, song chắc chắn BĐVN sẽ chịu thiệt vì cách làm này. Tranh chấp nhân sự giữa ĐTVN và U23 VN vẫn âm ỉ, khi ông nói gà, bà nói vịt. VFF không ra quyết định triệu tập bổ sung cho phép 3 cầu thủ B.Bình Dương miễn tập trung đợt này thì đã đành, nhưng cũng chẳng có một định hướng cụ thể nào để giải quyết bài toán về nhân sự cho ĐTVN.Phải chăng bộ sậu VFF đang bận bịu chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới ngoài Hà Nội, nên họ quên mất rằng ở “ốc đảo” Thành Long (TP.HCM), BHL và các tuyển thủ đang cô đơn thực sự. Chỉ khổ những người làm chuyên môn như Huỳnh Đức, Văn Sỹ, khi ĐTVN vô tình rơi vào cảnh ít được quan tâm.T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN