thethaovanhoa.vn

Từ chuyện có nên gọi 4 cầu thủ được xóa án: Có cần thiết đến thế không

11/10/2009 07:40 GMT+7

Ông Calisto đã phát cáu khi cứ bị giới truyền thông theo hỏi hàng ngày về chuyện ông có định gọi lại các cầu thủ vừa được xóa án hay không ?

(TT&VH cuối tuần) – Ông Calisto đã phát cáu khi cứ bị giới truyền thông theo hỏi hàng ngày về chuyện ông có định gọi lại các cầu thủ vừa được xóa án hay không ? Những cái tên như Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Hải Lâm hay Quốc Anh khiến người ta chưa quên nhưng ông Calisto có lý khi hỏi lại, có cần họ đến thế không.

Quan điểm của ông Calisto khá rõ ràng, đó là hãy tận dụng những tài năng đang nổi trội và sẵn có bởi suy cho cùng, không có những cái tên kia, đội tuyển VN vẫn có thể vô địch AFF Cup kia mà. Đó là một sự sòng phẳng và hợp lý. Tất nhiên, chuyện xóa án cho các cầu thủ để họ có thể có cơ hội trở lại đấu trường quốc tế là cần thiết. Thế nhưng chuyện gọi họ trở lại đội tuyển QG để đại diện cho Việt Nam tham dự các giải quốc tế lại là chuyện khác.
 
Quốc Anh rất cần cho Đà Nẵng nhưng ở đội tuyển bây giờ thì chưa. Ảnh: Thúy Hạnh
 
Thứ nhất, khi nói về tài năng, những Phước Vĩnh, Bật Hiếu hay Hải Lâm đã không thể hiện được mình thật sự nổi trội hơn hẳn những cái tên đang tồn tại ở đội tuyển. Thậm chí, ở hàng phòng ngự việc ăn ý với nhau là một yếu tố quan trọng và Như Thành, Minh Đức, Phước Tứ hay mới đây có thêm Anh Tuấn khiến người hâm mộ an tâm hơn. Quốc Anh có tài năng, đó là điều không ai phủ nhận nhưng tài năng ấy liệu có còn phù hợp với đội tuyển không lại là một chuyện khác. Ở hai hành lang của tuyến tiền vệ, Thành Lương, Tấn Tài, Vũ Phong và sắp tới là Anh Đức đã quá chật hẹp. Hơn nữa đúng như HLV Calisto đã hỏi “sốc” lại giới truyền thông “Bạn có biết mùa bóng này Quốc Anh chơi được bao nhiêu trận không?”, bởi lẽ ông biết chắc Quốc Anh đã nghỉ gần như cả giai đoạn một vì chấn thương.

Thứ hai, đội tuyển là nơi hội tụ những cầu thủ tốt nhất chứ không phải là nơi để người ta xem đó như chỗ để làm lại từ đầu. Khi sự sẵn sàng chưa có từ những cầu thủ như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm và Bật Hiếu thì có lẽ sự quan tâm quá mức của dư luận sẽ khiến họ lầm tưởng về tầm quan trọng của mình. Hãy để cho họ thời gian và cho cả người hâm mộ thời gian để đánh giá chính xác hơn về những nỗ lực của họ sau khi đã vấp ngã. Nói như ông “Tô” thì họ có phải là Maradona đâu mà đội tuyển lại cần đến thế.

Thứ ba, chúng ta dường như đánh giá quá cao việc hoàn lương và thường thi vị hóa chuyện một người xấu cố gắng trở thành một người tốt, thay vì khuyến khích những người tốt trở nên tốt hơn. Nói thế để thấy, thay vì dùng một suất ở đội tuyển như sự động viên cho những “cầu thủ lầm lỡ” thì tại sao chúng ta không tạo cơ hội cho các cầu thủ chưa lầm lỡ và đang phấn đấu hết mình.

Như cách mà ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã từng phát biểu trước các cầu thủ của chúng ta nhân dịp họ lên đường tham dự SEA Games rằng, mỗi cầu thủ là một đại diện cho quốc gia tại nước bạn cùng với những lý giải ở trên, vậy có cần gọi lại “hàng lỗi” vào đội tuyển khi chúng ta đang có trong tay “hàng đúng chuẩn”.
Thảo Du
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN