thethaovanhoa.vn

HA.GL: Chia tay “Già Vinh”

08/10/2009 09:26 GMT+7

Gần 9 năm qua, sự thăng trầm của đội bóng trẻ Hoàng Anh và cá nhân bầu Đức gắn bó sâu đậm với ông Nguyễn Văn Vinh, người được dân trong nghề đôi lúc gọi đầy tôn trọng: “Già Vinh”.

(TT&VH) - Gần 9 năm qua, sự thăng trầm của  đội bóng trẻ Hoàng Anh và cá nhân bầu Đức gắn bó sâu đậm với ông Nguyễn Văn Vinh, người được dân trong nghề đôi lúc gọi đầy tôn trọng: “Già Vinh”.

Ông Vinh cũng thừa nhận chưa đội bóng nào giữ chân mình lâu đến vậy. Thế nên, cái thông tin ông chia tay phố núi gây sốc, bất ngờ, dù ai cũng biết, cuộc vui nào cũng phải tàn, mối duyên nào trong bóng đá cũng phải chia ly. Thể Công của ông Vinh ngày nào cũng đã xóa tên rồi. Không ít người thuộc đủ các thế hệ đã phải ngậm ngùi dứt áo rời ngôi nhà lớn “màu đỏ”, vì thời cuộc, vì cơm áo gạo tiền và cả vì mơ ước “có danh gì với núi sông”.

Nếu như Hoàng Anh tìm lại được vinh quang xưa, có lẽ chưa hẳn ông Vinh đã ra đi lúc này. Giả như có cuộc chia li trong bối cảnh ấy, cũng  thanh thản hơn với người đàn ông 67 tuổi này.  Sau khi Hoàng Anh lên đỉnh (2003-2004), đã 5 mùa giải liên tiếp đội bóng phố núi thất bại. Bầu Đức đã làm mọi cách nhằm trở lại, nhưng bất thành. Như trước mùa giải năm nay, tuyên bố 98% vô địch rốt cuộc lại tay trắng. Thời vận không ủng hộ thì chịu. Đã thấy rất rõ sự bất đắc chí của bầu Đức, và cá nhân ông Vinh. Cuộc chia tay chưa hẳn trong lòng ông Vinh không nổi sóng.


 Ông Nguyễn Văn Vinh là bậc khai quốc công thần của HAGL

Một người dám bỏ phố thị sầm uất để lên phố núi như ông Vinh thời điểm năm 2001 không dễ dàng chút nào. Ở đến gần 9 năm càng khó ngờ. Thời điểm đó, bóng đá Gia Lai chẳng ai biết đến, và chả mấy người tin ông Ba Đức sẽ đưa được Hoàng Anh cất cánh. Nhưng sau kỳ tích các năm 2002 (thăng hạng), 2003 và 2004, nếu không có ông Vinh tham mưu vạch ra lộ trình, liệu HA.GL có được thành quả như thế.

Phải chứng kiến những ngày đầu ông Vinh lên ở căn phòng tập thể xập xệ, màng nhện đầy ở Sở TDT Gia Lai cũ để “mưu” bóng đá cho bầu Đức, mới thấu hiểu cái tâm của ông với bóng đá phố núi.

Hay khi đội một không thành công, những lần Học viện Hoàng Anh Gia Lai ARSENAL JMG tuyển quân, ông đều lăn lóc khắp các tỉnh thành trong cả nước, cùng anh em “đãi cát tìm vàng”. Chọn 10 từ 9.921 thí sinh từ 21 tỉnh thành như khóa 2 vừa qua, sức trẻ theo còn vã người, nói gì ông lão 67 tuổi. Tương lai của Hoàng Anh nằm cả vào hai lứa tài năng này, đó là những lần tâm sự, ông Vinh cũng háo hức chờ ngày hái quả ngọt.

Ngày  đó chưa đến thì ông đã chia tay với phố núi (có lẽ từ bóng đá luôn). Nhưng chắc chắn, hình bóng cũng như đóng góp của ông vẫn còn phảng phất ở phố núi. Ông Vinh vẫn để lại ấn tượng một người đàn ông lịch lãm, thẳng thắn, thông thái không chỉ trong bóng đá.

Ở phòng truyền thống Hoàng Anh, có hai cái áo bầu Đức vĩnh viễn vinh danh: áo số 13 của Kiatisuk và 14 của trung vệ Võ Bá Khôi.

Còn  ông Vinh? Không có số áo nào nhưng ông xứng đáng là bậc "khai quốc công thần" của HA.GL. Đấy là  sự thật không thể phủ nhận mà HA.GL phải nhớ, dù có người độc miệng, HAGL thời kỳ mới không có chỗ cho người già.

Hữu Quý
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN