thethaovanhoa.vn

Nhà thơ "cõng vợ" đi thi

07/10/2009 16:21 GMT+7

Có một ông chồng "khóc lên" sung sướng khi vợ mình đăng quang một lần nữa trong tổng số ba lần “ông cõng bà” đi thi sắc đẹp.

(TT&VH Cuối tuần) - Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt vừa kết thúc ở TP. Vũng Tàu hôm 26/9 để lại nhiều dư âm. Đã có nhiều giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc đăng quang hoặc buồn nản vì thất bại của các quý bà - thí sinh. Góp thêm vào những giọt nước mắt cay mặn của các quý bà, là nước mắt của quý ông chồng. Có một ông chồng “khóc lên” sung sướng khi vợ mình đăng quang một lần nữa trong tổng số ba lần “ông cõng bà” đi thi sắc đẹp. Ông chồng đó là nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung.

Nhà thơ thì tất nhiên rồi, vì người đời biết đến Đoàn Hoài Trung đầu tiên nhờ “nàng thơ” giới thiệu. Nhà báo cũng hiển nhiên đúng, vì trước đó “quý ông” Đoàn Hoài Trung công tác ở báo Phòng không - Không quân, giờ ở báo Quân đội Nhân dân với quân hàm thượng tá. Nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đúng luôn, bởi Đoàn Hoài Trung đang là chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ báo Quân đội Nhân dân - tờ báo có nhiều tay máy cự phách của làng nhiếp ảnh Việt Nam.


Vợ chồng nhà thơ Đoàn Hoài Trung - Trịnh Thị Vân Anh
 tại Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2009

Gọi “quý ông” Đoàn Hoài Trung là nhà thơ, nhà báo... hay đơn thuần là một nghệ sĩ cũng đều đúng cả. Song, trong thời gian Cuộc thi Hoa hậu Quý bà diễn ra, đồng nghiệp hay người quen “quý ông” này đã dành một “danh xưng” mới để gọi nghe rất trìu mến: Quý ông yêu vợ nhất Việt Nam! Quý bà với chiếc áo dài do chồng đi... mượn! Tại sao lại có danh xưng như thế, lại còn nhất nữa chứ? Vì rằng, có chứng kiến “quý ông” Trung chăm sóc vợ mình, nhìn ngắm “quý bà vợ”, làm thơ ca ngợi vợ, chụp hình vợ và “tuyên truyền, ca tụng” vợ... mới hiểu ông Trung yêu vợ đến nhường nào.

Và công sức của “quý ông” Trung đã bỏ ra có sức mạnh như một cơn bão từ trường. Kết quả, vợ ông, quý bà Trịnh Thị Vân Anh đã giành được danh hiệu Quý bà Duyên dáng nhất. Ngay sau đêm quý bà Vân Anh giành được danh hiệu này, nét mặt hạnh phúc của “quý ông” còn rạng ngời hơn cả các cô hoa hậu vừa đăng quang. Vì sao, ông chồng Đoàn Hoài Trung lý giải: “Vợ mình 47 xuân xanh rồi, lại đi thi với các quý bà U30 thì làm sao “chọi” lại. Nhưng mà bà nhà mình vẫn cứ đẹp rạng ngời, nếu làm giám khảo, mình chấm vợ mình là nhất. Ở mỗi lứa tuổi bà đều đẹp nhất”. Nói về vợ mình như thế, chắc trên đời này hiếm có người thứ hai được như “quý ông” Đoàn Hoài Trung.

Hai ông bà Đoàn Hoài Trung cưới nhau đã hơn 20 năm, có một cô con gái đã đến tuổi cưới chồng. Thế nhưng, đôi “uyên ương” này vẫn yêu nhau như ngày đầu, vẫn “tương kính như tân”. 20 năm trước, khi “quý bà” Vân Anh vừa sanh con được vài tháng, “quý ông” Trung hay tin có cuộc thi Người đẹp Hà Nội, ông liền động viên vợ đi thi cho bớt buồn trong những ngày “ở cữ”. Kết quả, “quý bà” Vân Anh lọt vào top 10 người đẹp nhất Hà thành lúc bấy giờ. Cách đây đúng 10 năm, báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức cuộc thi Thời trang tuổi 40, “quý ông” Trung lại “cổ vũ” vợ đi thi. Tất nhiên, quý bà Vân Anh nhận tiếp danh hiệu Á hậu thời trang tuổi 40 kiêm hoa hậu OMO. Năm 2009 này, cách gần 30 năm ngày quý bà Vân Anh vào top 10 người đẹp Hà thành, ông Trung lại “xúi giục” vợ đi thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt. Nhờ sự “xúi giục” nhiệt tình của đức ông chồng, “quý bà vợ” lại tiếp tục có danh hiệu trong số 17 danh hiệu vui tươi sau 3 danh hiệu chính thức.

Kể về gia đình của quý ông Đoàn Hoài Trung thì có khá nhiều điều lạ. Lạ đầu tiên bởi, lâu nay nói về giới nghệ sĩ, người ta thường nghĩ đến cảnh xáo trộn trong gia đình. Thế nhưng với gia đình ông Đoàn Hoài Trung - người có nhiều danh xưng rất “nghệ”, lại trăm bề yên vui. Lại phải nói thêm, ông Đoàn Hoài Trung không hề là người chịu an phận như bao con người mẫn cán “nhận lương tháng” khác. Khi ông và quý bà Vân Anh cưới nhau, không có chuyện của hồi môn chất đống chờ sẵn. Ông “nghệ sĩ” Đoàn Hoài Trung chân thành: “Xưa mình cưới vợ, gia tài hai vợ chồng chỉ có nửa chỉ vàng. Giờ thì còn hơn cả thành đạt, vì mình có một người vợ tuyệt vời”.

Trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà vừa rồi, có thí sinh khoe một chiếc áo dài có giá những 10.000 “đô”. Hỏi “quý ông” Trung, chắc hẳn áo dài của “quý bà” Vân Anh cũng “nặng ký” lắm? Ông Trung hồn nhiên khoe: “Không, áo dài của vợ là mình đi mượn đấy. Mình chạy vù ra một tiệm áo cưới quen mượn cái là xong”. Nói thế không phải là ông Trung không mua được áo đẹp cho vợ đi thi, chỉ đơn giản là hai vợ chồng ông “tâm đầu ý hợp” trong việc tiết kiệm.

Cũng xin nói thêm đôi nét về quý bà Trịnh Thị Vân Anh. Quý bà Vân Anh sinh năm 1962 tại Hà Nội, trước khi quý bà theo chồng - “quý ông” Đoàn Hoài Trung “hành phương Nam”, quý bà Vân Anh là thượng úy công an, đang làm trưởng trạm y tế cục xuất nhập cảnh Bộ Nội vụ. Cùng chồng sống tại TP.HCM, quý bà Vân Anh hiện làm trưởng trạm y tế của công ty Hàng không Jetstar Pacific Airlines.

Người đời hay nói “gái có công chồng chẳng phụ”. Câu này hẳn rất đúng với gia đình của ông nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung. Đúng vì, quý bà Vân Anh tất nhiên phải có rất nhiều “công lao” trong việc “giữ lửa” cho mái ấm của mình. “Công lao” chắc chắn phải rất to lớn đến độ, quý ông - nhà thơ - chồng luôn lấy hình ảnh của vợ làm nên những bài thơ nhằm ca tụng bà.

Nhắc đến thơ của các đức ông chồng viết về vợ mình, không ai không nhớ đến: “Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng/ Lặn lội thân cò nơi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông...” của Tú Xương. Trải qua thời gian, thơ viết về vợ mỗi thời mỗi khác, song đều hiện lên đức hy sinh của người phụ nữ. Với Đoàn Hoài Trung, ở thế kỷ 21 này, ông viết về vợ hơi khác xưa: “Vẫn ánh mắt sáng trong hàng mi cong vút/ Vẫn mái tóc bồng bềnh trong nắng mai...”. Nếu thơ được ví như một “nhiệt kế” của đời sống, thì thông qua những câu thơ của Đoàn Hoài Trung tặng vợ mình, có thể thấy người vợ trong thế kỷ 21 hạnh phúc hơn nhiều. Nhiều người bảo, chỉ có thơ hay trong sự đau khổ, nhưng nếu thơ hay mà đau khổ thì thà không có thơ còn hơn, nhất là thơ viết về người phụ nữ.  

Sau câu chuyện của ông nhà thơ Đoàn Hoài Trung “cõng vợ” đi thi các cuộc thi nhan sắc, người viết bài này hy vọng vào nhiều quý ông khác, có thể các quý ông không làm thơ hay làm nghệ sĩ, nhưng việc các ông cũng “cõng vợ” mình đi thi như ông Trung, thì hành động đó đẹp hơn mọi bài thơ.

Trần Hoàng Nhân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN