Như vậy là điều phải đến đã đến rất… đúng hẹn. Hôm qua, Napoli đã chính thức đưa ra thông báo chia tay với HLV Roberto Donadoni và công bố tên người kế nhiệm Walter Mazzarri.
(TT&VH) - Như vậy là điều phải đến đã đến rất… đúng hẹn. Hôm qua, Napoli đã chính thức đưa ra thông báo chia tay với HLV Roberto Donadoni và công bố tên người kế nhiệm Walter Mazzarri. Một trang buồn của lịch sử đội bóng thành phố cảng đã khép lại, nhưng trang mới mở ra liệu có tươi sáng?
Vì đâu Donadoni mất việc?
Thật dễ dàng để đổ lỗi cho kẻ thất bại. Roberto Donadoni không phải là một người kém cỏi, điều đã được ông thể hiện ở Livorno và ĐT Italia trong những năm gần đây, nhưng quả thật danh tiếng của ông đã bị sụt giảm nghiêm trọng sau những tháng ngày ngắn ngủi ở sân San Paolo. Không những chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm trung bình sau mỗi trận, Donadoni còn khiến người ta cảm nhận rõ rệt sự hoang phí với “đống tài nguyên” mà chủ tịch De Laurentiis đã phải đầu tư 50 triệu euro mùa hè vừa qua.
Mazzarri đối mặt với nhiều thách thức ở CLB mới Napoli
Trong số 6 tân binh đáng chú ý mà Napoli đưa về từ đầu mùa, chỉ có thủ môn De Sanctis và tiền đạo Quagliarella được sử dụng thường xuyên, Zuniga dường như không có trong kế hoạch, Campagnaro mắc nhiều sai sót và Cigarini vừa mới chơi những phút đầu tiên cho đội bóng mới, trong khi tiền đạo Erwin Hoffer hoàn toàn bị bỏ rơi. Không ai trong số này phát huy được năng lực, đặc biệt là Quagliarella, người mới chỉ ghi 2 bàn trong 7 trận (đều ở trận thắng Livorno 3-1 hôm 30/8). Napoli bổ sung 2 tiền đạo, 1 tiền vệ công và 1 hậu vệ công, song hiện họ ghi được ít hơn cùng kỳ mùa trước 1 bàn thắng (9-10). Họ cũng bổ sung 1 thủ môn và 1 hậu vệ, nhưng đang để thua nhiều hơn cùng kỳ mùa trước đến 6 bàn (13-7). Đáng nói nhất là sau 7 vòng mùa trước, Napoli (của Edy Reja) đứng thứ tư, còn Napoli của Donadoni thì đứng thứ 15.
Người tiền nhiệm của Donadoni, Edoardo Reja, đã mất ghế hồi tháng 3/2009 vì Napoli chơi sân khách quá kém, nhưng Donadoni cũng bất lực trước căn bệnh này. Trong 10 trận Donadoni dẫn quân đi “đánh chuông xứ người”, ông chỉ đem về được vẻn vẹn 3 điểm từ 3 trận hòa, trong đó có 2 trận liên tiếp ngay sau khi lên thay Reja. Xui xẻo cho Donadoni là lịch sân khách đầu mùa này của Napoli là quá khó, đều trước các đối thủ mạnh (Palermo, Genoa, Inter và Roma), nhưng đó không nên là cái cớ để biện minh.
Chung tình với 3-5-2?
Một trong những nguyên nhân chính khiến Donadoni bị sa thải là việc ông ôm khư khư sơ đồ 3-5-2 tỏ ra không mấy thích hợp, dù thành tích bê bết trong nhiều trận liền. Thực tế thì Don đã thừa kế sơ đồ này từ người tiền nhiệm Reja (từng áp dụng thành công trong suốt hành trình lên Serie A và đến Cúp UEFA trước đó) bởi ở thời điểm ấy, ông bị hạn chế về yếu tố con người. Nhưng việc vẫn chơi như vậy sau khi được bổ sung nhân sự, nhất là với Zuniga là hậu vệ cánh hay nhất nhì Serie A mùa trước, lại là điều không hợp lý, nhất là khi chất lượng các trung vệ của đội bóng này quả thực đáng báo động. Chủ tịch De Laurentiis đã hơn một lần đề nghị chuyển sang chơi 4-4-2 an toàn hơn, song Donadoni không nghe.
Vấn đề là Walter Mazzarri cũng chính là một tín đồ của lối chơi 3-5-2. Ở cả Reggina, nơi ông giúp đội bóng này trụ hạng thành công với số điểm -15 khi bắt đầu mùa giải 2006-07, lẫn Sampdoria, nơi ông đưa các học trò đến chức á quân Cúp Italia mùa 2008-09, ông đều áp dụng sơ đồ có phần lỗi thời này và gặt hái được nhiều thành công. Nguyên lý căn bản trong sơ đồ này là vận dụng sức mạnh cơ bắp ở khu giữa sân với 3 tiền vệ trung tâm thiên về thể lực và hai tiền vệ cánh năng động, giống hệt những gì mà Napoli thời Reja đã vận hành. Trách nhiệm sáng tạo được trao cho một trong hai chân sút (ở Reggina là Amoruso, ở Samp là Cassano) và người còn lại đá cắm. Hiện ở Napoli, Mazzarri có đầy đủ điều kiện để áp dụng những ý tưởng quen thuộc và ưa thích nhất của ông. Maggio (hoặc Zuniga) và Datolo đều chạy cánh tốt, trong khi khả năng của Lavezzi “xêm xêm” với Cassano.
Nếu Mazzarri đến với những toan tính 3-5-2 (hoặc 3-5-1-1) được thủ sẵn trong túi (gần như chắc chắn), liệu điều khác biệt nào có thể xảy ra với Napoli, khi mà hậu vệ vẫn là những con người ấy, một nửa số tiền vệ trung tâm thích chơi kỹ thuật hơn là thể lực (Hamsik, Cigarini) và thực sự không có một trung phong cắm điển hình nào (cả Quagliarella, Hoffer lẫn Denis đều có xu hướng đá lùi)?
|
Người quen gặp nhau
Đến Napoli, Mazzarri sẽ được gặp lại hai người học trò cũ từng chơi rất thành công dưới sự dẫn dắt của ông ở Sampdoria là tiền vệ Christian Maggio và hậu vệ Hugo Campagnaro. Maggio đến với Napoli từ đầu mùa 2008-09, sau một mùa giải được làm việc với Mazzarri ở đội bóng thành phố cảng Genova, trong khi Campagnaro vừa gia nhập sân San Paolo sau hai năm đá cho Sampdoria của Mazzarri. Điều đáng chú ý là cả hai cầu thủ này đều do đích thân Mazzarri chiêu mộ khi ông đến cầm quân ở Sampdoria mùa hè năm 2007, trong đó Campagnaro được mua từ Piacenza còn Maggio được mua đứt sau một mùa giải mượn từ Fiorentina. Maggio từng ghi 9 bàn chỉ trong 1 năm chơi cho Samp của Mazzarri, trong khi phong độ tốt của Campagnaro ở Samp chính là lý do khiến Napoli phải bỏ ra đến 7 triệu euro để mua anh. Hy vọng rằng cái duyên thành công của họ với Mazzarri sẽ giúp Napoli tiến lên.
Mazzarri cũng sẽ gặp lại Salvatore Aronica, hậu vệ đã cùng ông trải qua mùa giải khó quên 2006-07 trong màu áo Reggina. Ngoài ra, được làm việc với Quagliarella cũng tạo nhiều hứng thú cho Mazzarri. Khi đến Sampdoria năm 2007, tân HLV của Napoli đã rất tiếc nuối với việc Samp để mất chân sút này vào tay Udinese. Mùa 2006-07, Quagliarella đã ghi 13 bàn cho Sampdoria ở Serie A. |
Vĩnh Nguyên