thethaovanhoa.vn

Giải vô địch U-20 thế giới: Italia, Hàn Quốc vào tứ kết

07/10/2009 09:05 GMT+7

Với tính chất đấu loại trực tiếp, các trận đấu thuộc vòng 1/8 giải vô địch U-20 thế giới đang diễn ra ở Ai Cập đã trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn. Nhưng cũng từ đây, những kết quả bất ngờ bắt đầu xuất hiện.

(TT&VH) -  Với tính chất đấu loại trực tiếp, các trận đấu thuộc vòng 1/8 giải vô địch U-20 thế giới đang diễn ra ở Ai Cập đã trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn. Nhưng cũng từ đây, những kết quả bất ngờ bắt đầu xuất hiện.

Do diễn ra vào thời điểm thiếu hợp lý, khi các giải vô địch quốc gia châu Âu cũng như các Cúp châu Âu đang tranh tài quyết liệt, nên giải vô địch U-20 thế giới năm 2009 đã không thể thu hút được những nhân tài sáng giá ở độ tuổi này như những giải đấu trước đây, vốn diễn ra vào mùa Hè. Chính vì thế, chất lượng chuyên môn của các trận đấu tại Ai Cập không thật sự cao và giải cũng chẳng thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ như FIFA kỳ vọng. Với việc lựa chọn thời điểm tổ chức, dường như FIFA đã chấp nhận gạt ra ngoài cuộc những tài năng trẻ đã thành “sao” và tạo ra một một sân chơi “bình đẳng” cho những cầu thủ triển vọng nhưng còn khá “vô danh”.

U20 Italia vào TK giải U20 thế giới sau khi đánh bại U20 Tây Ban Nha 3-1

Trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8, U-20 Tây Ban Nha dễ dàng thúc thủ trước U-20 Italia với tỷ số 1-3, với các bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai. Đội tuyển trẻ xứ bò tót chỉ có được bàn thắng danh dự do công của Aaron Niguez từ chấm phạt đền - bàn thứ tư của anh ở giải lần này. Tiền vệ sinh năm 1989 này trưởng thành từ lò đào tạo của Valencia và được đem cho mượn khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm, hiện đang khoác áo Celta Vigo. Trong khi đó, với một cú đúp, Mattia Mustacchio đã mở đầu và khép lại chiến thắng ấn tượng cho đội tuyển “Thiên thanh trẻ”.

Hàn Quốc, một trong bốn đại diện của châu Á ở vòng bảng và là một trong hai đại diện của khu vực này lọt vào vòng 1/8, đã có chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 3-0 trước Paraguay. Chỉ cần 15 phút, các cầu thủ trẻ từ xứ sở Kim chi đã nhấn chìm đối thủ đến từ khu vực Nam Mỹ vốn có nền bóng đá rất phát triển. Bằng việc lập một cú đúp vào lưới Paraguay, Kim Min-Woo đã có ba bàn thắng ở giải này và trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới, cạnh tranh với Yonathan Del Valle của Venezuela khi Aaron của Tây Ban Nha đã hết cơ hội (cả hai đều có bốn pha lập công).

Kết quả cụ thể

TBN - Italia 1-3

Paraguay - Hàn Quốc 0-3

Ghana - Nam Phi 2-1

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN