
Trung vệ Cao Xuân Thắng không được lên tuyển: Ra đường gặp trung vệ
BĐVN đang được mùa trung vệ, hầu như không đối mặt với việc thiếu vị trí này trong suốt vài năm qua. Đây có lẽ cũng là một lý do để khá nhiều trung vệ có khả năng, trong đó có Xuân Thắng, phải ở nhà.
(TT&VH) - BĐVN đang được mùa trung vệ, hầu như không đối mặt với việc thiếu vị trí này trong suốt vài năm qua. Đây có lẽ cũng là một lý do để khá nhiều trung vệ có khả năng, trong đó có Xuân Thắng, phải ở nhà.Hạnh phúc ngày trở vềMột trong những thành công của SLNA mùa bóng 2009 đó là “đón” trở lại hậu vệ Cao Xuân Thắng từ Ninh Binh với bản hợp đồng mua đứt 1,3 tỷ. Mùa bóng đầu tiên khi trở về chơi cho đội bóng SLNA, Thắng “đầu bò” như vừa đi “du học bóng đá về”, chơi tiến bộ đặc biệt. Được bố trí đá cặp với Huy Hoàng, bộ đôi Hoàng – Thắng tạo nên một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất mùa bóng 2009 (bằng chứng là SLNA với cả thủ môn Michal Syhavy là đội để thủng lưới ít nhất). Lối chơi của Thắng ngày càng hoàn thiện, khi Thắng lao ra cắt bóng thì Hoàng lót, và ngược lại Hoàng ra cắt bóng thì Thắng bọc phía sau. Bên cạnh đó, qua từng trận đấu Thắng di chuyển, phán đoán tốt hơn và không chỉ có những cú vào bóng bằng 2 chân như trước. Có những trận Thắng đã chỉ huy cả hàng phòng ngự bảo vệ chắc chắn khung thành đội nhà làm nản lòng các chân sút của đối phương kể cả những ngoại binh như Lazaro (QK4) Timothy (CS ĐT)... Vì thế, người hâm mộ từ lâu đã coi lối chơi của Thắng đã không còn “đầu bò” (như biệt danh) nữa.
Cao Xuân Thắng (bìa trái) giờ đã xứng đáng với cái giá “tỉ ba” khi
anh về Ninh Bình và quay lại Sông Lam Được trở lại về chơi cho đội bóng quê hương và chơi đúng với vị trí sở trường Xuân Thắng cũng đang cảm nhận được hương vị ngọt ngào khi quay về với “chùm khế ngọt” SLNA. Nếu nhớ lại hơn một năm trước đây khi đang đầu quân cho đội bóng Ninh Bình với khoản lót tay 1.3 tỷ với mức lương koảng 30 triệu/ tháng (đây cũng là hợp đồng khủng cho một cầu thủ chưa thuộc tầm “sao” lúc bấy giờ), có khá nhiều sự nghi ngờ về sự xứng đáng của bản hợp đồng này, thì bây giờ, việc Sông Lam bỏ tiền ra mua lại Thắng, đã không còn ai thắc mắc, như thế đã là một sự ghi nhận. Còn nhớ trong trận gặp T&T HN tại lượt trận 25 V-League trong khi một số trụ cột đội bóng bất ngờ xin nghỉ vì đủ lý do khác nhau, gần như một minh trung vệ này đã làm nản lòng các chân sút của đội bóng Thủ đô, giữ lấy một điểm cho đội nhà. Mùa này, Cao Xuân Thắng cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tới 3 lần kèm theo 3 chiếc ti vi làm phần thưởng, cũng là sự ghi nhận khác. Mơ được một lần lên tuyểnTrong nỗi buồn chung khi lần tập trung này vắng bóng cầu thủ SLNA (chỉ có cầu thủ xứ Nghệ đã ra đi đầu quân CLB khác), Thắng cũng tần ngần khi chỉ là một khán giả của đội tuyển. Thường thì người ta vẫn hay so sánh phong độ và năng lực của các vị trí. Nhưng với Xuân Thắng, có lẽ mấu chốt của vấn đề nằm ở lối chơi, hoặc nếu không cũng là vì ở đội tuyển hiện thời, có thể khủng hoảng thiếu mọi vị trí, nhưng riêng với trung vệ thì khủng hoảng thừa. Mặt khác, trong xu hướng hiện nay, việc các cầu thủ có khả năng chơi tốt nhiều vị trí khác nhau luôn được ưu tiên. Cứ nhẹ nhàng coi đó là vấn đề của thời điểm, rằng 2009 chưa là thời của Thắng “đầu bò”. Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN