
Hà Nội của tôi còn “phê” hơn cả Ôi quê tôi!
TT&VH có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhân live show Một khúc sông Hồng sẽ diễn ra vào 24 và 25/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
(TT&VH) - Lê Minh Sơn, một trong những nhạc sĩ có “bút lực” dồi dào. Anh được nhiều người biết đến với những bài hát dân gian đương đại qua giọng hát của các ca sĩ như Ngọc Khuê, Thanh Lam... Đặc biệt những live show của anh thường thu hút đông đảo công chúng. TT&VH có cuộc trò chuyện với anh nhân live show Một khúc sông Hồng sẽ diễn ra vào 24 và 25/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
* Phải chăng viết về quê chán rồi, muốn thay đổi mình nên anh làm show này?- Với tôi, quê luôn là đẹp nhất. Tôi viết hay về quê là vì tôi bước ra từ quê, tôi đủ tinh tế để cảm nhận nó. Hai năm vừa rồi tôi đi câu cá. Vừa câu, tôi vừa nghĩ phải làm cái gì tiếp theo đây? Tôi bắt đầu quan sát những chuyện xảy ra trên một dòng sông như: đám ma, lễ cầu hồn, tình yêu, sự ghen tuông... Có rất nhiều điều xảy ra trên sông và mỗi khúc sông dường như là một xã hội thu nhỏ. Và tôi quyết định làm live show này. * Chứ không phải “ăn theo” 1.000 năm Thăng Long?- Cảm ơn bạn đã hỏi, tôi chưa bao giờ ăn theo cái gì cả, và tôi luôn tránh những cái ăn theo. Nói luôn, sang năm tôi sẽ hòa tấu về đàn guitar, chơi nhạc không lời cùng với dàn nhạc giao hưởng, không kết hợp với ca sĩ nữa. Thực ra những người như tôi rất mệt vì sau ý tưởng này phải nghĩ ngay đến cái khác. * Trong live show này có bao nhiêu bài hát mới, thưa anh? - Gồm 17 ca khúc và chỉ có duy nhất bài Ôi quê tôi là bài hát cũ, cũng vì khán giả viết thư về muốn được nghe Tùng Dương hát lại bài này. Trong live show này Thanh Lam hát 3 bài hát mới, trong đó có bài hát trở thành tên chương trình - Một khúc sông Hồng. Đây là bài hát tôi rất kỳ vọng. Ngoài ra còn một bài khác: Hà Nội của tôi (do Tùng Dương hát) nói về Hà Nội mở rộng, kết hợp với Hà Tây để có thêm những phố, những phường, những con sông, con suối, rồi núi đồi, và thêm những cô gái xinh tươi... Bài này “phê” hơn cả Ôi quê tôi! Có một chuyện rất hay, khi về “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, tôi gặp một ca sĩ tên là Thu Hương ở Sa Pa (Lào Cai), cô này đúng là một Thị Màu vùng cao, mà tôi thì lại thích những cái ‘’điên điên’’. Giọng hát của cô có cái chanh chua và mãnh liệt nhưng mang vẻ mộc mạc và hầu như chưa được khai phá, cô là ca sĩ mới tinh và chưa có tên tuổi gì cả. * Chán Thị Màu Ngọc Khuê rồi hay sao mà anh đi tìm Thị Màu mới này? - Tôi chả bao giờ chán cái gì cả, chỉ có người ta chán tôi thôi. Mỗi một lúc, mỗi một thời gian mình lại gặp những cái mà chả nói trước được. Nhạc của tôi ít ca sĩ hát lắm. Đợt này Khuê cũng tham gia và tôi cũng dành cho cô ca khúc phù hợp nhất. Khuê sẽ hát 2 bài rất nhẹ nhõm, tinh tế, đằm thắm là: Cò về phố và Áo trắng em qua. Vì Khuê có chồng con rồi cũng không nên nhí nhảnh mãi. Trong show của mình, tôi cũng hát 2 bài mới nhất, trong đó có bài Mình là đàn ông, ca ngợi đàn ông hết lời! 
Ca sĩ Ngọc Khuê
* Có nhạc sĩ cả đời mới tổ chức được một live show, là một người ít tuổi như anh, nhưng hàng năm đều tổ chức live show, anh nghĩ sao về điều này? - Tôi nghĩ đó là tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì sẽ dám làm những điều mà người già không làm. Mình có niềm tin là “hàng hóa” của mình bán được. Vì thời nay khác với ngày xưa. Các nhạc sĩ ngày xưa không có gì ngoài đài cả, cứ lên đài nhiều thành quen tai và nổi tiếng. Nhưng bây giờ khán giả có nhiều sự lựa chọn, để nổi tiếng rất khó. VN bây giờ có quá nhiều nhạc sĩ, nhưng những người làm show bán được vé chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. * Sức hút nhạc của anh nằm ở đâu để khán giả mua vé? - Nằm ở chính tôi. Khán giả đến với tôi sẽ nhìn thấy tôi cháy trên sân khấu, đổ mồ hôi sôi nước mắt trên sân khấu. Khán giả đến vì họ yêu tôi cộng với tiếng hát của các ca sĩ được mời. Tôi biết ít người quan tâm đến nghệ thuật. Tôi đã quan sát các đại gia bỏ ra 5-7 ngàn đô la để mua một cái túi cho “nàng” nhưng ít ai bỏ ra 5-7 trăm ngàn để mua một cái vé cho nàng đi xem ca nhạc. Mặc dù không biết gì về kinh doanh, và âm nhạc của tôi cũng chẳng có nhà tài trợ nào, nhưng đến nay vé VIP đã bán hết rồi... chứng tỏ nhạc của tôi có khán giả... * Xin cảm ơn anh!Hoa Chanh (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN