Marseille của Didier Deschamps mở đầu tuần lễ đen tối bằng thất bại 2-3 trên sân của Valenciennes, thua tiếp 0-3 trước Real Madrid ở Champions League và khép lại tuần đen tối bằng trận thua Monaco...
(TT&VH) - Marseille của Didier Deschamps mở đầu tuần lễ đen tối bằng thất bại 2-3 trên sân của Valenciennes, nhận thêm thảm bại 0-3 trước Real Madrid ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần và giờ đây khép lại vòng bảy ngày đen tối bằng trận thua ngay trên sân nhà trước Monaco...
Hụt hơi ngay ở chặng “đề-pa”
“Đây là một giai đoạn khó khăn, nhưng tôi không muốn bôi xám thêm bức tranh hoàn cảnh hiện tại nữa. Tôi tin vào các cầu thủ, và việc tìm ra giải pháp cho tình trạng hiện nay vẫn có thể tiến triển.” - Didier Deschamps đã cố gắng phát biểu một cách lạc quan nhất có thể sau thất bại trước Monaco, nhưng rõ ràng là ông không thể che giấu một sự thật rằng Marseille đang khủng hoảng. Thảm bại trên sân Bernabeu của Real là điều đã được dự báo trước, và không ai trách thầy trò Deschamps cả. Thế nhưng thất bại 2-3 trước mội đội trung bình ở Ligue 1 như Valenciennes , rồi tiếp tục vấp ngã trước Monaco thật khó để chấp nhận.
Marseille gục ngã ngay tại Velodrome
Họ không bị cơn bão chấn thương hành hạ như Lyon, đội bóng vẫn đang bền bỉ tiến lên với nghị lực đáng ngạc nhiên, cũng không “tự sát” bằng cách tung ra đội hình B như Bordeaux, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma thất bại. Điều đó nói lên sự hụt hơi rõ rệt của Marseille so với hai ứng viên còn lại ngay khi mùa bóng chưa đi qua nổi 1/4 chặng đường.
Lỗi của Deschamps
Deschamps nói rằng ông đang cố gắng tìm ra giải pháp sau khi rút tỉa kinh nghiệm từ những thất bại vừa qua, nhưng những lời ấy có vẻ không đi đôi với việc làm cho lắm, ít nhất là về mặt chiến thuật. Dễ nhận thấy rằng trong cả ba thất bại vừa qua, ông chỉ sử dụng loanh quanh một “bài” thay đổi: Chuyển từ hệ thống 4-3-3 đầu trận sang 4-4-2 khi đội bóng bị dẫn trước, dù cách thay người ở mỗi trận có khác nhau. Chỉ một lần sự xoay sở của Deschamps phát huy tác dụng, trước Monaco: Hatem Ben Arfa sau khi vào sân thay Gabriel Heinze đã có pha chọc khe chính xác cho Mamadou Niang sút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Thế nhưng vấn đề là điểm sáng duy nhất trong cách thay người của Deschamps lại phát huy hiệu quả quá chậm. Ben Arfa vào sân phút 46, nhưng đến khi thời gian chính thức chỉ còn bốn phút, anh mới lên tiếng. Quá muộn mằn để lật ngược tình thế, và sự đúng đắn ấy quá ít ỏi khi đặt bên cạnh rất nhiều những sai lầm của Deschamps từ đầu mùa. Đầu tiên là việc “thử nghiệm” Lucho Gonzalez bằng cách đẩy anh chạy lung tung khắp các vị trí trên hàng tiền vệ, sau đó là phản ứng chậm chạp trong các phương án che chắn cho tiền vệ người Argentina thoải mái hơn trong vai trò tổ chức. Và cuối cùng là sự bảo thủ với trường hợp của Morientes. Anh đã chơi khá dở trong cả ba thất bại vừa qua, ngay cả trong trận có bàn ra mắt cho Marseille vào lưới Valenciennes, thế nhưng Deschamps vẫn tin tưởng chân sút người TBN một cách mù quáng.
Và nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như hiện tại, sau tuần lễ đen tối này, hứa hẹn sẽ xuất hiện thêm những tuần mới còn...đen tối hơn.
|
Thảm họa cả công lẫn thủ
Nhìn nhận một cách khách quan, trong ba thất bại trong vòng chỉ một tuần, Marseille đều không thể hiện quá tồi. Hàng công của họ vẫn tổ chức được những đợt công phá nguy hiểm. Thế nhưng họ lại mắc phải hai lỗi lầm không thể tha thứ: Quá thiếu hiệu quả trong tấn công và rất mất tập trung trong phòng ngự. Marseille đã tung ra đến 51 cú sút trong vòng ba trận chỉ để thu về vỏn vẹn... ba bàn thắng (đạt tỉ lệ...6%). Ngược lại, Valenciennes, Real và Monaco chỉ cần 35 lần bắn phá là đủ để chọc thủng lưới Steve Mandanda tới tám lần (tỉ lệ 23%, gấp gần bốn lần hiệu suất làm bàn của Marseille). Công thủ bết bát như thế, Marseille không thua mới là lạ. |
Phạm An