thethaovanhoa.vn

Michael Bolton: "Tôi sẽ trình diễn tới chừng nào còn sống"

06/10/2009 19:36 GMT+7

Michael Bolton đã tiêu thụ được hơn 60 triệu bản đĩa và giành nhiều giải Grammy.

(TT&VH Cuối tuần) - Michael Bolton đã tiêu thụ được hơn 60 triệu bản đĩa và giành nhiều giải Grammy. Ở tuổi 56, dù đã qua thời vàng son, ông vẫn trình diễn trên 50 buổi/năm. Ca sĩ của những bản ballad này vừa tung ra One World One Love - album thứ 18 của ông.

One World One Love là đĩa nhạc gồm hầu hết những ca khúc mới đầu tiên của Bolton kể từ sau năm 2002. Nổi bật trong số 12 bài hát của album này là nhạc phẩm mang tiết điệu reggae Ready For You và bản Can You Feel Me. Ngoài ra, ông còn cover bài Sign Your Name có từ thập niên 1980 của Terence Trent D’Arby.

Bolton viết rất nhiều nhạc phẩm của album mới trong thời gian di chuyển giữa nhà riêng ở bang Connecticut (Mỹ) và những khách sạn sang trọng mà ông “tá túc” khi đi lưu diễn. Có điều mới lạ là lần này, Bolton hợp tác với một số nghệ sĩ trẻ đang nổi ở tuổi ngoài 20 như Lady Gaga và Ne-Yo. Sở dĩ Bolton chọn một đội ngũ nghệ sĩ trẻ vì ông muốn album đại diện cho tinh thần âm nhạc lạc quan. “Xã hội có quá nhiều sự tiêu cực. Hiện nay bất cứ ai cũng phải lo lắng đến vấn đề kinh tế... Âm nhạc làm cho người ta cảm thấy vui hơn. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi khi thực hiện album này là không có những ca khúc đau buồn”, Bolton nói.


Thực ra những ca khúc “đau buồn” là hình ảnh thu nhỏ kỷ nguyên vàng của Bolton và nhờ đó mà giọng ca truyền cảm này đã chinh phục được trái tim của một thế hệ phụ nữ. Việc thiếu vắng những ca khúc kiểu như vậy trong album mới cũng có nguyên do của nó. Dù hồi tháng Tám năm ngoái, Bolton đã chia tay với vị hôn thê Nicollette Sheridan - nữ diễn viên của serie truyền hình Desperate Housewives - nhưng khi viết các ca khúc trong One World One Love, ông đã thực sự thoát ra khỏi nỗi buồn đó. “Tôi chưa bao giờ để cho cuộc sống riêng tư điều khiển sự nghiệp âm nhạc của mình. Các suy nghĩ cá nhân không phải lúc nào cũng là những gì tôi bày tỏ với công chúng qua âm nhạc”, Bolton giải thích.

Sự tham gia của hiện tượng âm nhạc Lady Gaga đã góp phần giúp album này được chú ý. Họ làm việc với nhau hồi năm ngoái, khi tên tuổi Lady Gaga còn chưa mấy đình đám, và kết quả là ca khúc Murder My Heart ra đời. “Tôi nghe một số nhạc phẩm của Lady Gaga và nghĩ chúng thật tuyệt. Vì vậy, chúng tôi bắt tay hợp tác”, Bolton cho biết, “Tôi vào phòng thu và nhìn thấy một nhân vật trong trang phục rất khêu gợi, đi giày ống và đeo một cặp kính to. Trông cô ấy như đã sẵn sàng chuẩn bị lên sân khấu”.

Trong sự nghiệp của mình, Michael Bolton đã thử nghiệm qua nhiều thể loại nhạc. Sinh trưởng ở Connecticut, ông học nhạc từ năm 12 tuổi sau khi được bố mẹ mua cho một cây guitar giá rẻ. Hồi thập kỷ 1970, Bolton chơi trong nhóm hard rock Blackjack, từng lưu diễn với Ozzy Osbourne. Trong những năm 1980, ông gia nhập hãng Columbia Records với cương vị là nghệ sĩ solo. Ngoài việc ca hát, Bolton đã thành công khá sớm ở vai trò người sáng tác nhạc với bài How Am I Supposed To Live Without You từng đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ qua giọng hát Laura Branigan.


Tuy nhiên không phải mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho nam ca sĩ này. “Sau khi album thứ hai hợp tác với Columbia Records thất bại, Chủ tịch hãng gọi cho tôi: “Chúng ta cần nói chuyện với nhau”. Đó là năm 1986. Tôi nghĩ mình đã bị cắt hợp đồng nhưng ngược lại, ông ấy nói: “Một số ca khúc của anh được bật liên tục trong văn phòng của tôi, các nhân viên ở đây thích chúng... Từ nay trở đi, anh nên phát huy theo hướng đó” ” - ông nhớ lại.

Nghe theo lời khuyên này, Bolton liên tục gặt hái thành công với các album The Hunger (1987), Soul Provider (1989), Time, Love & Tenderness (1991)... Tuy nhiên sau đó, ông cũng không ngại thử nghiệm qua đĩa My Secret Passion (1998) thể hiện niềm đam mê opera của mình hay album cover các ca khúc từng gắn với tên tuổi Frank Sinatra - Bolton Swings Sinatra (2006). Trong tương lai, ca sĩ này dự định làm ít nhất một album nhạc blues, nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn là trình diễn tới “chừng nào mà tôi còn sống”.

“Tôi từng cộng tác với Luciano Pavarotti và thấy ông ấy làm những gì để giữ giọng. Vì vậy, tôi hiểu rằng mình không thể có một sự nghiệp lâu dài nếu không sống điều độ. Giờ đây tôi không đi lang thang với ban nhạc sau khi trình diễn. Tôi không tham gia các buổi tiệc tùng thâu đêm. Tôi là người tham công tiếc việc”, Bolton nói.

Dù đã khá toại nguyện với sự nghiệp của mình, song Bolton vẫn cảm thấy buồn khi chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc sau cuộc hôn nhân duy nhất cùng Maureen McGuire - mẹ ba cô con gái của ông - đã tan vỡ hồi năm 1990. Bolton tâm sự: “Bất cứ ca sĩ nào mà tôi biết cũng đều cố gắng để duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng cần hiểu một thực tế rằng, đó là những nghệ sĩ và trái tim của họ chỉ thực sự đập mạnh trong phòng thu. Tôi cũng vậy, tôi đã hết sức cố gắng, nhưng...”.

Có lẽ chính vì thế mà Michael Bolton, một nghệ sĩ được nhiều người ngưỡng mộ, lại chọn cách sống “hòa thuận” với chính mình.

Phạm Lê Việt Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN