thethaovanhoa.vn

Niềm vui nhỏ nhoi của ông chủ tịch HN.ACB

05/10/2009 14:01 GMT+7

Khi bầu Hiển mua được Công Vinh với giá 7 tỷ đồng, bầu Kiên xoa tay hài lòng nói rằng ông cũng vừa “mua” được một cầu thủ tài năng: giữ lại được Thành Lương bằng việc ký hợp đồng 3 mùa.

(TT&VH) - Khi bầu Hiển mua được Công Vinh với giá 7 tỷ đồng, bầu Kiên xoa tay hài lòng nói rằng ông cũng vừa “mua” được một cầu thủ tài năng: giữ lại được Thành Lương bằng việc ký hợp đồng 3 mùa.

Khi HPHN thăng hạng chỉ sau đúng 1 mùa chơi ở giải hạng Nhất, bầu Kiên cũng rạng ngời trên khán đài sân Hàng Đẫy (không ngồi khu VIP) vì đội bóng của ông đánh bại Bình Định ở vòng cuối cùng, tham gia thiết lập trật tự ở giải hạng Nhất.


Bầu Kiên (bìa phải) giờ muốn làm lại cũng rất khó

Và khi HPHN cũng như T&T HN nhập quốc tịch cho 2 cầu thủ ở mỗi đội (HPHN là Issac và Martin, T&T HN là Valdinei và Kitizo), rồi ráo riết săn quân nội để chuẩn bị cho mùa 2010, HNACB mới đưa về một chân sút đã chìm vào quên lãng (dù còn khá trẻ) là Phạm Thanh Nguyên (gốc Nam Định), đồng thời lại tìm cách cột chân Thành Lương khi cầu thủ này ngấp nghé đền bù hợp đồng (3 tỷ) để về Hải Phòng.

Hay khi bầu Hiển đang tìm cách cho cả VFF “mắc quai” để đưa ông Calisto về với T&T HN làm kiến trúc sư xây dựng CLB thì bầu Kiên lại chỉ tính tới một “ông thầy ngoại” Mauricio Luis.

Quả là một sự ngạc nhiên rất khó lý giải, khi một ông chủ tầm cỡ và đam mê như bầu Kiên lại chỉ còn biết lấy những điều nhỏ nhoi ở cuộc chơi bóng đá làm niềm vui như thế.

Nhưng bây giờ, khi HNACB đã tuột dốc và gần như ở dưới đáy vực, khi đội bóng gần như không còn cuốn hút được ai thì bầu Kiên muốn làm lại và làm mạnh mẽ cũng thật khó.

HNACB liệu có phải như một cá thể đã không được cứu chữa và nay bệnh đã tới giai đoạn cuối?

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN