thethaovanhoa.vn

ĐTQG: Trao cả ấn lẫn kiếm

05/10/2009 10:01 GMT+7

Giữ đúng kế hoạch, sau 4 ngày hội quân, HLV Calisto đã trở lại Hà Nội vào chiều qua (4/10), để tiếp tục công việc với U23 QG, đồng thời gửi gắm ĐTVN lại cho bộ ba trợ lý Lê Huỳnh Đức – Nguyễn Văn Sỹ - Nguyễn Văn Phụng.

(TT&VH) - Giữ  đúng kế hoạch, sau 4 ngày hội quân, HLV Calisto đã trở lại Hà Nội vào chiều qua (4/10), để tiếp tục công việc với U23 QG, đồng thời gửi gắm ĐTVN lại cho bộ ba trợ lý  Lê Huỳnh Đức – Nguyễn Văn Sỹ - Nguyễn Văn Phụng quản lý.

Ngay từ  những ngày tập trung đầu tiên của ĐTVN, sau các buổi tập, thuyền trưởng Calisto thường gom các trợ lý lại một chỗ và nói điều gì đó trong khoảng 5 – 7 phút. Các trợ lý của ông gật đầu răm rắp, thỉnh thoảng có người gãi tai, bứt tóc, rồi cười xòa. Tất cả đều hiểu, thầy “Tô” đang truyền đạt kế hoạch, cũng như kinh nghiệm huấn luyện cho các “đệ cứng”, trước khi lên đường về Hà Nội.

Thực tế, mấy ngày qua HLV Calisto chỉ đứng lớp rất hạn chế. Đức và Sỹ chia nhau cầm còi trong phần lớn các buổi tập của đội bóng. Ở một góc sân, Phụng cai quản cả 3 thủ môn, với những bài tập muốn nhừ xương.
Không giống như ở CLB, cầu thủ khi đã lên đội tuyển QG ở thời điểm này rồi thì HLV không còn mất nhiều thời gian để chỉnh sửa các động tác cơ bản hay tư duy chiến thuật như lúc ban đầu nữa.


 Các tuyển thủ cũng phải tự giác là chính, chứ không phải là sự đối phó từng ngày

Một trong những yếu tố cơ bản làm nên thành công, là tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến. HLV Calisto đã và đang thành công bằng lối tư duy này. Đức và Sỹ có giỏi về chuyên môn, từng là những “thương hiệu” trên đội tuyển trước đây thì e cũng khó đảm bảo được tiêu chí huấn luyện như thầy Tô. Cơ bản là cái uy của ông thầy người Bồ quá lớn. Thì đấy, mỗi khi HLV Calisto cầm còi bước vào sân tập là không khí rôm rả hẳn lên. Mệt thì cũng phải cố. Song với HLV người Việt thì mọi sự có thể du di được.

Đức, Sỹ và Phụng đều không thiếu kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao, nhưng quản lý cả một tập thể như trên đội tuyển thì chưa bao giờ. Đó mới là vấn đề thực sự, chứ không phải chuyện giáo án vốn đã được lập trình sẵn. Người ta đang đợi xem Lê Huỳnh Đức “cứng” như thế nào và lúc nào anh sẽ “mềm” với các học trò. Đức nổi tiếng với sự thiết quân luật ở SHB.ĐN, nhưng trên đội tuyển QG, có thể sẽ không nhất thiết phải vậy, trừ những trường hợp đặc biệt.

HLV Calisto hôm qua, khi rời TP HCM quay trở về Hà Nội, đã trao cả ấn lẫn kiếm cho các trợ lý của mình. “Quân lệnh như sơn” thì cứ “tiền trảm hậu tấu”. Cứ thế mà làm!

TÙY PHONG

Nghịch lý  ĐTQG

ĐTQG bao giờ cũng là bộ mặt của một nền bóng đá, nhưng ở Việt Nam, khái niệm này không hoàn toàn chính xác. Cụ thể, ĐTQG bây giờ (dù đang chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế TP.HCM và các trận vòng loại ASIAN Cup 2011) thì cũng phải chia sẻ phần lớn quyền lợi (bao gồm cả HLV trưởng Henrique Calisto) cho U23 QG. Đó là do tâm lý của người Việt chúng ta, khi tất cả đều đang hướng tới một chiếc HCV SEA Games. Vừa là ông chủ, vừa là quan tòa, nhưng VFF cũng không thể làm trái ý dư luận. Đó mới là BĐVN!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN