thethaovanhoa.vn

Milan khủng hoảng: Leonardo sẽ trả giá cho tất cả?

02/10/2009 16:19 GMT+7

Leonardo sẽ trụ lại được ở Milan trong bao lâu nữa? Không ai biết rõ điều ấy bằng Berlusconi.

(TT&VH) - Leonardo sẽ trụ lại được ở Milan trong bao lâu nữa? Không ai biết rõ điều ấy bằng Berlusconi, người đã đặt niềm tin vào anh nhưng đồng thời cũng chính là người đã sa thải tất cả những HLV ngoại quốc trước đó của mình trong 23 năm sở hữu Milan. Ông đã sa thải HLV người Thụy Điển Liedholm ngay ở mùa đầu tiên mình làm chủ Milan, mùa 1986-87, khi ấy, Serie A chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc (Capello thay). Sau đó 10 năm, đến lượt HLV người Uruguay Tabarez là nạn nhân, trong mùa bóng khủng hoảng nặng nề 1996-97, khi họ bị loại khỏi vòng bảng Champions League và kết giải ở vị trí thứ 10. Còn Terim đã bị Berlusconi đá đít sau 10 trận đầu mùa 2001-02 (được thay bằng Ancelotti, người sau đó đã mở ra cả một thời kì hoàng kim cho Milan).

Bây giờ, thời kì đen tối của Milan đang lặp lại. Đội bóng hùng mạnh làm tủ kính trưng bày những triết lí chính trị cho Berlusconi ấy đang khủng hoảng, và số phận của Leonardo đang hết sức mong manh. Không nghi ngờ gì nữa, việc để Milan rơi vào vòng xoáy đen tối mà số bàn ghi được sau 6 vòng đấu (3, chỉ hơn chút đỉnh số bàn họ đã có ở mùa 1981-82, mùa mà họ tụt xuống Serie B) có một phần lỗi lớn của anh, người hiện đã bị đặt lên bàn mổ để tìm ra những lỗi lầm.

Leonardo, giờ chia tay sắp đến?

Người ta dễ dàng tìm ra: sau 2 tháng kể từ khi chính thức lên nắm quyền ở Milan, Leo không tạo ra được một dấu ấn thực sự nào lên lối chơi của đội. Nhưng anh không hề có lỗi nếu Pato và Ronaldinho trở thành những ứng cử viên QBV của bóng đá tiểu thư, nếu hàng tiền đạo bỏ lỡ tất cả các cơ hội đã có, nếu đội đã trải qua cả một quá trình dài không hề được tăng cường lực lượng, nếu như con bài cuối cùng của anh là Inzaghi cũng câm lặng.

Berlusconi có thể chờ đợi gì hơn nữa từ một vị HLV trẻ trung, quá ít kinh nghiệm, phải học cấp tốc để lấy bằng trong mùa hè vừa rồi (bằng HLV của anh chỉ đủ dẫn dắt một đội hạng Lega Pro - hạng 3 và 4)? Berlusconi đã nói gì về Milan khi ông đến Abruzzo mới rồi? “Đấy là một Milan thảm họa”, nhưng không thể ngang nhiên đứng về phía các tifosi mà la lên một cách mị dân, rằng: “Tôi cũng đứng về phía các bạn”. Đội Milan thảm họa này chẳng phải do chính ông tạo ra sao? Nó sinh ra theo quan điểm của ông: tập trung tất cả cho Ronaldinho. Chấm hết. Leonardo muốn có Luis Fabiano, rốt cục anh có Huntelaar (dự bị trận qua). Anh cần những hậu vệ cánh, rốt cục anh phải biến Abate thành hậu vệ phải. Và cơn tuyệt vọng nào cũng dẫn đến cái tên Inzaghi, canh bạc cuối cùng.

Thấy thương cho Leonardo, con người quá mơ mộng, vào ngày dẫn dắt Milan đã tuyên bố muốn đội bóng chơi theo kiểu Brazil, với sơ đồ 4-3-3 đậm chất tấn công. Hiện tại không như thế. Ác mộng. Bây giờ chắc chắn người ta chưa sa thải anh ngay. Làm điều đó không khác gì tự tát vào mặt mình, vì Leonardo là nhân vật chính trong một “dự án” đầy huênh hoang của Berlusconi. Nhưng các ông chủ cũng không thể để đội tiếp tục tụt lùi mãi nữa. Leonardo không còn an toàn. Ở Milano, người ta đã nói đến cặp Galli-Tassotti thay thế anh, và bộ đôi này đang hơn điểm Van Basten, Mazzarri và Delio Rossi. Một HLV mới liệu có đảm bảo chiến thắng đến ngay tức khắc, khi đội ngũ Milan đang tan rã về tinh thần?

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN