Hai tuần trước, Everton đã khởi đầu vòng bảng Europa League 2009 như mơ khi đè bẹp AEK Athens tới 4-0. Chiến thắng ấy đã giúp họ tự tin rất nhiều trong chuyến làm khách đến Minsk đêm nay.
(TT&VH) - Hai tuần trước, Everton đã khởi đầu vòng bảng Europa League 2009 như mơ khi đè bẹp AEK Athens tới 4-0. Chiến thắng ấy đã giúp họ tự tin rất nhiều trong chuyến làm khách đến Minsk đêm nay, dù rằng đội hình tương đối bị sứt mẻ.
Ở Goodison Park bây giờ, hai từ khủng hoảng không còn ám ảnh các cầu thủ Everton nữa. Ký ức về thảm bại 1-6 trước Arsenal hay cú sốc 0-1 trước Burnley đã được xóa nhòa bởi phong độ rất thuyết phục của thầy trò David Moyes trong vòng nửa tháng qua. Kể từ sau thất bại 1-2 trên sân Fulham, Everton đã giành 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, từ Premier League, Cúp Carling cho tới Europa League. Điều thuyết phục ở chỗ trong khi hàng công ghi được 10 bàn thắng thì hàng thủ đã giữ sạch lưới hoàn toàn. “Tôi tự hào với cái cách mà các cầu thủ đứng dậy sau bước khởi đầu tồi tệ của mùa giải. Chúng tôi đã trở lại thực sự và thể hiện cá tính của mình cũng như tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ”, David Moyes tự hào.
Tim Cahill có thể đá cả tiền đạo lẫn hộ công trong đội hình Everton
Tất nhiên, để có được những thành công như thế, Everton đã phải đánh đổi không ít, và sự thiếu hụt nhân sự ở trận này là một ví dụ. Sau trận thắng 1-0 trước Portsmouth, tiền vệ năng nổ người Nam Phi Stephen Pienaar đã phải rời Fratton Park với cái đầu gối chấn thương. Nhưng đáng kể hơn cả là sự vắng mặt của chân sút người Pháp Louis Saha, người đã phải nhận thẻ đỏ ở phút 90 trận đấu với AEK Athens. Pienaar đã ghi bàn liên tiếp trong hai trận gần nhất tại Europa League. Còn Saha đang là chân sút số một của đội với 7 bàn thắng. Không những thế, Everton còn không có 2 tân binh Lucas Neill và Heitinga vì không đủ điều kiện thi đấu.
Nhưng ngay từ mùa giải trước, Everton đã quá quen với việc phải thi đấu trong tình trạng thiếu hụt về con người, nhất là trên hàng tấn công. Và bây giờ, điều ấy cũng chẳng thay đổi. Không Pienaar, Osman hoàn toàn có thể trám chỗ một cách hiệu quả, không Saha, David Moyes còn có những phương án khác như Jo hay Yakubu, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Jo đang chơi bóng với một tâm trạng vô cùng thoải mái vì không phải chịu những bức bối ở Man City nữa. Trong khi đó, Yakubu cũng đã có bàn thắng ngay trong trận đầu tiên tái xuất (thắng Hull 4-0 ở Cúp Carling). Thậm chí, Tim Cahill cũng đã từng chơi rất hay trên hàng tiền đạo và hiện tại vẫn rất nguy hiểm ở vị trí hộ công.
Năm ngoái, BATE đã đi vào lịch sử bóng đá Belarus khi trở thành đội bóng đầu tiên của nước này lọt vào vòng bảng Champions League. Mùa giải năm nay, sự bất ngờ không còn nữa và họ đã phải xuống sân chơi vừa sức hơn là Europa League. Ở trận mở màn vòng bảng, thầy trò Goncharenko đã bại trận 0-2 trên sân Benfica, song trở về sân nhà sẽ là một lợi thế không nhỏ, nhất là khi Everton đã trải qua 3 trận gần nhất không thắng khi xa nhà. Phong độ rất tốt ở giải quốc nội (dẫn đầu với 10 điểm cách biệt so với đội nhì) cũng là một cơ sở để BATE tin rằng họ sẽ có điểm.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến
Everton: Howard – Gossling, Yobo, Distins, Baines – Osman, Fellaini, Rodwell, Biyaletdinov – Cahill – Jo.
BATE: Veremko – Yurevich, Rzhevskiy, Sosnovskiy, Bordachyov – Likhtarovich, Pavlov - Krivets, Radzionov, Nekhaychik – Skavysh.
|
Đối đầu
Hai đội chưa gặp nhau bao giờ
Phong độ
Everton
26/09/09 Portsmouth – Everton 0-1
24/09/09 Hull City – Everton 0-4
20/09/09 Everton – Blackburn 3-0
18/09/09 Everton – AEK Athens 4-0
13/09/09 Fulham – Everton 2-1
BATE
27/09/09 Mikashevichi – BATE 1-3
24/09/09 BATE – Vitebsk 3-1
20/09/09 Neman Grodno - BATE 1-2
18//09/09 Benfica – BATE 2-0
13/09/09 Dinamo Brest – BATE 1-2 |
Tuấn Cương