thethaovanhoa.vn

Ông Nguyên là ai ?

01/10/2009 13:21 GMT+7

Ông Hoàng Nguyên, sinh năm 1970, một cán bộ kiểm toán, đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được FIFA cấp phép hành nghề môi giới cầu thủ sau khi vượt qua kỳ sát hạch do FIFA uỷ quyền cho VFF tổ chức.

(TT&VH) - Ông Hoàng Nguyên, sinh năm 1970, một cán bộ kiểm toán, đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được FIFA cấp phép hành nghề môi giới cầu thủ sau khi vượt qua kỳ sát hạch do FIFA uỷ quyền cho VFF tổ chức hôm 24/9 vừa qua, với số điểm 15/20.

Trước đó, người đầu tiên được chứng nhận làm đại lý môi giới cầu thủ ở Việt Nam là bà Nguyễn Xuân Mưa (Mea Mua), quốc tịch Mỹ. Sau khi hoàn thành chính xác 70% bài thi trong đợt thi thứ hai vào tháng 9/2006. Hoàng Nguyên phải làm đề thi với 15 câu hỏi chính bằng tiếng Anh. Chỉ có 5 câu hỏi phụ bằng tiếng Việt. Tiêu chuẩn để được FIFA cấp chứng nhận môi giới cầu thủ FIFA là tối thiểu phải đạt 14 điểm/ 20 điểm tuyệt đối.

Thông tin ông Nguyên đỗ được bạn sẽ tiếp nhận với cảm xúc nào? Hẳn là mừng vì cuối cùng, một người Việt chính cống đã vượt qua thách thức để trở thành đại lý môi giới cầu thủ ở ngay trên đất nước mình. Thi đỗ không phải là chuyện đơn giản bởi rất nhiều rào cản như người muốn được FIFA cấp giấy chứng nhận nhà môi giới cầu thủ phải mua bảo hiểm nghề nghiệp và ký quỹ số tiền 100.000 Fr Thụy Sỹ (tương đương 1,3 tỷ đồng). Người ấy phải cư trú ở Việt Nam ít nhất hai năm liên tục, là cá nhân (không chấp nhận đơn của tổ chức, câu lạc bộ), không làm việc cho FIFA, liên đoàn bóng đá châu lục, liên đoàn bóng đá quốc gia, câu lạc bộ hay bất kỳ cơ quan nào khác, không phải là người ruột thịt của cầu thủ.


 Ông Trần Tiến Đại dù thi rớt trước đây, nhưng nay cũng là cỡ “siêu môi giới” ở Việt Nam

Đấy cũng là bước tiến đáng mừng. Ba năm trước ông Nguyên từng thi rớt. Ông Trần Đại cũng không qua được vũ môn. Theo thống kê sơ bộ,  hiện tại trên thế giới nước có nhiều đại lý cầu thủ nhất là Tây Ban Nha với 389 người. Ở Italy có 379, Anh có 291, Brazil có 130, Argentina có 117 người. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Indonesia có nhiều đại lý, còn lại mới chỉ có Malaysia (2 người), Philippines (1 người).

Trong bối cảnh như vậy, mừng cho ông Nguyên là hiển nhiên. Vấn đề là sau trạng thái hân hoan, không chỉ những người bàng quan với bóng đá mà bộ phận  liên quan đến bộ môn thể thao vua cũng không biết ông Hoàng Nguyên là ai ? Nhất là cánh cầu thủ, tiêu điểm của đời sống chuyển nhượng bóng đá nước nhà cũng chưa có thông tin về ông.

Bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp kiểu Việt Nam. Nghề cò bóng đá vốn được coi là siêu lợi nhuận đã đẻ ra một đội ngũ đông đảo  từ “cò con” đến “cò mẹ”. Từ anh cầu thủ ngoại  từng sang thi đấu giải nghệ thấy béo bở nhảy vào, đến đủ thành phần trong nước có điều kiện, đều tham gia làm cò cầu thủ để hưởng lợi.

Từ  đó hình thành vô số nhánh chuyển nhượng, mạnh ai nấy làm, không tuân theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, quy chế của FIFA. Cầu thủ sau những cuộc ra đi đều trả cho “cò” không ít tiền. Như Hùng Dũng từ Đà Nẵng  ra Ninh Bình giá 1,4 tỷ/ 3 năm thì phải đưa cho “cò” 4 trăm triệu đồng. Mới đây, trao đổi với PV TT&VH, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hứa rằng VFF sẽ thành lập Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp để bảo vệ lợi ích của họ, đồng thời kiểm soát thị trường chuyển nhượng.

Bây giờ trong nước không ai qua mặt được cò Trần Đại dù ông thi rớt chứng nhận hành nghề môi giới cầu thủ do FIFA cấp. Những cò nội địa khác đều lép vế hẳn so với cò ngoại.

Từ  thực trạng đó, chúng ta đặt ra câu hỏi ông Hoàng Nguyên là ai ? Một người lâu nay giới bóng đá không nhắc tên, bỗng dưng tham gia địa hạt béo bở và nhạy cảm của BĐVN, liệu có thành công?

Phải chờ để xem rốt cuộc ông Nguyên thực sự là ai, và liệu có ai đứng sau ông “Nguyên kiểm toán” trong vụ này không?

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN