
Các nghệ sĩ giải trí "tự thú" về quá khứ buồn
Trên truyền hình và màn bạc, họ là những ngôi sao “lung linh”. Thế nhưng ngoài đời, họ có một quá khứ trần trụi, nhiều vết đen.
(TT&VH) - Trên truyền hình và màn bạc, họ là những ngôi sao “lung linh”. Thế nhưng ngoài đời, họ có một quá khứ trần trụi, nhiều vết đen.
Trong cuốn sách High On Arrival, nữ diễn viên Mỹ Mackenzie Phillips tiết lộ một bí mật động trời: Chị và người cha ruột - John Phillips, thành viên của ban nhạc The Mamas & The Papas - đã từng có quan hệ loạn luân. Ngoài Mackenzie, nhiều nghệ sĩ khác trong làng giải trí Mỹ cũng tự “vạch áo” qua các cuốn hồi ký của mình.
Mackenzie PhillipsTrong cuốn sách nói trên, Mackenzie Phillips kể rằng đêm trước ngày thành hôn với người chồng đầu tiên Jeff Sessler, chị đã “ăn nằm” với cha ruột của mình. Đó là vào năm 1979. Ông John Phillips đã chết năm 2001 nên không thể thanh minh, giả sử có bị oan. Diễn viên của serie truyền hình One Day At A Time nói rằng đã bị cha lạm dụng tình dục khi chị 19 tuổi. Trong chương trình The Oprah Winfrey Show, Phillips còn kể thêm nhiều điều tồi tệ về bản thân và cha mình. Ông nghiện ma túy và bắt con gái phải dùng heroin. Năm ngoái, Phillips đã bị giữ tại sân bay Los Angeles vì tàng trữ cocaine và heroin. Chị nhận tội và được đưa vào một trung tâm cai nghiện. Anne HecheCuốn hồi ký Call Me Crazy của Anne Heche ghi lại nhiều thăng trầm trong cuộc đời nữ diễn viên này. Heche cũng thổ lộ rằng mình bị cha - ông Donald Heche - lạm dụng tình dục và chị phải trốn khỏi nhà. Trò chuyện với Barbara Walters trong chương trình 20/20, Heche đau đớn tâm sự: “Tôi không điên. Nhưng tôi phải sống một cách điên rồ. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình điên loạn và phải mất 31 năm mới thoát ra khỏi nơi đó”. Diễn viên của phim Six Days Seven Nights tin rằng cuốn hồi ký này giúp khép lại nhiều vấn đề mà chị đã phải đối diện trong cuộc đời mình. Theo Heche, chị viết Call Me Crazy không phải là để nói xấu gia đình mà chỉ vì muốn đoạn tuyệt với quá khứ đáng hổ thẹn.
Anne Heche (bìa trái) và Rosie O’Donnell Rosie O’DonnellRosie O’Donnell khiến nhiều người bị sốc vì đã tiết lộ rằng hồi bé chị nhiều lần cố ý tự làm gãy xương bằng những chiếc gậy bóng chày. Trong cuốn hồi ký Celebrity Detox, O’Donnell viết: “Tôi thường tự làm gãy cánh tay và các ngón tay. Chẳng ai biết điều này. Đó là điều bí mật”. O’Donnell giải thích chị làm như vậy vì khao khát “chứng minh giá trị của bản thân”. O’Donnell kể rằng chị lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi do lúc lên 10 tuổi đã mồ côi mẹ. Mẹ chị, bà Roseann, mất sớm do bị ung thư. Năm 2002, ngôi sao truyền hình O’Donnell đã tung ra cuốn sách mang tên Find Me kể về thời thơ ấu đầy rắc rối của mình và mối quan hệ với một người phụ nữ bị chứng đa nhân cách. Barry Williams Barry Williams, nổi tiếng với nhân vật Greg Brady trong serie truyền hình The Brady Bunch, đã viết cuốn hồi ký Growing Up Brady kể về quá khứ có tỳ vết của mình. Williams tiết lộ rằng khi mới 15 tuổi, ông từng hẹn hò với diễn viên đóng vai người mẹ trong The Brady Bunch là Florence Henderson. Tuy nhiên ông nói tránh đi bằng cách mô tả mối tình “một già, một trẻ” rất trong sáng. Nói gì thì nói, việc một thiếu niên yêu một phụ nữ hơn tuổi mình rất nhiều, lại đóng vai mẹ con trong phim, cũng không được hoan nghênh.
Williams cho biết: “Khi viết cuốn sách này, tôi đã có ý thức rất rõ ràng về mối quan hệ đó vì nó là một phần đầy ý nghĩa trong quá trình trưởng thành của mình... Trong phim, Florence là mẹ tôi, người phụ nữ này có vẻ đẹp thánh thiện. Có lẽ bà ấy hiểu được sự giằng xét trong lòng tôi - một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên. Nhưng mối quan hệ với người đàn bà đã có chồng và 4 đứa con chẳng đi tới đâu”. Charlize TheronTrước đây, nữ minh tinh Hollywood Charlize Theron từng kể rằng khi mới 15 tuổi, chị đã phải chứng kiến cảnh mẹ giết cha. Bà Gerda đã bắn chồng là ông Charle, một kẻ nghiện rượu, để tự vệ. Người mẹ không bị xử tù. Nhưng đối với Theron thì “mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày cha chết”. Theron tâm sự trên tạp chí Vogue : “Trước kia tôi vẫn muốn che đậy sự cố trong gia đình và nói dối rằng cha mình chết vì tai nạn ô tô. Giờ đây, tôi đã đối diện được với thực tế này. Quá khứ ấy đã lùi xa và cuộc sống, cảm xúc hiện nay của tôi không còn ràng buộc với sự kiện đau buồn đó nữa”.
Charlize Theron và Roseanne Barr (bìa phải)
Roseanne Barr
Trong cuốn sách My Life As A Woman, nữ diễn viên Roseanne Barr cho biết rằng trong những thời điểm nhất định mình đã bị chứng rối loạn đa nhân cách. “Có thể tôi không mắc bệnh đó và cũng có thể tôi giống như một người từ hành tinh khác đến. Tôi luôn cảm giác mình là một người ngoài trái đất”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Barr còn bộc bạch rằng mình từng là nạn nhân của một vụ lạm dụng tình dục.
Phạm Lê
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN