
Sắp có “Trung Thu phố cổ Hà Nội 2009”
Không gian của Hội chợ Trung Thu năm nay bao gồm phố Hàng Mã - Hàng Lược, khu vực quảng trường chợ Đồng Xuân cùng tuyến phố đi bộ chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân - Hàng Giấy.
(TT&VH) - Không gian của Hội chợ Trung Thu năm nay bao gồm phố Hàng Mã - Hàng Lược, khu vực quảng trường chợ Đồng Xuân cùng tuyến phố đi bộ chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân - Hàng Giấy. Thời gian kéo dài một tuần lễ, bắt đầu từ ngày 27/9 đến hết ngày 3/10 (15/8 âm lịch).
Nội dung Hội chợ đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn với nhiều trò chơi dân gian, được bắt đầu bằng “Đêm hội trò chơi dân gian” tại sân khấu lớn ngoài trời trước cổng chính chợ Đồng Xuân. Người xem, chắc chắn đa phần là các cháu thiếu nhi sẽ được thưởng thức, được chơi, được giới thiệu, được hướng dẫn làm các trò chơi dân gian tưởng như chỉ còn trong hoài niệm: Làm các loại đèn kéo quân, ông sao, nặn tò he, chơi ô ăn quan, chuyền 1, chuyền 2, bày cỗ Trung Thu...
Ngày 2/10, trước đêm Rằm một ngày, tại đây sẽ diễn ra Lễ khai mạc chính thức bằng hội diễn múa sư tử “cây nhà lá vườn” của 10 đội múa đến từ các khu phố cổ và 2 đội của phường Phúc Tân, Chương Dương. Tại 87 Mã Mây sẽ trở thành ngôi nhà di sản trưng bày giới thiệu hình ảnh Tết Trung Thu cổ truyền, hướng dẫn nữ công gia chánh cho các bạn trẻ biết cách làm các loại bánh Trung Thu: Bánh nướng, bánh dẻo, bánh cốm, liên hoan phá cỗ Trung Thu...
Các gian hàng chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân được dựng với chủ đề “Chợ Trung Thu” treo đèn, kết hoa tạo vẻ đẹp lung linh huyền ảo giới thiệu các sản phẩm phục vụ Trung Thu, hàng lưu niệm. Các cháu nhỏ được xem tận mắt các nghệ nhân trổ tài bằng đôi bàn tay tài hoa “như có phép tiên”. Chỉ bằng nguyên liệu tre nứa, giấy màu, họ đã sáng tạo đủ loại đồ chơi vui nhộn, bắt mắt làm hài lòng con trẻ. Các cháu học sinh phổ thông sẽ được “mắt thấy, tay sờ” ông tiến sĩ giấy trong câu “Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai/ Cũng gọi ông nghè, có kém ai” (Nguyễn Khuyến) mà các em chỉ được biết qua lời giảng “chay” của thầy cô trên lớp.
Khách chơi “Chợ Trung Thu” có thể dừng chân tại 3 tụ điểm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, 48 Hàng Ngang nơi Bác Hồ kính yêu từng ở để viết Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trước cụm tượng đài ghi lại chiến công hiển hách của bà con chợ Đồng Xuân trong ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Tại đây, quý khách sẽ được thưởng thức các làn điệu ca trù, hát xẩm, chầu văn, múa rối, trích đoạn các vở chèo tiêu biểu (Mẹ Đốp; Xúy Vân giả dại; Thị Mầu lên chùa...), dân ca quan họ Bắc Ninh “người ơi người ở đừng về”, hoạt cảnh Hằng Nga - chú Cuội, võ thuật thiếu nhi...
Đúng vào đêm Rằm (15/8 âm lịch) “cao trào” của ngày Hội, lại đúng phiên chợ đêm, khách thăm chợ sẽ được chứng kiến dọc 2 bên hè phố, lần đầu tiên diễn ra cảnh tượng ngoạn mục, độc đáo, lạ mắt: Tất cả các hộ dân, ngay trước cửa nhà mình, trên treo đèn kết hoa, dưới sẽ bầy những mâm cỗ Trung Thu “nội địa” 100%”. Nguyên liệu làm nên mâm cỗ là hoa trái của đất trời Việt Nam như bưởi Diễn, cốm Vòng, cốm Mễ Trì, hồng ngâm xứ Lạng, mận hậu Cao Bằng, hồng xiêm Xuân Đỉnh, mít tố nữ, sầu riêng, xoài tượng từ “Đất phương Nam”, ổi táo, chuối tiêu trứng cuốc, chuối cau...
Tất nhiên cái “đinh” của mâm cỗ là những hộp bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, sản phẩm được làm ra từ nếp, đỗ xanh, hạt sen, đường mía, lòng đỏ trứng... Tại cửa hàng bán bánh Trung Thu ở phố Hàng Đường, các nghệ nhân mặc những bộ đồ trắng, mũ trắng, bầy cả đồ nghề biểu diễn các công đoạn làm bánh bằng chính đôi bàn tay tài hoa của mình.
Một không gian “Chợ Trung Thu” lãng mạn, giàu chất nhân văn, mang đậm nét văn hóa của người Việt do người dân phố cổ Hà Nội tổ chức đang đợi “khách phương xa đến lạ lùng tìm xem”.
Lê Sĩ Tứ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN