Trong khi thế giới vẫn đang điêu đứng vì nền kinh tế suy thoái, thì bóng đá nói chung và Ligue 1 nói riêng đang vận hành như thể họ đứng ngoài những tác động tiêu cực từ cơn khủng hoảng toàn cầu ấy.
(TT&VH) - Trong khi thế giới vẫn đang điêu đứng vì nền kinh tế suy thoái, thì bóng đá nói chung và Ligue 1 nói riêng đang vận hành như thể họ đứng ngoài những tác động tiêu cực từ cơn khủng hoảng toàn cầu ấy. Cuộc điều tra quy mô của nhật báo L’Equipe về tình hình thu nhập của cầu thủ và các huấn luyện viên các đội bóng Pháp đã cho thấy những con số đáng giật mình.
Người hưởng lương cao nhất trong giới cầu thủ Pháp, thật trùng hợp, cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất Ligue 1 mùa Hè vừa qua. Lyon bỏ ra 24 triệu euro để đem Lisandro Lopez về từ Porto, và cứ mỗi tháng lại phải “bơm” vào tài khoản của tiền đạo người Argentina thêm 425.000 euro, tức hơn 5 triệu/năm. Đó thực sự giống như một cú “sốc văn hóa” đối với cả một nền bóng đá, khi chưa từng có một cầu thủ nào được trả mức lương cao đến như thế trên mảnh đất hình lục lăng. Karim Benzema, người được coi là ngôi sao sáng nhất của Ligue 1 trước khi chuyển sang Real Madrid vào đầu mùa này, cũng “chỉ” được hưởng mức lương 4,5 triệu/năm khi còn ở Lyon.
Lisandro (phải) đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1.
Đó có lẽ là hệ quả của một mùa Hè mua sắm điên rồ nhất trong lịch sử Ligue 1, với hàng loạt những vụ chuyển nhượng “bom tấn”. Lisandro chỉ là bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá Pháp (vị trí số một thuộc về Nicolas Anelka, khi PSG bỏ ra 34,5 triệu euro đem anh về từ Real Madrid vào năm 2000), nhưng anh chính là cầu thủ đắt nhất mà Lyon từng đưa về. 72 triệu euro mà đội chủ sân Gerland bỏ ra để “đại tu” đội hình cũng chính thức xác lập kỷ lục về số tiền mua cầu thủ mà một đội bóng ở Ligue 1 có thể bỏ ra. Ngoài Lyon, một thế lực khác trong làng bóng đá Pháp là Marseille cũng đã phá vỡ “ngưỡng” chuyển nhượng của chính mình trong lịch sử bằng việc bỏ ra 18 triệu euro để đưa tiền vệ Lucho Gonzalez về từ Porto.
Chuyển nhượng đôi khi là thước đo cho tham vọng, và tất nhiên không một đội bóng tham vọng nào lại lơ là đi việc giữ chân những ngôi sao sáng nhất, bên cạnh chiến dịch bổ sung lực lượng. Trừ trường hợp Lyon “nhả” Benzema cho Real Madrid với mức giá 35 triệu (có thể lên đến 40 triệu trong tương lai), không có thêm một ngôi sao của Ligue 1 bị các câu lạc bộ đến từ các nền bóng đá được đánh giá là mạnh hơn như Anh, Italia hay Tây Ban Nha, bòn rút. PSG giữ chân thành công Stephane Sessegnon, Guilaume Hoarau. Toulouse “đứng vững” trước những lời mời chào đối với Andre-Pierre Gignac, chân sút số một của họ và cũng là vua phá lưới Ligue 1 mùa trước. Bordeaux thậm chí còn gây ấn tượng mạnh với việc “mua đứt” thành công Yoann Gourcuff, sau một mùa giải mượn tiền vệ người Pháp từ Milan.
Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà một loạt các CLB Ligue 1 lại “chơi sang” như thế. Thực tế là các đội bóng Pháp đang làm ăn rất tốt, và việc bỏ tiền ra để hòng tìm kiếm những thành tích trong thể thao cũng giống như một phương pháp kích thích những nguồn thu hiện tại từ bản quyền truyền hình (Ligue 1 được hưởng 660 triệu euro mỗi năm từ nay cho đến 2012) và bán vé (các sân vận động ở Pháp ngày một thu hút khán giả). Mặt khác, việc áp dụng mô hình trả lương kiểu Đức (lương ít, nhưng thưởng rất nhiều) cũng đã giúp cho các câu lạc bộ Pháp vừa duy trì được tình trạng cân bằng tài chính, vừa trả công được cho những người xứng đáng nhất (đóng góp càng nhiều, thưởng càng nhiều).
Vì vậy, với nền tảng tài chính được cân đối một cách khoa học hiện tại, các CLB Ligue 1 có quyền “bạo chi” (thậm chí là hơi điên rồ trên thị trường chuyển nhượng), bởi dù sao thì một kỳ mua sắm chỉ là nhất thời, còn việc ổn định thu chi mới thật sự là chiến lược lâu dài. Khi chặng đường dài đã được lên kế hoạch, tại sao người ta lại không dám thực hiện vài cú “nước rút” nho nhỏ?
|
Cầu thủ “phát”, HLV cũng hưởng “lộc”
Việc các cầu thủ hưởng mức lương “phá giá” cũng lan đến cả băng ghế huấn luyện. Lyon là đội sở hữu người hưởng lương cao nhất trên sân (Lisandro) lẫn ngoài sân. Claude Puel nhận được mức lương 231.000 euro/tháng, trong khi mặt bằng chung thu nhập của bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực bóng đá ở Pháp chỉ là... 17.536 euro/tháng. Thua kém một chút so với Puel, Laurent Blanc (Bordeaux) và Didier Deschamps (Marseille) cũng nhận được xấp xỉ 154.000 euro/tháng. Antoine Kombouare của PSG lĩnh 97.000 euro. Về phía các cầu thủ, người hưởng lương cao thứ nhì (sau Lisandro) là Yoann Gourcuff (Bordeaux) nhận 310.000 euro/tháng. Đứng thứ ba là Lucho (Marseille) với 300.000 euro/tháng. |
Phạm An