Ngày 2/7/2005, cậu bé Lionel Messi, khi ấy mới 18 tuổi, tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp... từ chấm penalty đem về chiến thắng cho Argentina trong trận chung kết với Nigeria ở giải vô địch U-20 thế giới tổ chức tại Hà Lan.
(TT&VH) - Ngày 2/7/2005, cậu bé Lionel Messi, khi ấy mới 18 tuổi, tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp... từ chấm penalty đem về chiến thắng cho Argentina trong trận chung kết với Nigeria ở giải vô địch U-20 thế giới tổ chức tại Hà Lan. Năm ấy, “El Pulga” cũng lập luôn một cú đúp khác: Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Chiếc giày vàng. Bốn năm sau, anh trở thành ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới...
Từ Messi đến Aguero, hai năm sau chức vô địch năm 2005 của U-20 Argentina. Cậu con rể của huyền thoại Diego Maradona đoạt Quả bóng vàng lẫn Chiếc giày vàng của vòng chung kết U-20 thế giới 2007 (cũng là lần thứ hai liên tiếp Argentina vô địch), để rồi hiện tại cũng đang đi trên con đường mà Messi đã từng đi. Đó là hai ví dụ gần đây về trường hợp những tài năng trẻ đã tỏa sáng ở giải vô địch U-20 và sau đó thẳng tiến trên vũ đài thế giới. Giờ đây, đấu trường này tiếp tục hứa hẹn trở thành bệ phóng cho những tài năng mới. Tại Ai Cập, vòng chung kết U-20 thế giới năm 2009. Chỉ tiếc là đội bóng đã đăng quang hai lần liên tiếp gần đây là U-20 Argentina không thể vượt qua vòng loại.
Ai sẽ theo chân Messi và Aguero?
Đó sẽ là đấu trường cho những cậu nhóc còn vô danh hiện tại đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng cho sự nghiệp của mình, là nơi những nhà tuyển trạch tìm ra những viên “ngọc thô” để đưa về mài giũa, và cũng là nơi các cổ động viên được thưởng thức một thứ bóng đá thuần chất, đầy đam mê của những trái tim thanh xuân. Bóng đá của những vòng chung kết U-20 bao giờ cũng vậy, khi nó chưa nhuốm quá nhiều màu sắc của đồng tiền, khi các cầu thủ trẻ chưa được “cấy” vào não bộ tư tưởng chiến thắng bằng mọi giá. Tất cả đều vì niềm vui đối với trái bóng tròn. Vì vậy, dù sức nóng của giải đấu sẽ giảm đi đôi chút với sự vắng mặt của Argentina, đội giàu truyền thống nhất ở cấp độ U-20, cũng như một cường quốc bóng đá trẻ khác là Bồ Đào Nha (hai lần vô địch), nhưng sức hấp dẫn của nó không vì thế mà mất đi.
Người ta vẫn sẽ chờ đợi đội giàu thành tích thứ nhì ở cấp độ U-20 là Brazil (bốn lần vô địch) chứng tỏ vị thế xứng đáng với những gì mà đội tuyển quốc gia của họ đã làm được, hay xem liệu Italia và Anh, hai cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới liệu có thể lần đầu tiên ghi tên mình lên bảng vàng ở một trong những đấu trường quan trọng của lứa trẻ thế giới, và hồi hộp phỏng đoán về khả năng gây bất ngờ của nước chủ nhà Ai Cập hay những đội bóng có “thói quen” đóng vai “ngựa ô” như Nigeria, Ghana. Người Đức thì đến giải với tham vọng thâu tóm thêm danh hiệu quan trọng nhất của cấp độ U-20, sau khi vừa “nhất thống” các giải trẻ châu Âu với thành tích vô địch lần lượt ở độ tuổi U-17, U-19 và U-21 trong chưa đến một năm. U-20 Czech, với vị thế á quân của vòng chung kết tại Canada năm 2007, thì rất muốn chứng tỏ rằng thành tích họ đạt được hai năm về trước không chỉ là hiện tượng nhất thời.
Người ta cũng sẽ chờ đợi sự tỏa sáng của nhiều viên “ngọc thô” rất được kỳ vọng nhưAlan Kardec, Douglas Costa (Brazil), Michelangelo Albertazzi (Italia), người thậm chí còn được cho là một Franco Baresi mới tại Milan, tiền vệ Antonin Fantis (Czech), tiền đạo Fabien Brandy của M.U (Anh), Ransford Osei (Ghana), “cậu nhóc” vừa đoạt danh hiệu vua phá lưới giải U-17 thế giới năm 2007 tại Hàn Quốc và tiền vệ sáng tạo của Arsenal là Fran Merida (TBN)... cùng rất nhiều những chàng trai có thực tài, nhưng vẫn còn vô danh khác.
Và từ bệ phóng này, ai có thể bước ra ánh sáng của vũ đài thế giới?
|
Nhưng đàn em Messi lại vắng mặt!
Dù Argentina đã lên ngôi tại 2 giải gần đây, song thế hệ đàn em của Messi và Aguero lại lỡ hẹn với giải đấu tại Ai Cập lần này. Tại giải U20 Nam Mỹ được tổ chức tại Venezuela hồi đầu năm, Argentina đã bị loại sau khi để thua Colombia 0-1 ở trận quyết định. Cho dù Brazil là đội dự giải U20 thế giới nhiều lần nhất, song Argentina mới chính là đội giàu thành tích nhất với 6 lần vô địch. Lần gần nhất mà Argentina vắng mặt là vào năm 1993. Ngoài ra, giải đấu lần thứ 15 này cũng vắng mặt cả Bồ Đào Nha, từng 2 lần lên ngôi vào các năm 1991 và 1993 với thế hệ của Figo, Joao Pinto. Trong số 24 đội dự giải năm nay, chỉ có 3 đội từng lên ngôi là Brazil, Đức và TBN. |
Phạm An