Hội đồng Biên soạn bộ sách Đòi tiền cho tác giả!
Ông Đức Thông - người phụ trách tài chính trong Hội đồng Biên soạn bộ sách, cho biết:
“Từ năm 1999, chúng tôi làm cuốn sách này với một người khác. Nhưng rồi họ không đủ tiền làm tiếp, ông Nguyễn Hoàng Điệp là người của NXB VH-TT, đã mang bộ sách về NXB này từ năm 2004.
Từ năm 2005, ông Giám đốc NXB VH-TT Bùi Việt Bắc cho tạm ứng 400 triệu đồng để trả cho người đầu tư trước đó 330 triệu đồng (vì người đầu tư trước cũng bỏ tiền cho chúng tôi đi đặt bài các tác giả), còn 70 triệu trả nhuận bút cho những tác giả viết nhiều. Tất cả các tác giả được tạm ứng, chúng tôi đều có biên lai. Sau này ông Bắc cho tạm ứng thêm 200 triệu đồng nữa là 600 triệu đồng. Nói Hội đồng Biên soạn tạm ứng 698 triệu đồng là sai, chúng tôi mới chỉ tạm ứng đúng 600 triệu đồng, 98 triệu đồng còn lại được NXB chi cho Ban Thư ký biên soạn 50 triệu đồng và Hội đồng Biên soạn 48 triệu để hoạt động, Đòi tiền cho tác giả! chúng tôi vẫn còn giữ hóa đơn chi. Bây giờ NXB cộng cả 2 khoản này và nói đó là tiền nhuận bút là không đúng. Thử hỏi trong 7 năm qua không có tiền, Hội đồng Biên soạn ăn gì để làm?
Chúng tôi không đồng ý ký bản quyền vì NXB áp dụng trả nhuận bút theo nghị định cũ, mua 1 bức ảnh không có hóa đơn gì cả đã 85 ngàn, ngoài ra còn nhuận bút các ca khúc, các bản nhạc... Trả 15% giá bìa thì các tác giả phản ứng chúng tôi chịu làm sao được! Tôi thì làm sách cho vui chứ không phải là để kiếm sống, những người viết sách cho chúng tôi họ phải kiếm sống. Và chúng tôi đòi tiền cho các tác giả, những người giao toàn bộ đứa con tinh thần của mình cho chúng tôi. Nói chung, mới chỉ 1/3 số tác giả có nhuận bút. Đến nay, sách đã ra rồi, NXB phải ký hợp đồng bản quyền với chúng tôi. Sau này, nếu NXB tái bản thì phải ký tiếp để chúng tôi trả cho các tác giả, nếu không ký chúng tôi sẽ gửi lên Hội đồng Kinh tế để giải quyết”.
|