thethaovanhoa.vn

T&T HN gặp SHB.ĐN tại bán kết 1: Trên bến dưới thuyền

23/09/2009 08:14 GMT+7

Do đã biết trước được ngôi thứ tại bảng A, lại được hưởng lợi đá sau, ở lượt trận cuối bảng A, nên SHB.ĐN có quyền tính toán để chọn đối thủ cho trận bán kết. Họ chọn người anh em ruột T&T HN.

(TT&VH) - Do đã biết trước được ngôi thứ tại bảng A (T&T HN đứng đầu bảng, với 7 điểm), lại được hưởng lợi đá sau, ở lượt trận cuối bảng A, nên SHB.ĐN có quyền tính toán để chọn đối thủ cho trận bán kết. Họ chọn người anh em ruột T&T HN.

Khi Tiền Giang đã thua Than Quảng Ninh (với tỷ số 0 – 1) và chính thức bị loại, thì chẳng thể đòi hỏi SHB.ĐN phải bung hết sức, trong trận cầu thủ tục với HA.GL. HLV Phan Thanh Hùng cất phần lớn các trụ cột trên băng ghế dự bị, để chơi một trận đấu hòa nhã với “Gỗ”. Kết quả là nhà đương kim vô địch SHB.ĐN thúc thủ 0 – 3, để hạ cánh ở ngôi thứ nhì bảng B. Nó có nghĩa rằng SHB.ĐN và người anh em T&T HN hoàn toàn có thể tính toán, chọn xem ai sẽ đá chung kết. Thì người nhà cả mà! Chắc chắn bầu Hiển (Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, người đứng sau cả SHB.ĐN và T&T HN) sẽ có một đội bóng chơi trận cuối cùng, thay vì mạo hiểm chơi trò xác xuất ở bán kết, để rồi trắng tay.

Một ý kiến khác cho rằng SHB.ĐN đã chủ động né đội chủ nhà tại bán kết, nên mới “buông” để HA.GL tìm chiến thắng danh dự tại giải?! Không hẳn thế, bởi nhìn vào lực của B.BD tại VCK U21 QG lần này có thể khẳng định, họ là đội yếu nhất trong số 4 CLB còn lại ở bán kết. Nên việc tính toán để T&T HN và SHB.ĐN gặp nhau, hẳn phải có chủ ý – chỉ đạo của cấp trên? Là ai, nếu không phải là bầu Hiển? Sẽ có 2 chiều hướng có thể xảy ra ở bán kết.
 
T&T HN và SHB.ĐN (trước) là anh em, thế nào cũng có 1
đội của bầu Hiển vào chung kết - Ảnh:Quang Liêm
 
Một, SHB.ĐN với một lực lượng khá hùng hậu, được vị phó tướng trên đội tuyển là Phan Thanh Hùng huấn luyện, lại mang tiếng là nhà ĐKVĐ…, nên sẽ được ưu tiên đá chung kết?! Hai, T&T HN tham dự giải với phận tân binh, nhưng đã gây được ấn tượng rất tốt…, và thế, nếu lọt vào đến trận đấu cuối cùng, thì họ sẽ gây được tiếng vang. Đây là điều cần thiết cho đội bóng non trẻ, có tuổi đời chưa tới nửa thập niên như T&T HN. Có thể! Khả năng này cao hơn, bởi đó cũng là cách tạo uy tín cho HLV trẻ Trương Việt Hoàng, ở năm thứ 2 làm huấn luyện. Hoàng “bột” xứng đáng được nhận những tràng pháo tay với những gì đã làm được cho U21 T&T HN.

Với các diễn biến ở vòng đấu bảng, có thể cảm nhận sức nóng của VCK U21 QG năm nay là rất hạn chế. Không có nhiều gương mặt trẻ nổi bật, khi phần lớn những cái tên được nhắc tới đều là người cũ. Quang Tình, Đức Anh (T&T HN), Nguyên Sa (SHB.ĐN) hay Công Huy (B.BD)…, thuộc số đó. Các trận đấu với chất lượng chuyên môn vừa phải, thậm chí chán ngắt (như cuộc đối đầu B.BD – T&T HN hay SHB.ĐN – HA.GL), vì người ta phải bận bịu với những toan tính cho riêng mình. Sự lơ là của BTC địa phương, phần nào ảnh hưởng đến uy tín của giải đấu 13 năm tuổi, khi người ta “đem con bỏ chợ”. Thì đấy, sân Bình Dương lại mất điện, mà có ai lo đâu?!

Lịch thi đấu bán kết:

15h30, thứ 5 (24/9): T&T HN – SHB.ĐN
15h30, thứ 6 (25/9): B.BD – Than Quảng Ninh

TÙY PHONG
 

Trong trận đấu thứ 2 bảng B diễn ra chiều qua (SHB.ĐN – HA.GL), dàn đèn SVĐ Bình Dương một lần nữa gặp sự cố (hết 15 phút nghỉ giải lao và 24 phút thi đấu chính của hiệp nhì). Còn nhớ trận đấu bù vòng 13 V-League 2009, giữa B.BD và TP.HCM cũng đã bị hoãn vì lý do tương tự. Việc cúp điện đã được báo trước, nhưng không có một thành viên nào của BTC sân bóng có mặt, để ứng phó tình huống. Kết quả là BTC giải phải tự đem máy phát điện xuống tận sân, tự mua dầu và tự khắc phục sự cố luôn. Đúng là “bó tay”!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN