Thủ thành Jens Lehmann vừa bị loại khỏi đội hình một của Stuttgart do tham dự các hoạt động của Oktoberfest. Đây không phải là lần đầu tiên cựu thủ thành của Arsenal có những hành động “điên rồ”.
(TT&VH Online) – Thủ thành Jens Lehmann vừa bị loại khỏi đội hình một của Stuttgart do tham dự các hoạt động của Oktoberfest - Lễ hội bia truyền thống lớn nhất thế giới đang diễn ra ở Munich. Chỉ vài giờ sau thất bại 0-2 trước Cologne ngay trên sân nhà mà Lehmann là “tội đồ” ở bàn thua thứ hai, bỏ khung thành chạy ra ngoài và khống chế bóng điệu đà dẫn đến việc Wilfried Sanou ghi được bàn thắng ở khoảng cách 40m vào lưới trống, anh đã có mặt ở Munich để “bù khú” với các người đẹp và uống bia “bét nhè”. Đây không phải là lần đầu tiên cựu thủ thành của Arsenal có những hành động “điên rồ” trong sự nghiệp của mình. Tờ Mirror đã tổng hợp 10 thời điểm mà thủ thành này có những lúc "ngớ ngẩn":
Lehmann luôn có những hành động không giống ai
1/ Bỏ về giữa trận gặp Leverkusen (10/1993)
Trận đấu này thực sự là cơn ác mộng với Lehmann khi anh để lọt lưới 3 lần một cách ngớ ngẩn chỉ trong vòng 7 phút và bị HLV Jorg Berger thay ra sau hiệp 1. Trong hiệp 2, thay vì ở lại với các đồng đội, Lehmann đã bắt xe điện về nhà. Với hành động này, Lehmann đã bị Schalke bỏ rơi trong suốt 10 trận sau đó.
2/ Túm tóc của Timo Lange trong trận gặp Hansa Rostock (4/1999)
Lehmann đã phải nhận thẻ đỏ đầu tiên tại Bundesliga sau khi túm tóc của Timo Lange. Trận này, Dortmund của Lehmann thua 0-2 và sau đó Lange cũng bị phạt vì tội khiêu khích đối thủ.
3/ Xô xát với đồng đội Marcio Amoroso (2/2003)
Chỉ tính riêng ở Bundesliga, Lehmann đã giữ kỷ lục thủ môn đầu tiên bị đuổi khỏi sân đến 4 lần. Khi Lehmann lập kỷ lục không ai muốn có này, nạn nhân của anh không phải là đối phương, mà là... đồng đội Marcio Amoroso, khi ấy Lehmann khoác áo Borussia Dortmund. Lehmann hành hung Amoroso cũng chỉ vì lý do hết sức đơn giản: “Đá gì mà thấy ghét”. Trọng tài Herbert Fandel giải thích quyết định phạt thẻ đỏ Lehmann: “Lỗi ấy đáng bị đuổi, bất kể nạn nhân là đối phương hay đồng đội”.
4/ Ném chai nước vào trọng tài trong trận gặp Bayern Munich (4/2005)
Trong trận lượt về với Bayern Munich tại vòng 1/8 Champions League, Lehmann, khi đó còn khoác áo Arsenal, đã có hành vi khiếm nhã với trọng tài khi ném chai nước vào tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Sau hành động này, Lehmann đã bị UEFA chỉ trích nặng nề vì thiếu tôn trọng giới “cầm cân nảy mực”.
5/ Bị đuổi khỏi sân trong trận chung kết Champions League với Barca (5/2006)
Phút 18 trong trận đấu được coi là quan trọng nhất trong lịch sử Arsenal, Lehmann đã trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu trong các trận chung kết C1/Champions League sau pha phạm lỗi với Samuel Eto’o của Barca. Sau đó Arsenal đã phải rút Robert Pires ra sân và đưa thủ môn dự bị Manuel Almunia vào bắt thay cho Lehmann. Với 10 người trên sân, Arsenal đã để mất chức vô địch vào tay Barca, dù "Pháo thủ" là người dẫn trước với bàn thắng của Sol Campell.
6/ Pha va chạm hài hước với Drogba trong trận gặp Chelsea (12/2006)
Trận Chelsea hòa Arsenal 1-1 tại Premier League trên sân Stamford Bridge cách đây 3 năm đã chứng kiến một pha va chạm hài hước giữa Drogba và Lehmann. Drogba dẫn bóng vào vòng cấm Arsenal và vấp phải người thủ môn Jens Lehmann. Cả hai cùng ngã, nhưng chân sút của Chelsea ngay lập tức đứng dậy, hùng hổ lao tới, dùng vai húc thẳng vào người Lehmann, khiến thủ môn người Đức ngã ngửa ra sân hệt như vừa lĩnh một đòn trong môn vật tự do. Vì vụ va chạm này, cả hai đều bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.
Lehmann ngã vật ra sau pha va chạm nhẹ với Drogba
7/ Mỉa mai đồng đội Almunia (12/2007)
Lehmann đã tỏ ra rất khó chịu khi đánh mất vị trí vào tay Manuel Almunia bắt đầu từ mùa giải 2007-2008, nhưng thay vì để trong lòng, thủ thành người Đức đã công khai mỉa mai người đồng đội khiến Arsenal có một phen rối bời. Lehmann cho rằng Almunia “không cùng đẳng cấp” với anh và “ngồi dự bị cho một thủ môn đến năm 30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp thì thật không hay ho chút nào”.
8/ Gọi đồng đội Boulahrouz là “gã lười” (2/2009)
Sau trận thua 1-5 của Stuttgart trước Bayern Munich mùa trước, Jens Lehmann đã gọi người đồng đội Khalid Boulahrouz là “gã lười” và phải nhận án phạt từ Stuttgart. Chưa hết, Lehmann còn làm một chuyện khó coi khác trong trận gặp Zenit St. Petersburg ở Cúp UEFA. Ở trận này, đồng đội của Lehmann là Khalid Boulahrouz đeo một chiếc băng quanh đầu để giữ tóc. Chỉ vì thấy “chướng mắt”, Lehmann bỏ luôn khung thành chỉ để chạy lên giật lấy chiếc băng của Boulahrouz và quăng ra ngoài sân.
9/ Bị gán là “kẻ ăn cắp giày” (2/2009)
Lehmann đã bị gán là “kẻ ăn cắp giày” vì cách xử sự điên rồ trong trận gặp Hoffenheim tại Bundesliga. Cầu thủ Sejad Salihovic của Hoffenheim bị tuột giày trước khu cầu môn của Lehmann. Đáng lẽ mặc kệ Salihovic, hoặc lịch sự hơn thì cầm chiếc giày trả lại chủ nhân, Lehmann lại quăng luôn chiếc giày ấy lên nóc cầu môn của mình.
10/ Đi trực thăng đến sân tập
Lehmann đã khiến những người hàng xóm tại thị trấn Berg, thành phố nhỏ yên bình xứ Bavaria, tức giận vì tiếng động cơ máy bay ầm ĩ mỗi lần anh từ nhà bay đến khu tập luyện ở Stuttgart cách đó 250 km. Tính ra, mỗi ngày cựu thủ môn của Arsenal mất 1000 euro để di chuyển bằng trực thăng.
Lehmann và chiếc trực thăng chờ sẵn
MV (Tổng hợp)