Fan có tên là Jake Clarke, người đã nhảy vào sân ăn mừng bàn thắng của Owen trong trận derby vừa qua, đã lý giải nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm với tiền đạo Craig Bellamy.
(TT&VH Online) - Cổ động viên Jake Clarke, người đã nhảy vào sân ăn mừng bàn thắng của tiền đạo M. Owen trong trận thành Manchester vừa qua, đã lý giải nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm với tiền đạo Craig Bellamy của Man City.
Sau khi Owen ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3 cho M.U, Jake Clarke đã nhảy vào sân ăn mừng song đã bị cảnh sát và nhân viên an ninh của sân Old Trafford tóm chặt. Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đây, dường như đã xảy ra một cuộc khẩu chiến giữa cổ động viên này và tiền đạo Bellamy. Và cựu cầu thủ của
Ngày hôm qua, Clarke đã trở lại làm việc bình thường, đồng thời cho biết rằng tới giờ anh vẫn còn “ngây ngất” bởi bàn thắng của Owen. Clarke nói: “Tôi không hiểu sao mình lại làm như vậy. Tôi bị xô mạnh về phía bảng quảng cáo khi Owen ghi bàn, mọi người như phát điên lên. Tôi không thể lý giải nổi hành động của mình. Tôi nhảy xuống đường pitch chỉ để ăn mừng với các cầu thủ Man United. Tôi không muốn hại bất cứ ai cả, tôi chỉ muốn chia vui cùng họ. Sau đó, tôi bị các nhân viên an ninh tóm lấy và tôi thấy Bellamy tiến lại gần chỗ tôi. Anh ta hét vào mặt tôi: “Cút đi thằng chó kia, đồ con lợn”. Anh ta nói vài lần câu đó rồi tát mạnh vào mặt tôi. Tôi nói với Bellamy rằng: “4-3 mà bạn hiền” và anh ta còn nói vài câu nữa trước khi tôi bị đưa ra khỏi sân. Tôi có uống một vài ly trước trận đấu song tôi không say. Cảm xúc trào dâng đã khiến tôi hành động như vậy”. Clarke dự kiến sẽ viết thư gửi Man United để xin lỗi cho những hành động của mình, song anh lo sợ về khả năng sẽ bị cấm tới sân Old Trafford trong ba năm. 


Anh Hiển (Tổng hợp)