Đã có một nỗi lo sợ mơ hồ dành cho Roma trước trận đấu khó khăn với Fiorentina rạng sáng qua. Nhưng chỉ sau hiệp đầu của cuộc so tài tại Olimpico, những lo lắng đó đã tan biến nhờ phong độ chói sáng của Totti.
(TT&VH) - Đã có một nỗi lo sợ mơ hồ dành cho Roma trước trận đấu khó khăn với Fiorentina rạng sáng qua, bởi họ vừa trở về từ Europa League với một thất bại bạc nhược. Nhưng chỉ sau hiệp đầu của cuộc so tài tại Olimpico, những lo lắng đó đã tan biến nhờ phong độ chói sáng của thủ lĩnh Francesco Totti.
Khi Totti đá hộ công
Trong một tuần trước trận đá với Fiorentina, Roma của Ranieri đã gây ra những cảm xúc trái ngược cho những người hâm mộ họ. Đầu tiên là chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng trên sân Siena, chiến thắng đầu tiên sau những ngày u ám cuối cùng của triều đại Spalletti. Nhưng sau đó chỉ 4 ngày, Roma của Ranieri lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở trận ra quân Europa League. Hàng thủ vẫn lỏng lẻo như Roma của Spalletti, trong khi hàng công thì kém Roma của Spalletti rất xa. Thua Basel 0-2, Roma lại đưa tất cả vào sự ngờ vực, đến nỗi người ta đồ rằng nếu Roma lại chơi thất vọng trước Fiorentina, triều đại của Ranieri rồi cũng chẳng tồn tại lâu.
Totti tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Fiorentina trước AS Roma
Song ở 45 phút đầu trên sân Olimpico, Roma đã trở lại là một đội bóng rực lửa như những ngày huy hoàng nhất của họ dưới thời Spalletti và cả Capello nữa. Hàng thủ đã kín kẽ, tuyến giữa đã bóp nghẹt hàng tiền vệ 5 người của Fiorentina để trong cả hiệp đầu, đội khách không có lấy một cơ hội cụ thể nào. Nhưng tuyệt vời nhất là sự bùng nổ của Totti, người vừa chính thức ký hợp đồng gắn bó trọn đời với đội. Một cú sút penalty thành công, một pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống đá phạt góc và một đường chuyền hoàn hảo cho De Rossi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Xen giữa đó còn là một cú sút bồi cực mạnh tung lưới Frey nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Tất cả khát khao, sự nhạy bén, sức sáng tạo và cả tầm ảnh hưởng khôn cùng của Totti đã được anh thể hiện. Điều đáng nói là Totti đã thực hiện tất cả những điều ấy khi anh chơi hộ công, đá sau Vucinic trong sơ đồ 4-4-1-1.
“Tội ác” của ai?
Thực ra, hộ công chính là vị trí sở trường của Totti, một số 10 khá điển hình của calcio. Nhưng vị trí kể từ khi Capello đến Roma cách đây 9 năm, Totti đã không còn chơi như một thế nữa. Trong sơ đồ 4-4-2 ưa thích của nhà cầm quân lừng danh này, Totti chơi ngang hàng với một chân sút khác. Đến thời Spalletti, thủ quân của Roma thậm chí được đẩy lên chơi như một trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Cả hai chiến lược gia ấy đều không sai, khi với Capello, Totti có Scudetto cho đến lúc này là duy nhất trong sự nghiệp, còn với Spalletti, anh đã lần đầu tiên giành Chiếc giày vàng châu Âu (2007, 26 bàn).
Nhưng Ranieri có cách làm của mình, khi ông nhận thấy một sự hoang phí quá lớn nếu không sử dụng sức sáng tạo và khả năng kỹ thuật của Totti trong hoàn cảnh Roma đang thiếu ý tưởng trầm trọng. Những người hùng cũ của Spalletti như Taddei, Pizarro hay Perrotta đều đã sa sút bởi tuổi tác, còn những nhân tố mới như Baptista, Menez hay Guberti đều chưa đến tầm, khiến việc đòi hỏi một Roma say đắm như xưa là không còn hợp lý. Đưa Totti đá lùi xuống có thể dẫn đến việc các bàn thắng đến ít hơn (bởi Roma từ lâu đã phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Totti), nhưng điều đó có lợi cho cả tập thể. Đó sẽ là điều kiện để anh chơi ngẫu hứng hơn, đồng thời cũng ít tốn sức và ít phải đối mặt với chấn thương hơn. Trước Fio, Totti đã chơi như vậy, trong khi vẫn thể hiện hoàn hảo tài ghi bàn của mình.
Sau trận đấu, HLV lão làng Capello đã cho rằng “Totti là mẫu cầu thủ càng chơi gần khung thành càng hay. Ranieri có thể phát minh ra điều gì đó mới mẻ, nhưng đưa Totti lùi sâu xuống hàng tiền vệ có thể xem là một tội ác”. Totti sẽ phải hy sinh nhiều hơn vì đội bóng, nhưng đó có phải là tội ác của Ranieri hay không có lẽ trận thắng thuyết phục 3-1 của Roma đã trả lời rồi. Capello có thể giành được nhiều thành công hơn Ranieri, nhưng ông không phải đang sống chết cùng Roma như Ranieri. Vì thế, xin hãy đừng nói gì cả.
Bách Việt