thethaovanhoa.vn

Bayern thắng nhọc nhằn: Phía sau tấm màn nhung

21/09/2009 11:36 GMT+7

Những chiến thắng vẫn đến với Bayern, nhưng càng về sau, để có được ba điểm trọn vẹn, đội quân của Louis van Gaal càng phải mất nhiều công sức hơn.

(TT&VH) -  Những chiến thắng vẫn đến với Bayern, nhưng càng về sau, để có được ba điểm trọn vẹn, đội quân của Louis van Gaal càng phải mất nhiều công sức hơn. Phía sau tấm màn nhung vẫn là một Bayern chưa đạt đến mức hoàn hảo như người ta mong đợi.

Cứu tinh van Buyten

Bayern đã rời Israel mang theo chiến thắng 3-0 trước Maccabi Haifa ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số mà không xem trận đấu, người ta dễ lầm tưởng đội bóng Đức đã dạo chơi tại Tel-Aviv. Nhưng trên thực tế, để có được trận thắng với tỷ số cách biệt lớn như vậy, đội quân của Van Gaal cũng đã phải “trầy vi, tróc vảy” trên sân Ramat Gan. Lối chơi tử thủ của Maccabi Haifa khiến Bayern bối rối và đội khách chỉ còn biết sử dụng bóng bổng cho các tiền đạo “không chiến”. Đội chủ nhà chỉ bắt đầu sụp đổ sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm mà Daniel van Buyten đã nhanh chân sút tung lưới thủ môn Davidovitch.

Louis van Gaal còn rất nhiều việc phải làm dù Bayern chiến thắng

Kịch bản bị đối thủ “đổ bê tông”, bịt kín mọi con đường dẫn vào khung thành lại tái diễn với Bayern trong trận derby bang Bavaria cuối tuần qua. Nuremberg đã tổ chức lối chơi giống hệt những gì mà Maccabi Haifa từng thể hiện ba ngày trước đó. Một lần nữa, các đợt lên bóng của Bayern lại lâm vào bế tắc, bị ngăn chặn ngay từ ngoài vòng cấm bằng lối đá rắn, không ngại va chạm của cầu thủ phòng ngự bên phía Nuremberg. Ngay cả khi đã bị dẫn trước thì đội khách cũng không hề nao núng, liên tục tổ chức tấn công và đã tìm được bàn gỡ do công của Choupo-Moting. Lúc này, với tư cách là đội chủ nhà và được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Bayern lại chịu áp lực. Không thể phối hợp nhỏ, bật tường hay chọc khe, Van Gaal quay trở lại với bài bóng bổng quen thuộc và một lẫn nữa, Van Buyten lại giải nguy cho đội nhà.

Chờ chuyến đi tới Hamburg

Nhìn lại hai trận đấu này, dù gặp nhiều khó khăn song Bayern vẫn đạt được mục đích cuối cùng là một chiến thắng. Họ đã thắng do sở hữu trong đội hình quá nhiều cầu thủ đẳng cấp, hơn hẳn đối thủ. Câu hỏi được đặt ra vào lúc này là nếu như đối thủ của Bayern không phải là Maccabi Haifa hay Nuremberg, thì liệu chiến thắng có còn song hành với đoàn quân của Van Gaal? Chuyến đi Hamburg cuối tuần này sẽ là bài sát hạch hạng nặng của Bayern. Có vẻ như các đội bóng khác đã nhanh chóng “đọc vị” được lối chơi của họ sau hai trận thắng thực sự thuyết phục trước Wolfsburg (3-0) và Dortmund (5-1). Arjen Robben bị bắt chặt, Thomas Mueller bị phong tỏa còn Franck Ribery bị đẩy ra sát đường biên dọc bên cánh trái mà không có cơ hội ngoặt bóng đi tiếp vào trong. Yếu tố bất ngờ trong những tình huống tấn công của Bayern đã bị triệt tiêu, buộc họ phải dùng đến những bài mang tính chất “cầu may”.

Về mặt tình huống cụ thể, Van Gaal vẫn đang giải quyết tốt, khi Bayern đã kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số bốn. Nhưng về mặt tầm nhìn chiến lược, những gì mà Bayern thể hiện lúc này không phải là lối chơi của một đội bóng lớn. Van Gaal đã chọn 4-3-3 và có đầy đủ trong tay những cầu thủ đủ tố chất để triển khai lối chơi dựa trên sơ đồ chiến thuật này, nhưng có thể thấy Bayern đã không gây được sức ép đủ mạnh lên hàng phòng ngự đối phương giống như Barcelona, đội đã hoàn tất cú “ăn ba” lịch sử ở mùa giải trước cũng bằng lựa chọn 4-3-3 thiên về tấn công. Bayern chưa đủ tầm để sánh với Barcelona, nhưng chí ít trong phạm vi Bundesliga, họ vẫn là số một và cần phải thể hiện sao cho xứng đáng với vị trí ấy. Về điều này thì có lẽ Van Gaal chưa làm được.

Phía sau tấm màn nhung chiến thắng, Bayern vẫn còn tương đối ngổn ngang và tất nhiên, huấn luyện viên Van Gaal sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Audi mua cổ phần của Bayern

Thương hiệu xe hơi hạng sang Audi, thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu Volkswagen, đang đàm phán để mua lại 10% cổ phần của Bayern Munich, với trị giá ước tính chừng 100 triệu euro. Bayern được tổ chức dưới mô hình của một công ty cổ phần nhưng không niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Hiện tại, 90% cổ phiếu của Bayern thuộc về sở hữu của đội bóng. 10% cổ phiếu còn lại của Bayern đã được bán cho tập đoàn sản xuất dụng cụ và trang phục thể thao Adidas vào năm 2002 với giá 77 triệu euro. Số tiền này được góp vào để xây dựng sân Allianz Arena, nơi tổ chức trận khai mạc World Cup 2006, với trị giá lên đến 340 triệu euro.

Hiện tại, Bayern là một trong số ít đội bóng ở châu Âu có doanh thu cao và lợi nhuận sau thuế ở mức khá. Mùa 2007-2008, doanh thu của Bayern là 286,8 triệu euro. Theo hãng kiểm toán Deloitte, Bayern là đội bóng giàu thứ tư trên thế giới trong năm 2008, với doanh thu 295,3 triệu euro. Hiện tại, Bayern nhận được tài trợ của rất nhiều thương hiệu lớn, từ Deutsche Telekom (viễn thông), Adidas (dụng cụ, trang phục thể thao), Audi (xe), Coca-Cola (nước giải khát), Lufthansa (hàng không), Nikon (máy ảnh), Siemens và Sony Ericsson (viễn thông). Riêng hợp đồng ký với Audi cho phép các cầu thủ của Bayern được sở hữu miễn phí những phiên bản mới nhất của thương hiệu xe hạng sang này. Đầu mùa giải 2009-2009, ngay trước thềm Audi Cup 2009 (kỷ niệm 100 năm ngày Audi ra đời) mà Bayern giành chức vô địch, hãng đã chuyển cho các cầu thủ Bayern mỗi người một chiếc xe mới.

Theo các quy định ở Đức, đội bóng phải thuộc sở hữu của một doanh nghiệp hay tổ chức nào đó. Các cá nhân không được phép sở hữu một câu lạc bộ bóng đá như ở Anh hay Italia.
 
Đông Hà
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN