Mới đây Mai Văn Phấn đột nhiên đánh dấu sự trở lại bằng 2 tập thơ: Hôm sau (NXB Hội Nhà văn, 7/2009) và Và đột nhiên gió thổi (NXB Văn học, quý 3/2009), mỗi tập 27 bài.
(TT&VH) - Mai Văn Phấn từng xuất bản 5-6 thi tập từ năm 1992, với sức viết bền bỉ và thơ có nhiều “trữ lượng”. Bẵng đi 5-6 năm (kể từ 2003), anh không ra thi tập nào; website cá nhân đang hoạt động “rầm rộ” cũng xin tạm ngưng vào tháng 6 năm 2008. Nhưng mới đây anh đột nhiên đánh dấu sự trở lại bằng 2 tập thơ: Hôm sau (NXB Hội Nhà văn, 7/2009) và Và đột nhiên gió thổi (NXB Văn học, quý 3/2009), mỗi tập 27 bài.