Vòng bảng Europa League đã mở màn vào tối thứ năm, với những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Roma, Lazio và Hamburg đều vấp phải những thất bại bất ngờ.
(TT&VH) - Vòng bảng Europa League đã mở màn vào tối thứ năm, với những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Roma, Lazio và Hamburg đều vấp phải những thất bại bất ngờ.
Roma, dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri trong trận đầu tiên của ông ở đấu trường châu Âu, bị đội bóng Thụy Sĩ Basel đánh bại 2-0 ở bảng E trong khi đội đang dẫn đầu Bundesliga Hamburg thua muối mặt Rapin Vinne 0-3 ở bảng C. Đội bóng Áo khác cũng đã lập nên kỳ tích là Red Bull Salzburg. Bàn thắng trong phút bù giờ của Mark Janko giúp Salzburg lật ngược tình thế đánh bại kình địch cùng thành phố của Roma, Lazio, với tỷ số 2-1. Kết quả đó giúp Villarreal như mở cờ trong bụng khi cùng ở bảng G, họ đánh bại Levski Sofia 1-0 trên sân nhà. Một trận đấu khác cũng được coi là bất ngờ khi CLB hàng đầu Scotland Celtic để đội bóng Israel Hapoel Tel Aviv lật ngược tình thế và đánh bại 2-1.
Tất nhiên không phải đội bóng danh tiếng nào cũng phải hứng chịu cú sốc. Shakhtar Donetsk, nhà vô địch gần nhất của Cúp UEFA sau khi đánh bại Werder Bremen hồi tháng 5/2008 và có thể được coi như đương kim vô địch ở giải lần này, bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng 4-1 trước Brugge ở bảng C, trong khi Everton đè bẹp AEK Athens 4-0 ở bảng I. Nhưng chiến thắng của đội bóng Anh không được hoàn hảo khi Louis Saha bị đuổi khỏi sân sau một pha tranh chấp với hậu vệ đội khách Juanfran vào cuối trận. Những đội nhiều tên tuổi khác cũng giành chiến thắng là Benfica, Athletic Bilbao, Galatasaray và Werder Bremen.
UEFA lần đầu tiên chính thức sử dụng thêm hai trợ lý trọng tài giám sát phía sau các cầu môn
Trận đấu có lẽ là đáng chú ý nhất ở lượt này, giữa Valencia, nhà vô địch năm 2004, và Lille, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 với bàn gỡ muộn cho đội bóng Pháp nhờ công của tiền đạo người Bờ Biển Ngà Gervinho. Điều đáng nói là Valencia chỉ sử dụng đội hình 2, và có lẽ như Roma hay Lazio, họ không quá mặn mà với giải đấu kém danh tiếng, tiền bạc nhưng phải cần cả một chặng đường dài mới đi đến chiến thắng.
Một sự kiện khác cũng đáng chú ý ở lượt trận này là khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) lần đầu tiên chính thức sử dụng thêm hai trợ lý trọng tài giám sát phía sau các cầu môn, một sự kiện gây nhiều chú ý và không ít tranh cãi. Ý tưởng mới được Chủ tịch UEFA Michel Platini bảo trợ và nhà điều hành người Pháp đã có dịp xuất hiện trên trang nhất các tờ báo sau khi một người cùng tên với ông, tiền đạo người Brazil Michel, có biệt danh Platini, ghi bàn mở tỷ số trong trận hòa 1-1 giữa CSKA Sofia và Fulham.
Europa League đã được đặt tên lại và thay đổi thể thức thi đấu với 12 bảng. Mỗi bảng lấy 2 đội đứng đầu cùng với 8 đội xếp thứ 3 ở vòng Champions League vào vòng loại trực tiếp. UEFA hy vọng thể thức mới sẽ giúp các CLB, CĐV và nhà tài trợ hài lòng hơn, nhưng HLV Fulham Roy Hodgson đã bày tỏ ý kiến của ông về trận đấu này khi thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình chính thức ở chuyến laà khách tới Sofia. “Ưu tiên rõ ràng là Premier League”, Hodgson nói, “Europa League là giải đấu thêm, một phần thưởng thêm rất thú vị, nhưng Premier League là ưu tiên số một. Không ai muốn vào đến tứ kết Europa League nhưng rồi lại bị xuống hạng ở trong nước”.
T.T
|
KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN THỨ NHẤT
Bảng A: Ajax-Timisoara 0-0, Dinamo Zagreb-Anderlecht 0-2. Bảng B: Genoa-Slavia Prague 2-0, Lille-Valencia 1-1. Bảng C: Hapoel Tel Aviv-Celtic 2-1, Rapid Vienna-Hamburger 3-0. Bảng D: Hertha-Ventspils 1-1, Heerenveen-Sporting Lisbon 2-3. Bảng E: Basel-AS Roma 2-0, CSKA Sofia-Fulham 1-1. Bảng F: Panathinaikos-Galatasaray 1-3, Sturm Graz-Dinamo Bucurest 0-1. Bảng G: Lazio-Salzburg 1-2, Villarreal-Levski Sofia 1-0. Bảng H: Fenerbahce-Twente 1-2, Steaua Bucuresti-Sheriff 0-0. Bảng I: Benfica-BATE Borisov 2-0, Everton-AEK Athens 4-0. Bảng J: Brugge-Shakhtar Donetsk 1-4, Partizan Belgrade-Toulouse 2-3. Bảng K: CFR Cluj-Copenhagen 2-0, Sparta Prague-PSV 2-2. Bảng L: Bilbao-Austria Vienna 3-0, Nacional-Bremen 2-3.
|