thethaovanhoa.vn

HLV Võ Hoàng Bửu: Tôi phải trả nghĩa bóng đá thành phố

20/09/2009 19:10 GMT+7

Với những thành công nhất định, U19 VN được cử đi thi đấu ở giải Tiền Sea Games tại Lào. Thành tích trong lần nắm đội U19 VN mới đây đã khiến Hoàng Bửu có giá hẳn.

(TT&VH Cuối tuần) – Với những thành công nhất định, U19 VN được cử đi thi đấu ở giải Tiền Sea Games tại Lào. Thành tích trong lần nắm đội U19 VN mới đây đã khiến Hoàng Bửu có giá hẳn. Nhưng như lời khẳng định của cựu tiền vệ trụ CLB CSG cũng như ĐTVN này thì anh xác định phải trả nghĩa cho thành phố đã, rồi mới tính chuyện cho mình.

Đội tuyển là của ngàn triệu khán giả chứ không phải riêng tôi

* Nếu tự mình đánh giá, thì ông nhận xét thế nào về thành tích của đội U19 VN ở giải vô địch ĐNA vừa qua không?

- Nhìn chung, tôi rất hài lòng về các em. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề. Khó khăn lớn nhất là gom quân từ 13 CLB lớn nhỏ khác nhau. Khi lên tập trung, có em có thể tập tốt ngay do vẫn tập duy trì ở CLB. Nhưng cũng không ít em gặp khó khăn do đã nghỉ cả tháng trời. Thêm vào đó là những lý do khách quan như tại Thành Long liên tục mưa lớn. Rồi lịch thi đấu xáo trộn do đại dịch H1N1 cũng khiến cả đội bị động. Tuy nhiên, đến lúc này tôi và cả đội có thể tự hào nhìn lại tất cả đã làm việc hết sức. Nhờ vào thành tích này mà U19 đã được quan tâm hơn nhiều đấy chứ.

* Điều khiến ông hài lòng nhất ở giải ĐNA vừa qua là gì?

- Đấy là việc từ BHL, trưởng đoàn đến cầu thủ đều cùng nhau đoàn kết thành một khối. Đây chính là tiền đề để có một U23 rồi đội tuyển gắn kết với nhau nhiều hơn, điều mà người Thái đã làm rất tốt.

* Có lẽ anh cũng biết chuyện người ta bảo rằng dường như ĐT U19 đá hơi cứng nhắc về chiến thuật?

- Tôi nghĩ khác, bởi lối đá biên chính là cách phát huy tối đa điểm mạnh của đội bóng, vốn sở hữu những tiền vệ biên rất tốt. Thêm vào nữa, tinh thần của đội bóng cũng luôn rất cao, mà chuyện thu phục được cảm tình của khán giả là minh chứng. Có thể các em vẫn dứt điểm chưa tốt, vẫn hơi vội vàng, nhưng có thể chấp nhận được bởi dù sao họ vẫn là cầu thủ trẻ, vẫn còn phải học nhiều.

* Anh có biết điều người ta đánh giá cao nhất về đội U19 VN lần này chính là việc nó là tập hợp của những tài năng tốt nhất, chứ không theo lối mòn “quân anh, quân tôi”?

- Tôi chưa nghe về chuyện này, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý của anh. Tôi nghĩ đơn giản đội bóng này là của khán giả chứ không phải của riêng tôi hay ai hết. Đây là đội tuyển Việt Nam “nhỏ”, thi đấu là phục vụ cho cả ngàn, cả triệu người dân nên phải làm sao thể hiện cho tốt bộ mặt bóng đá nước nhà. Bởi thế ngay từ khâu tuyển chọn ban đầu, tôi chỉ chú tâm vào 2 tiêu chí là chuyên môn và đạo đức. Chuyện tuyển quân, ra danh sách thi đấu tôi và BHL đều họp rất kỹ và giành được sự thống nhất tối đa mới tiến hành. Tôi là người Sài Gòn, nếu thiên vị có lẽ đã có hơn 2 cầu thủ của TP.HCM trong đội thay vì chỉ một và ngồi dự bị là chính.

* Anh nhắc đến chuyện không ít cầu thủ trẻ tập cả năm đá vài trận một mùa. Vậy theo anh có cảm nhận gì về việc những tài năng trẻ rất nổi nhưng lần lượt “rụng” bởi tỉnh nhà không có đội bóng, hoặc môi trường hạn chế?

- Đấy là điều thiệt thòi của bóng đá Việt Nam vốn không dễ giải quyết ngày một, ngày hai. Nhưng bây giờ, bóng đá đã là một nghề rồi. Bản thân các em phải phấn đấu thôi, không thể mong chờ vào người khác. Có thể có những cầu thủ trẻ rất giỏi, nhưng thiệt thòi bởi tỉnh nhà không có đội bóng lớn để có thể duy trì và phát triển. Nhưng nếu bản thân các em tự thấy mình có năng khiếu, thì phải biết tự phấn đấu, chịu khó học hỏi khổ luyện thôi. Nhất là lúc này cầu thủ nội giỏi rất khan hiếm nên nếu có tài thì các em chẳng phải lo gì mà không có đất diễn.

Tôi vẫn nặng nợ Sài Gòn

* Vậy, kế hoạch sắp tới của anh là gì?

- Hiện tại thì tôi chưa thể nói được gì. Trước mắt lúc này tôi trở lại làm nhiệm vụ tại CLB. Thật sự, tôi vẫn chưa thể chuẩn bị cho chương trình tiếp theo như thế nào. Tôi hơi bất ngờ khi đội tuyển U19 được giao cho người khác làm HLV dẫn quân đi Lào, nhưng không sao, đó là quyết định của lãnh đạo VFF, tôi chấp hành thôi. Nhưng tôi nghĩ ở U19 cần có một vài thay đổi để tốt hơn. Tôi chỉ nói dưới khía cạnh người đã từng làm thôi đấy nhé.
 
HLV Võ Hoàng Bửu
 
* Những thay đổi vừa nói là gì thưa ông?

- Dự kiến ban đầu của tôi là sẽ tiếp tục phát triển những gì mà kế hoạch chưa thực hiện được để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U19 châu Á. BHL đội U19 nên tận dụng VCK U21 sắp tới, hỏi các HLV về những em trẻ còn trong độ tuổi để có thể sàng lọc lại đội ngũ, dù rằng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt nền tảng lên thành phần nòng cốt đang có. Thực sự, ở giải VĐ ĐNA vừa qua, các cầu thủ trẻ chưa phát huy hết năng lực, chỉ chỉ vào khoảng 7-8/10 khả năng mà thôi. Vấn đề là sẽ phải giúp các em thoát khỏi cảm giác khớp, căng cứng ở một giải lớn. Nếu thực hiện được điều đó, ĐT sẽ còn đi lên nữa.

* Anh từng làm đội một của Thép-Cảng nhưng đứt gánh giữa đường. Vậy, khi nào người ta sẽ thấy Bửu “voi” trở lại?

- Nhớ lại, lúc ấy tôi cũng bị bất ngờ khi anh Chỉnh xin rút thình lình. Khi ấy, tôi đang làm đội trẻ và cũng còn trẻ, chưa kịp chuẩn bị gì. Lãnh đạo thì tin mình rồi mới giao trách nhiệm nên tôi không bị áp lực từ trên. Nhưng quả thật, lúc ấy nhiều thời điểm tôi loạn, lúc nào cũng băn khoăn làm cho tốt. Nghề của mình mà, đôi lúc mình chuẩn bị chưa tốt, muốn dừng lại để có suy nghĩ riêng của mình. Mình sẽ phải tiếp tục bước thôi, nhưng sẽ là khi có sự chuẩn bị tốt hơn.

* Còn nhớ, khi anh nghỉ, có những thông tin râm ran về chuyện anh và HLV Lư Đình Tuấn, rằng Tuấn “nhím” lật đàn anh. Anh có lẽ biết chứ?

- Làm HLV bóng đá mà, phải biết chấp nhận tin đúng, tin sai. Tôi và Tuấn “nhím” đều mang trong mình “dòng máu” Cảng Sài Gòn, là anh em, đồng nghiệp nên nhìn nhận chuyện ấy rất bình thường.

* Là anh em, đồng nghiệp trong một CLB, anh nghĩ sao trước những khó khăn mà HLV Lư Đình Tuấn đang gặp phải?

- Mỗi người có cách làm riêng, quản lý riêng. Tôi biết Tuấn “nhím” đang rất khó khăn. Nhiều lần ngồi với nhau, tôi và anh ấy bàn nhau cứ làm hết sức đi, thành bại gì thì cũng không ân hận. Tôi nghĩ Tuấn “nhím” đã làm hết sức rồi. Bóng đá nhiều khi còn là chuyện may mắn hay không may mắn. Nhưng tôi nghĩ Tuấn “nhím” đến lúc này có thể tự hào rằng mình đã làm hết sức có thể. Bóng đá mà, hiệu quả đôi khi còn phụ thuộc con người nữa.

* Nhắc đến yếu tố con người, anh đánh giá thế nào về lứa trẻ thành phố bây giờ?

- Ngoại binh mình cũng không tốt. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải nằm ở ngoại binh, bởi họ dù sao cũng chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm thành tích thôi, chủ yếu vẫn là nội binh. Nhìn thế hệ trẻ bây giờ, tôi rất trăn trở và rất buồn. Muốn biết bóng đá “lớn” thế nào cứ nhìn lớp trẻ là biết. Quân bây giờ thua xa ngày xưa nhiều. Ngay như U19 Quốc gia đây, cầu thủ được đào tạo từ TP.HCM không “có cửa” tranh chấp với các cầu thủ tỉnh bạn.

* Phải chăng vì tại thành phố, lớp trẻ có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như áp lực học hành?

- Đúng đó. Xã hội bây giờ, gia đình ai chẳng muốn con mình thành đạt. Nhưng nếu cứ mơ hồ cho con em vào học đá bóng để chống béo phì hoặc tránh tệ nạn thì không ăn thua. Phải làm sao để có thể tạo sức hút để những người giỏi nhất tự động họ về đây. Muốn thế phải làm sao có một cơ chế thu hút nhân tài chứ như bây giờ, nhân tài toàn tìm cách ra đi thì rõ ràng nền bóng đá thành phố đi xuống rồi. Nhưng nói đi phải nói lại, lý do cầu thủ trẻ bây giờ không bằng các lớp đàn anh phần lớn là do tự thân họ không khổ luyện, chịu khó như ngày xưa. Nhiều lúc có cảm giác các em đến với bóng đá mơ hồ lắm cứ phấn đấu trung bình, là đã hài lòng rồi.

* Anh vẫn theo dõi CLB TP.HCM chứ?

- Tất nhiên rồi, tôi vẫn theo dõi từng bước đi của đội qua truyền hình hoặc cả trên sân. CLB TP.HCM thi đấu sân nhà tôi vẫn ngồi xem trên khán đài đấy thôi.

* Nếu có một đội bóng nào đấy mời anh về, anh sẽ đi chứ?

- Không! Ít nhất lúc này là không. Là người thành phố, sinh ra tại đây, thành công, thành danh tại đây tôi chỉ muốn ở lại chứ không đi đâu cả. Làm đội lớn cũng được, đội trẻ cũng được, miễn là góp chút gì cho bóng đá thành phố. Ưu tiên số một của tôi vẫn là ở lại, để đóng góp, để trả nghĩa cho nơi đã cho mình mọi thứ.
 
Hoàng Thị
 

Khi người ta hay tin đội U19 được cử sang Lào để thi đấu giải Tiền SEA Games, không ít người đã vui, thậm chí có người cho rằng sự “tự ái” của VFF trước việc Thái Lan cử U19 sang Lào cũng có điều hay. Vô tình đội bóng U19 được hưởng lợi bởi theo lẽ thường tình thì đã diễn ra cảnh “ai về nhà nấy” sau khi giải đấu quốc tế giành cho lứa tuổi này kết thúc. Một cách tình cờ U19 chúng ta đi theo hướng mà các nước khác đã làm khi tạo nên tính phát triển liên tục và được có xát thường xuyên.

Nhưng khi hay tin VFF tạm thời thay đổi HLV đội U19 sau thành công ban đầu của HLV Võ Hoàng Bửu bằng HLV Triệu Quang Hà nhiều người thật sự bất ngờ. Có vẻ như chiếc ghế HLV trưởng ở nơi có thành tích vẫn luôn được coi là nơi phát lộc thay vì nơi cần ổn định dài lâu.

 
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN