thethaovanhoa.vn

SuperPippo và khúc nhạc Champions League

17/09/2009 10:38 GMT+7

Gương mặt của Pippo luôn rạng rỡ sau mỗi bàn thắng. Nhưng không khó nhận ra sau mỗi lần, những nếp nhăn quanh mắt anh nhiều hơn, khóe miệng cười cũng thế.

(TT&VH) - Gương mặt của Pippo luôn rạng rỡ sau mỗi bàn thắng. Nhưng không khó nhận ra sau mỗi lần, những nếp nhăn quanh mắt anh nhiều hơn, khóe miệng cười cũng thế. Và khi anh chạy ầm ỹ ra đường piste ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới Marseille, bàn thắng quyết định 3 điểm then chốt đầu tiên cho đội quân của Leonardo ở Champions League, có ai biết rằng anh vừa bước sang tuổi 37 được 1 tháng 6 ngày.

Phải, Pippo mỗi ngày một già đi vì gánh nặng tuổi tác và không còn đủ sức để chơi 2 trận liên tiếp trong vòng 3 ngày, nhưng từ mấy năm qua, chưa bao giờ Milan có thể sống thiếu anh, từ Milan Ancelotti đến Milan Leonardo. SuperPippo đã luôn ghi bàn thắng trong những trận đấu quan trọng mang ý nghĩa sống chết, đã luôn hồi sinh vào mùa xuân với cả chục bàn thắng để tìm cách vớt vát cho Milan những vị trí cao dự Champions League và không ít lần làm Pato hiểu rằng mình vẫn là một đứa trẻ, và Huntelaar giống như một gã học việc.

Inzaghi (giữa) luôn tìm thấy nguồn cảm hứng dạt dào ở  Champions League

Leonardo đã chỉ cho anh ra sân đúng 30 phút trong trận gần nhất ở Serie A, với Livorno, 3 ngày trước đó, và đó là tất cả những gì anh có ở giải quốc nội. Vị HLV người Brazil muốn anh khởi động cho Champions League, nơi anh là chuyên gia, và dường như có ý chỉ sử dụng anh cho các trận đấu ở cúp châu Âu. Thế nhưng, Inzaghi không cần phải khởi động nhiều. Cúp châu Âu chính là sân khấu lớn nhất của anh, nơi anh cảm thấy máu sôi lên mỗi khi lên máy bay, đến một sân bóng nào đó xa Italia và thi đấu. Tiền đạo có gương mặt hom hem và thân hình mảnh khảnh ấy là một hình ảnh tiêu biểu còn sót lại của Milan Ancelotti: rất kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu, luôn có thể đánh bại mọi đối thủ trực tiếp trong cuộc đấu tay đôi, nhưng không là gì cả trong cả một chặng đường dài của Serie A.

Milan choáng ngợp trước sức ép của đội mới lên hạng Livorno, nhưng lại thể hiện một bộ mặt khác trên sân Marseille, và sự tỏa sáng đem đến chiến thắng của một cá nhân như Inzaghi là điều dễ hiểu. Inzaghi bây giờ chỉ được dùng để đá Cúp. Và những con số thống kê cho thấy Leonardo đúng khi xếp Inzaghi vào diện ấy: tính cả trận gặp Marseille, trong các trận mở đầu các mùa bóng mới ở Champions League, Inzaghi đã ghi 9 bàn thắng. 2 bàn vào lưới Marselle đã giúp anh chỉ còn kém chân sút hay nhất ở các Cúp châu Âu Gerd Muller đúng 1 bàn thắng.

Anh thú nhận là tiếng nhạc Champions League vang lên trước khi bắt đầu mỗi trận đấu ở mặt trận danh giá nhất châu Âu làm anh sôi máu. Các nhà khoa học bảo, đấy là lúc lượng adrenaline trong máu tăng lên. Nhưng với các tiền đạo không-cần-đến-khoa-học (nhức đầu!) như anh, thì đơn giản là vì nỗi khát khao ghi bàn của luôn trỗi dậy mỗi khi bước ra thảm cỏ cho một trận đấu mới. Mà sau gần 20 năm chinh chiến, trải qua hàng trăm trận và ghi hơn 300 bàn thắng trong sự nghiệp, nỗi khao khát ghi bàn của anh bao giờ cũng như thưở ban đầu. Nỗi ám ảnh tiếng nhạc Champions League vẫn còn dai dẳng lắm. Chừng nào Inzaghi còn cảm thấy người như lên cơn khi nó vang lên trên sân, thì Milan còn đôi chút hy vọng, nhất là trong thời điểm khó khăn này, khi không ai muốn hỏi tuổi Inzaghi nữa và những bàn thắng của anh cũng không hề có tuổi. Ghi bàn nữa đi anh, Pippo...

Kỷ lục ghi bàn tại Cúp C1/Champions League (kể cả vòng loại)

65 Raul (Real Madrid)

60 Van Nistelrooy (PSV, M.U, Real Madrid)

56 Shevchenko (Dnamo Kiev, Milan, Chelsea)

51 Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

49 Di Stéfano (Real Madrid)

48 Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

47 Eusébio (Benfica)

44 Del Piero (Juventus)

Kỷ lục ghi bàn tại các Cúp châu Âu

68 Filippo Inzaghi (Parma, Juventus, AC Milan)

67 Raul (Real Madrid)

62 Gerd Muller (Bayern)

61 Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

60 Ruud van Nistelrooy (PSV , M.U, Real Madrid)

59 Thierry Henry (Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona)
 
A.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN