
Xoá mù cho thầy
Lớp HLV bằng B khai mạc đã hai ngày, người hâm mộ bóng đá Cố đô Huế mắt tròn mắt dẹt khi thấy mấy bác HLV tóc phần nào đã bạc, da cũng bắt đầu mồi quàng vai nhau đi học.
(TT&VH) - Lớp HLV bằng B khai mạc đã hai ngày, người hâm mộ bóng đá Cố đô Huế mắt tròn mắt dẹt khi thấy mấy bác HLV tóc phần nào đã bạc, da cũng bắt đầu mồi quàng vai nhau đi học cùng lớp với mấy học viên chỉ đáng tuổi con.Lớp này có 24 học viên. Những học viên thuộc dạng tên tuổi gồm Vũ Quang Bảo (QK4), Nguyễn Văn Thịnh ( SLNA). Sau chút nữa có Văn Sỹ Hùng (Sài Gòn. United), Nguyễn Công Vinh (HN.ACB), rồi Đức Thắng (trợ lý cho HLV Calisto), Văn Sỹ Sơn (trợ lý T&T.HN), Thành Công (HLV U17 SLNA), rồi Hồ Văn Lợi, Như Thuần, Minh Phương...Hai năm qua, cái cảnh người người, rồi những cựu cầu thủ từ thành thị đến vùng sâu vùng xa khi có điều kiện, đều đi học nghề HLV bóng đá đã trở thành chuyện thường tình ở ta. Hai anh em Sỹ Hùng-Sỹ Sơn cùng lớp bằng B năm nay, cũng tương tự anh em Văn Sỹ-Văn Dũng lớp bằng B trong Đà Nẵng năm 2007. Rõ ràng, sự khan hiếm HLV nội địa có chất, cùng bóng đá chuyên nghiệp phát triển ngày càng mạnh, đời sống HLV cải thiện vượt bậc, đã tác động lớn đến nhận thức của thế hệ HLV và những cầu thủ đang nuôi mộng cầm quân về nghề rất đặc thù này. Ngay cả Đức Thắng đang phơi phới ở đội tuyển cũng phải xin thầy Calisto đi học. Những HLV như Vũ Quang Bảo, Nguyễn Văn Thịnh, bây giờ phải học 3 tuần theo cái lịch như sau: Sáng: 8h- 12h30. Chiều: 1h30-6h. Còn gì cực hình hơn?
HLV Hoàng Anh Tuấn, một trong 4 HLV làm việc ở V-League 2009 có bằng A của AFC. Nó chỉ ra nhiều nghịch lý trong từng khoá học kiểu này: Khối ông HLV kỳ cựu dẫn dắt đội chuyên nghiệp lại phải ngồi cùng lớp với mấy anh cầu thủ như Minh Phương, Như Thuần... chẳng hạn.Chẳng có gì khó lý giải. Lâu nay, chủ nghĩa kinh nghiệm vẫn tồn tại ở môi trường HLV nội địa. Những HLV có tuổi và lăn lộn khắp các sân cỏ cả nước rất ngại và tự ái nghề nghiệp, khi VFF mở những lớp học A, B, C. Năm ngoái, khoá bằng A ở Thành Long đã nâng tổng số HLV có bằng A ở ta lên con số 45. Tuy thế, năm 2008 chỉ có hai anh bằng A làm ở V-League là Hoàng Anh Tuấn và Lư Đình Tuấn. Năm nay, có thêm Hữu Thắng, Công Minh. Còn lại mất tích ở đâu. Xin thưa, phần lớn làm quản lý, hay đào tạo trẻ, hay quan chức đi học để củng cố cái ghế.VFF đã khất AFC đến năm 2014, Việt Nam sẽ chuẩn hoá bằng A cho các HLV dẫn dắt các giải chuyên nghiệp. Lẽ ra, mùa bóng 2009 chúng ta đã phải tuân thủ quy định của AFC, nếu thế thì cứ gọi là “quân ta” rụng như sung.Chính cái sức ép chuẩn hoá là động lực khiến các HLV ở ta từ già đến trẻ buộc phải lo đi học để không bị đẩy ra dòng chảy nghề HLV chuyên nghiệp thế giới. Đến HLV Vương Tiến Dũng năm ngoái cũng phải cắp cặp đi học bằng B trong Nha Trang. Tháng 11 sẽ có một lớp HLV bằng A, dự kiến rầm rộ vô cùng.Đồng thời, xu hướng HLV trẻ đang thể hiện mình rất rõ nét nhờ lợi thế của cơ chế, sự năng động, tri thức huấn luyện hiện đại có trợ lực của khoa học công nghệ, đang gây áp lực rất đáng kể cho các HLV lão làng. Họ đứng trước nguy cơ tụt hậu về nhận thức nên phải đi học, phải lấy được đồ “trang sức” tối thiểu và phải học lý thuyết bóng đá hiện đại. Đến cái tuổi tri thiên mệnh như HLV Vương Tiến Dũng, Lê Thuỵ Hải, Trần Văn Phúc mà phải đi học bằng A đúng là ngang trái thật. Họ thừa tư cách để làm thầy cho phần lớn các học viên trong lớp. Nhưng, không phải trong thế hệ các HLV bây giờ, ai cũng tạo dựng được thương hiệu như các vị tiền bối trên. Chuẩn hoá bằng A là tốt. Sẽ càng tốt hơn khi VFF sẽ không bằng mọi cách “xoá mù” hết đội ngũ HLV toàn quốc chỉ trong vài ba năm với những khoá học chỉ vài ba tuần. Lý thuyết phải đi liền với thực tiễn, làm sao hướng sự chuẩn hoá đến sự hữu dụng cho nghề cầm quân và BĐVN nói chung, mới là điều nan giải. Còn phổ cập ào ào cho có, mang tính hình thức thì thiết nghĩ không cần thiết phải rốt ráo để theo kịp đòi hỏi của AFC. Nghề HLV đòi hỏi phải học hỏi thường xuyên, phải tích lũy qua sách vở (lý thuyết) phải có trầm tích (qua thực tiễn), phải có tư chất (năng khiếu) mới mong đạt được thương hiệu. Tận dụng những khoá học ngắn ngủi, để dạy cho các HLV trẻ nhận thức được điều đó lại càng cần thiết.Nghe các bác HLV kỳ cựu than khổ phải đi “xoá mù” 3 tuần lấy cái bằng A, B, ta thấy rõ sự cực hình và gượng gạo trong đó.NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN