thethaovanhoa.vn

Sàng lọc

16/09/2009 09:48 GMT+7

Hết Tấn Trường rồi lại Khoa Điển được đôn lên đá tiền đạo. Họ là những thủ môn. Ông Calisto hẳn là không định làm chuyện phi thường là biến thủ môn thành tiền đạo để giải quyết vấn đề của hàng công.

(TT&VH) - Hết Tấn Trường rồi lại Khoa Điển được đôn lên đá tiền đạo. Họ là những thủ môn. Ông Calisto hẳn là không định làm chuyện phi thường là biến thủ môn thành tiền đạo để giải quyết vấn đề của hàng công.

Ngày tập trung đội tuyển đá AFF Suzuki Cup 2008 cũng thế. Thủ môn Quang Huy lên đá tiền đạo. Ông Calisto thậm chí còn ngồi như tượng, ngắm Huy rê dắt, ghi những bàn thắng siêu phẩm từ đánh đầu hoặc sút bóng sống. Nhưng đó chỉ là một sự sắp đặt cho đủ đội hình đá tập bên phía các cầu thủ dự bị.


Ở Mỹ Đình, nơi U23 tập, không chỉ các thủ môn mà rất nhiều các vị trí được cài đặt vào những vị trí mà họ hầu như sẽ không được sử dụng. Kiểu như trung vệ Xuân Hợp đá tiền vệ. Trung vệ Đại Đồng đá tiền đạo...


Không biết HLV Calisto sẽ xoay sở thế nào khi ông có rất ít
sự lựa chọn “hạng sang” cho hàng tấn công


Cũng không có sự lựa chọn nào khác. Một tập thể với hơn ba chục cầu thủ được chia làm 2 phe, biến sân Mỹ Đình rộng mênh mông trở nên chật chội. Chỉ cần ai đó di chuyển mà không để ý là sẽ dễ dàng đâm sầm vào người khác.

Ông Calisto có bài tập tủ là chia quân đá nội bộ. Nhưng chắc chắn, nó chỉ hữu hiệu khi bài tập là 11 vị trí (hoặc nhiều hơn 1 vị trí là tối đa) ở mỗi bên. Để có được cơ hội ấy thì phải có một cuộc sàng lọc. Khả dĩ nhất và chính xác nhất vẫn là thông qua cọ xát, bên cạnh những buổi tập.

Giải Tiền SEA Games U23 sẽ không tham gia. Quân xanh ở Côn Minh vẫn chưa rõ ràng. Nhưng cuộc sàng lọc thì tất yếu sẽ phải làm sớm. Không thể cứ đã mãi 15-16 cầu thủ mỗi bên cho tới ngày SEA Games.

T.P
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN