Tất cả đều khẳng định: Leonardo không có nguy cơ bị sa thải, nhưng một thất bại trên sân Marseille sẽ là một cú nặng hơn nữa giáng vào tinh thần thi đấu của cả đội.
(TT&VH) - Tất cả đều khẳng định: Leonardo không có nguy cơ bị sa thải. Milan không thể chém tướng giữa dòng trong thời điểm họ phải đá liền 7 trận trong vòng 23 ngày tới, nhưng một thất bại trên sân Marseille sẽ là một cú nặng hơn nữa giáng vào tinh thần thi đấu của cả đội.
Cái gì cũng có giới hạn
Leonardo đã khởi đầu cuộc phiêu lưu của anh một cách tệ nhất có thể, nhưng dù trong thời buổi lòng kiên nhẫn ngày càng trở thành một đức tính hiếm hoi hơn bao giờ hết, thì chiếc ghế của anh vẫn được đảm bảo. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Trận đấu trên sân Velodrome, trận đầu tiên của Milan ở Champions League mùa này sau một mùa bóng phải chơi ở Cúp UEFA, được coi là có nghĩa then chốt trong việc đưa Milan trở lại đường ray chiến thắng. Bởi tại Serie A, Milan đã kém các đội đầu bảng 5 điểm và ở Cúp châu Âu, Milan không thể khởi đầu với một thất bại, bởi nó sẽ là một cú đấm nặng nề giáng vào niềm tin và triển vọng đi sâu của đội, mở ra một cuộc khủng hoảng nặng nề ngay khi mùa bóng mới chỉ bắt đầu. Leonardo sẽ vật lộn ra sao trong cơn nước xoáy đang cuốn anh và Milan đi đến một vực sâu không ai mong muốn?
Sức ép khủng khiếp đang dồn lên Leonardo
Trận hòa không bàn thắng ở Livorno cho thấy những vấn đề của Milan hiện tại là bản sao của Milan trong nhiều trận dưới thời Ancelotti. Tốc độ và nhịp độ thi đấu thấp, di chuyển không bóng của các cầu thủ ít, cơ hội tạo ra trước khung thành đối phương càng ít. Đó là những điều hầu như không tưởng với một đội bóng luôn đưa ra sân 2 tiền đạo cùng với ít nhất 2 số 10. Nhưng có lẽ đây chính là vấn đề của Milan. Trong những hoàn cảnh nhất định, Milan không thể đưa ra sân cùng lúc quá nhiều cầu thủ tấn công. Và khi không thể duy trì tiếp việc sử dụng nhân sự theo cách ấy, cần phải có những kẻ chấp nhận hy sinh. Mùa trước, Milan đã thua 2 trận đầu mùa và Ancelotti đã thực hiện một cuộc cách mạng thực sự khi gạt Ronaldinho và Shevchenko khỏi đội hình xuất phát. Kết quả: Milan giành 22/24 điểm tối đa ở 8 trận sau đó ở Serie A, thậm chí có lúc leo lên đầu bảng.
Nhưng bây giờ, dù đã tuân lệnh Berlusconi đưa sân bộ ba Seedorf-Ronaldinho-Pato (cộng thêm Huntelaar) để rồi có kết quả như tất cả đã thấy, liệu Leonardo có thể thuyết phục Galliani và Berlusconi về sự cần thiết phải gạt bỏ Ronaldinho, thậm chí Seedorf, để tin cậy giao vị trí hộ công cho Pirlo, người đã chơi thành công trong vai trò đó ở ĐTQG, và bố trí một tuyến giữa gồm 3 tiền vệ trung tâm (Gattuso, Ambrosini, Flamini) để tăng sức tranh chấp trung tuyến và hỗ trợ phòng ngự?
Gạt bỏ Ronaldinho?
3 trận đấu có lẽ không đủ để đưa ra những đánh giá xác đáng nhằm gạt bỏ Ronaldinho, nhưng tình hình khẩn cấp mà Milan đang đối mặt-phải giành được ít nhất 1 điểm trên sân Marseille nhằm tránh rơi vào thế khó khăn trong một bảng đấu không dễ dàng-buộc Leonardo phải có những quyết định dứt khoát. Dĩ nhiên, Milan có một sự khởi đầu tệ hại không phải do lỗi của riêng Ronaldinho, nhưng trên khía cạnh tinh thần và chiến thuật, sự có mặt của tiền vệ người Brazil giờ đây là một gánh nặng quá lớn đối với Milan.
Không thiếu bằng chứng cho điều đó: sau khi tỏa sáng ở trận thắng Siena, Ronaldinho đã mất hút không để lại dấu vết. Ở trận gặp Livorno, Milan chỉ chơi hay hơn sau khi Ronaldinho rời sân. Trong 56 phút có mặt trên sân, anh chỉ chạm bóng đúng 34 lần, quá ít ỏi so với những gì người ta chờ đợi ở anh, trên tư cách của một người phải là linh hồn của đội. Đấy là lí do tại sao người ta đặt lại câu hỏi: Nếu anh đã như thế, tại sao vẫn để anh ra sân thường xuyên?
Câu trả lời: Berlusconi muốn thế, nhưng liệu ông chủ của Milan có chịu nhìn ra vấn đề là sự có mặt của Ronaldinho, và trên phương diện tương tự về chiến thuật, của Seedorf, không chỉ làm cho lối chơi của Milan thêm rườm rà và chậm chạp trong triển khai bóng, mà còn dễ khiến đội bóng vỡ trận, một khi đối phương tăng sức ép, như đã thấy trong hiệp đầu trận gặp Livorno?
Velodrome và Marseille chưa bao giờ đem đến cho Milan sự thanh thản (xem phần hố sơ). Waddle và Boli không còn ở đây nữa, nhưng chính những người có liên quan đến đội bây giờ có thể gây ra nỗi đau mới, trước hết là Berlusconi. Vì không thể gạt Berlusconi, nên phải tạo ra một cuộc cách mạng bằng việc hy sinh Ronaldinho, trước khi hy sinh Leonardo. Không thể khác được.
Anh Ngọc (Roma, Italia)