thethaovanhoa.vn

Chuyện nhạc công

14/09/2009 09:12 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Một đội cảnh sát xông vào phòng hòa nhạc, súng lăm lăm trên tay. Tất cả mọi người sợ hết hồn, nghệ sĩ dương cầm ngừng chơi và run run hỏi:

- Thưa các ông, có chuyện gì vậy?

Đội trưởng cảnh sát đáp:

- Chúng tôi được báo là ở đây người ta đang nhạo báng một ông Beethoven nào đó!


- Về chuyện chơi đàn violin, có ba bậc xếp hạng - giáo sư âm nhạc nói với bố mẹ một học sinh lớp violin - Thứ nhất, hạng không chơi gì cả; thứ hai, hạng chơi tồi; và thứ ba, hạng chơi giỏi. Tôi rất hài lòng thông báo rằng con trai ông bà đã không thuộc hạng thứ nhất nữa.


Một thanh niên đeo chiếc trống to tướng trước ngực, tay cầm sẵn dùi, bước vào toa xe chuyến chiều tối đang chạy ra ngoại ô. Đưa mắt nhìn khắp lượt những con người mệt rũ sau một ngày lao động cực nhọc, cậu ta vui vẻ nói:

- Nào, hoặc xin các quý vị mỗi người mười rúp, hoặc tôi sẽ bắt đầu biểu diễn trống.


Một nhà phê bình bĩu môi khi nghe lần biểu diễn đầu tiên tác phẩm của một nhà soạn trẻ. Ông ta nói với đồng nghiệp:

- Tôi tự hỏi anh ta ngồi ở xó xỉnh nào trong căn phòng của mình để sáng tác cái mà anh ta gọi là “nhạc thính phòng”.


Tôi ghét nhất những cái vách ngăn bằng các-tông ép - một người nói với bạn bởi ban đêm, anh hàng xóm ở căn hộ bên cạnh thường hay “săn” muỗi.

- Anh ta dùng một tờ báo đập muỗi vào tường?

- Tệ hơn thế nhiều. Đó là một nhạc công, cho nên anh ta cố đập các con muỗi bằng hai cái chũm chọe.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN