
Hội tụ “nguyên khí quốc gia”
Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 7 khóa X khẳng định: Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trên tất cả các lĩnh vực.
(TT&VH) - “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước hùng mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Các đấng thánh đế, minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên” - Bí thư Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng đã nhắc lại câu nói nổi tiếng của học sĩ Thân Nhân Trung còn khắc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất hôm qua, 13/9.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Nguyễn Công Hùng tại Đại hội
Thành lập Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam
Tham dự Đại hội có 450 tài năng trẻ đang học tập, làm việc trong và ngoài nước. Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo: Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X đã khẳng định: Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trên tất cả các lĩnh vực. Để góp phần thực hiện hiện chủ trương này, Đoàn TNCS HCM cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cổ vũ, khuyến khích thanh thiếu niên nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, công tác. Đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai đồng bộ các hoạt động phát hiện thanh thiếu niên có năng khiếu, có tài năng, kịp thời động viên và tuyên dương những tài năng trẻ tiêu biểu có thành tích và công hiến; thu hút tài năng trẻ tham gia rộng rãi vào các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên.
Đại hội đã nêu lên 4 phương hướng hoạt động lớn là: đổi mới việc kết nối, tập hợp lực lượng tài năng trẻ, hình thành mạng lưới các hội, câu lạc bộ tài năng trẻ; Nâng cao hiệu quả các hoạt động của Đoàn nhằm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy năng lực, phẩm chất của các tài năng trẻ, đồng thời tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển tài năng trẻ, tạo nguồn hình thành đội ngũ nhân tài của quốc gia; Đoàn thanh niên đồng hành cùng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng công tác tôn vinh, hỗ trợ về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho tài năng trẻ; Đoàn chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong sử dụng, bồi dưỡng tài năng trẻ.
Tại Đại hội, Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam đã được thành lập do Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch.
Những người trẻ sống đẹp
Mỗi đại biểu tham gia Đại Hội là một tấm gương về tài năng và nghị lực vươn lên. TT&VH đã tiếp xúc với 2 đại biểu “đặc biệt” nhất, đó là Lê Trọng Hiếu, SN 1994, đại biểu trẻ nhất với sáng chế "Cặp cứu sinh" và “hiệp sĩ CNTT” Nguyễn Công Hùng, SN 1982, người được Trung tâm sách kỷ lục VN ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của VN”.
Lê Trọng Hiếu – Người sáng tạo “cặp cứu sinh”
Lê Trọng Hiếu hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS Nhật Tân (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đạt giải Nhất “Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên toàn quốc". Năm 2008, 2009 Hiếu là Gương mặt trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Hiếu tâm sự: “Dù sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nam, nơi không gặp những trận mưa lũ lớn nhưng qua truyền hình, internet nhìn thấy nhìn cảnh thương tâm do mưa lũ gây ra, có nhiều bạn cùng trang lứa tử vong trên đường đi học… khiến Hiếu suy nghĩ rất nhiều. Sau khi xem tin tức trên truyền hình về vụ 19 học sinh thiệt mạng trong tai nạn đắm đò ở huyện Con Cuông (Nghệ An) vào tháng 10-2006, em tự nhủ: Phải có một chiếc phao nào đó thật tiện dụng để các bạn mang theo mà không ngại vướng víu, và Hiếu nghĩ đến chiếc cặp đựng sách vở, là vật bất ly thân của học sinh khi đến lớp.
Ý tưởng xuất hiện khi em đang học lớp 7, nhưng sau hai năm mày mò, miệt mài nghiên cứu, mãi tới lớp 9 em mới hoàn thành được chiếc “cặp cứu sinh”. Đó là chiếc cặp có thể vừa đựng được sách vở tới trường, vừa là chiếc phao cứu sinh khi xuống nước. Khi biết quyết tâm của Hiếu, dù rất bận nhưng mẹ Hiếu cũng đã giúp em hoàn thành chiếc cặp hai trong một, từ chất liệu, cắt may. Tự Hiếu đã ra dòng sông Đáy, đeo cặp và cho mình rơi xuống nước. Sau nhiều lần thử nghiệm, em đã thành công, chiếc cặp ra đời và đến tay nhiều bạn trẻ vùng sông nước.
Hiếu xúc động:”Dù em chưa có điều kiện được đi đến những vùng bão lũ để tận mắt nhìn thấy việc những chiếc cặp của mình được sử dụng như thế nào, nhưng chỉ chứng kiến qua tivi những hình ảnh mà các bạn học sinh dùng chiếc cặp phao đến trường đã làm em rưng rưng nước mắt”.
Những tài năng trẻ - Nguyên khí quốc gia
Tại Đại hội, “hiệp sĩ CNTT” Nguyễn Công Hùng lại “nổi bật” giữa đám đông với thân hình bé nhỏ, tật nguyền, dính chặt vào chiếc xe lăn nhưng khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh. Anh được biết đến không chỉ như một người khuyết tật có nghị lực phi thường mà còn là một con người luôn nỗ lực không mệt mỏi cho cộng đồng. Từ khi nhận thức được nỗi bất hạnh của mình, anh đã không còn nghĩ nhiều về nó nữa mà luôn tìm cách thay đổi nó. Anh “nổi tiếng” trong giới trẻ và là tấm gương cho hàng chục ngàn trẻ em khuyết tật khác.
Công Hùng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công việc truyền bá CNTT và dạy Tin học miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Anh là một trong top 15 hiệp sĩ CNTT với biệt danh “Một ngón tay mở ra thế giới”. Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều giải thưởng khác như: Giải thưởng Mãi mãi tuổi 20; Giải thưởng Chiến thắng nỗi đau của Bộ LĐ-TB-XH và Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi. Anh đã được nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật và huy hiệu “Vì sự nghiệp khoa học và CNTT”. Là một hiệp sĩ CNTT, anh còn khát khao trở thành hiệp sĩ ngoài đời, anh muốn thay đổi thế giới của những người khuyết tật, và anh vẫn đang đi trên con đường đã chọn với chiếc xe lăn của mình.
Năm 2003, anh đã đã mở Trung tâm Tin học Công Hùng tại Nghi Lộc, Nghệ An, dạy tin học miễn phí cho người khuyết tật con em ở địa phương. Hơn 500 học viên trong đó 30% là người khuyết tật đã được đào tạo và có việc làm. Tháng 8-2006, Công Hùng đã sáng lập website http://nghilucsong.com để lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ được nhiều người tật nguyền, người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc. Anh thường xuyên kêu gọi các nhà từ thiện tham gia các chương trình xã hội: Nhận người khuyết tật vào làm việc; tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật, giúp đỡ đồng bào thiên tai.
Đầu năm 2008, anh và nhóm bạn bè đã tham gia các hoạt động tình nguyện, tự đóng góp kinh phí và chung sức thực hiện dự án mở trung tâm Nghị lực sống. Chỉ sau vài tháng hoạt động, website đã nhanh chóng giúp cho nhiều người khuyết tật tìm được sự tự tin, hoà nhập cộng đồng, tự nuôi sống bản thân mình.
Hình ảnh người thanh niên chỉ khoảng 12 kg miệt mài online bên máy tính, trả lời khách hàng, cập nhật thông tin lên website để tìm cơ hội dù là nhỏ bé để những người khuyết tật như anh vươn lên hòa nhập cộng đồng, luôn là một tấm gương cho bao bạn trẻ học tập.
M. Cường – T. Yến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN