Á HẬU THIÊN LÝ: “Chắc cô Lan Hương chưa biết tường tận”
Á hậu Thiên Lý ngưng
hợp đồng đóng phim Trần Thủ Độ tới nay đã gần hai tháng. Vậy nhưng
những thông tin liên quan đến việc “đổ bể hợp đồng” này vẫn chưa ngưng
trong dư luận và báo chí, ít nhất là trong phát biểu của những người
“trong nhà” đoàn làm phim. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích
đăng lá thư của á hậu Thiên Lý gửi cho TT&VH Cuối tuần, một lần nữa
“nói lại cho rõ” những điều có liên quan tới các thông tin gần đây xung
quanh vai diễn Trần Thị Dung.
Công việc giữa tôi và
đoàn phim đã xong, qua việc đã thanh lý hợp đồng. Đối với chúng tôi,
việc ngưng cộng tác hoàn toàn dựa trên tinh thần đồng thuận và cảm
thông, mặc dù đây là việc ngoài ý muốn của cả hai bên.
Điều hơi bất ngờ đối
với tôi trong chuyện này là trong dư luận quan tâm, có những tranh luận
có ích về văn hóa, lịch sử và quan điểm nghệ thuật, thậm chí cả về “tai
nạn nghề nghiệp” với diễn viên... Tuy nhiên, lại cũng có những tranh
luận quá nhiều tính phỏng đoán, thiếu khách quan. Với tư cách người
trong cuộc, tôi nghĩ những điều này đôi lúc vượt quá sự chấp nhận, và
tạo ra những phiền toái không đáng có. Vừa rồi có một số
người bạn hỏi tôi về một số ý kiến mà cô Lan Hương phát biểu đăng tải
trên báo VnExpress. Tôi tìm đọc và thật sự hơi thất vọng .
Về sự nhận xét của cô đối với diễn xuất của tôi, đấy là ý kiến của riêng cô, tôi tôn trọng, mặc dù không đồng tình.
Tôi còn nhớ những ngày
đầu làm việc, sau khi đã quay một số cảnh quay chính, ở phim trường Cổ
Loa, Ban chỉ đạo bộ phim (gồm UBND, Sở VHTT& DL Hà Nội, Bộ
VH-TT&DL) đã đến hiện trường thăm đoàn phim, xem và góp ý. Sự xem
xét của Ban chỉ đạo có nhiều mặt, trong đó một phần cũng là để đảm bảo
về cách thể hiện, khả năng diễn xuất của diễn viên, đặc biệt là diễn
viên thuộc thế hệ trẻ như tôi với những nhân vật lịch sử. Ý kiến của cả
một tập thể Lãnh đạo và Chỉ đạo của bộ phim, chấp thuận cho phim quay
tiếp tục, chấp thuận cho các diễn viên tiếp tục công việc, chắc không
thể coi là thiếu tinh thần trách nhiệm và hời hợt được.
Tôi ngưng cộng tác với
phim Trần Thủ Độ sau hơn một tháng bấm máy, chắc rằng vẫn còn nhiều
thước phim lưu lại, tiếc là chẳng có dịp để cùng xem, để trao đổi thêm
và đánh giá những nỗ lực của mình.
Cô Lan Hương có những
nhận xét của riêng cô, tôi tôn trọng và cũng cám ơn sự quan tâm này.
Tuy nhiên, tôi chỉ ngại những nhận xét như thế sẽ làm cho các diễn viên
đang tham gia casting e dè, và gây thêm phần khó khăn cho đoàn phim
trong lúc đang tìm diễn viên thay thế cho vai Trần Thị Dung.
Về bản thân mình, điều
cô Lan Hương làm tôi thất vọng là những ý kiến chủ quan khi nói về lý
do tôi ngưng đóng phim. Cô đã gán ghép cho tôi “xem chuyện tham gia làm
phim như một trò chơi”.
Cho đến khi sự việc
xảy ra, tôi đã có gần một năm trời chuẩn bị, hơn một tháng trực tiếp
tham gia làm phim. Tôi đã tham gia công việc của đoàn phim với một thái
độ nghiêm túc, lòng nhiệt tình, sinh hoạt hòa hợp với các anh chị trong
đoàn, và không để ai chê trách mình.
Trước đó, tôi đã có
một sự chuẩn bị dài cho việc tham gia bộ phim, thay đổi lịch sinh hoạt
để không bị ảnh hưởng đến tiến độ làm phim, tôi tìm hiểu và tích lũy,
dồn nén cảm xúc để đồng cảm và hóa thân vào nhân vật. Tôi cũng đã cảm
nhận một cách bình tĩnh về vai diễn của mình, trong đó có trách nhiệm
không chỉ của diễn viên mà còn của một người con dân biết ngưỡng mộ và
tôn trọng nhân vật lịch sử, tổ tiên. Cách xử sự như vậy phải chăng có
độ lệch?
Dù không có duyên tham
gia trọn vẹn, nhưng cho đến giờ này, tôi vẫn xem chuyện làm phim là
chuyện nghiêm túc. Tôi tôn trọng nhân vật, kịch bản và đoàn phim. Tuy
nhiên, tôi vẫn phải bảo vệ quan điểm của mình.
Một chút nói rõ thêm
với cô Lan Hương, khi sự việc xảy ra để đưa đến việc tôi và hãng phim
phải thảo luận lại, thì sau đó cả hai đồng thuận ngưng hợp đồng cộng
tác, mà nội dung trong bản thanh lý hợp đồng đã ghi rõ một trong những
lý do thanh lý đó là do cả hai bên “Chưa đồng thuận về các cảnh quay
nhân vật Trần Thị Dung”. Và vì vậy, những chuyện cô đề cập đến như việc
“dán ngực” ( nói cho chính xác hơn theo ngôn ngữ trao đổi giữa tôi và
đoàn phim là vấn đề “mặc nội y” chứ không chỉ là chuyện “dán ngực”) hay
chiếc “áo yếm dày ba lớp” cho diễn viên nữ (chứ không riêng cho Thiên
Lý), nếu có dịp, cô nên hỏi lại những người có trách nhiệm của đoàn
phim thì sẽ rõ thêm. Hy vọng khi đó cô sẽ không còn ngạc nhiên.
Trong số ý kiến của
cô, tôi chỉ đồng tình và xin chia sẻ rằng mọi việc đã ổn thỏa, chúng ta
cũng đã giải trình với Bộ VH-TT&DL và không gặp khó khăn gì.
Tôi cũng mong rằng
chúng ta hãy để yên cho những việc đã xảy ra qua đi, đừng vì những lý
do chủ quan mà tạo ra những dư luận có ảnh hưởng đến công việc của bộ
phim, của đoàn phim hiện nay. Và như đã nói ở trên, những ý kiến thiếu
định hướng, đôi lúc vượt quá sự chấp nhận, gây khó khăn và tạo ra những
phiền toái không đáng có cho những người trong cuộc. Thiên Lý
|