Rất hạnh phúc khi biết mình được đăng ký thi đấu trong trận Leixoes gặp FC Porto, đội bóng mạnh nhất Bồ Đào Nha, Công Vinh lập tức điện thoại để chia sẻ với những người thân yêu nhất.
Rất hạnh phúc khi biết mình được đăng ký thi đấu trong trận Leixoes gặp FC Porto, đội bóng mạnh nhất Bồ Đào Nha, Công Vinh lập tức điện thoại để chia sẻ với những người thân yêu nhất. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, CV9 hứa sẽ thi đấu với tất cả khả năng và sức lực để “làm một cái gì đó” cho cá nhân và cũng là cho bóng đá Việt Nam.
- Chúc mừng Vinh đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu với FC Porto. Công Vinh tiếp nhận thông tin này như thế nào?
Em quá vui và hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày tập luyện vất vả và hy sinh, giờ em đã có cơ hội. Sung sướng lắm chứ và đó cũng tiếp thêm sức mạnh để mình cố gắng hơn nữa. Em cũng đã gọi điện cho thầy Calisto và cho người yêu (ca sĩ Thủy Tiên - PV) để chia vui. Vì khuya quá nên phải sáng mai (12/09/2009 - PV), em mới gọi điện thoại cho bố mẹ để thông báo tin mừng này, chắc cả nhà vui lắm. Thú thật, có cơ hội thi đấu ở một giải hàng đầu châu Âu là ước mơ của giấc nhiều cầu thủ và em đã đợi hơn chục năm để thực hiện giấc mơ này.
- Trong tuần qua, Công Vinh tập luyện ra sao để sẵn sàng biến giấc mơ thành hiện thực?
Sau những bỡ ngỡ và khó khăn trong tuần đầu tiên, tuần vừa rồi, em tập luyện tốt. Có thể nói, tuần vừa rồi, em tập tốt nhất kể từ khi đi học đá bóng. Ở Việt Nam mình tập 1 thì sang đây, mình phải tập 3, các bài tập nặng ghê lắm. Ở Bồ Đào Nha, các buổi tập không khác gì thi đấu thật và không ai để dành một chút sức lực nào. Mấy hôm nay, HLV trưởng Motta cho cả đội tập luyện rất nặng và các đồng đội cũng tập rất tốt vì cơ thể họ khác mình, khối lượng tập cũng khác.
Sự xuất hiện của Công Vinh gây chú ý lớn với báo giới Bồ Đào Nha.
- Đã tận mắt xem FC Porto thi đấu trực tiếp trên sân Dragao, Công Vinh nhận xét gì về đối thủ này?
Đương nhiên, đó là đội bóng mạnh nhất Bồ Đào Nha rồi. Họ có sức mạnh và lối chơi đạt đẳng cấp châu Âu. Trong đội hình của họ có nhiều ngôi sao trị giá cả chục triệu euro... Nói tóm lại, họ là đội bóng rất mạnh.
- Đó có phải là bất lợi cho Vinh khi phải chạm trán đối thủ mạnh nhất ngay trong ngày có cơ hội ra mắt?
Tất nhiên là khó khăn nhưng không phải là không thể vượt qua. Mấy hôm nay, em tập tốt lắm, nên nếu được tung vào sân thì mình cũng sẽ tự tin để thể hiện hết khả năng của mình.
Em cũng nhiều lần đối mặt với các cầu thủ Tây cao to rồi nên không sợ. Khó khăn nhất chính là mình chưa có được đá một trận đấu nào trước đó nên chưa có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Bồ Đào Nha thôi. Em cũng chẳng nghĩ nhiều vì cái gì cũng cần có lần đầu tiên. Hy vọng em sẽ được thi đấu ở trận gặp FC Porto này nhưng HLV trưởng chỉ công bố danh sách 11 cầu thủ thi đấu chính thức 1 giờ trước khi ra sân.
- Sau nhiều ngày tập luyện tại Bồ Đào Nha, Công Vinh đánh giá thế nào về cơ hội thành công tại trời Âu?
Quan điểm của em rất rõ ràng, rằng mình sang đây không phải đi du lịch cũng chẳng phải đi học việc. Mình lặn lội sang đây, chịu khó, chịu khổ là để đá bóng, thi đấu và khẳng định mình. Hiện nay, em thấy mình đã khác trước rất nhiều, từ thể lực, tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh cướp và tư duy chiến thuật đã tiến bộ hơn nhiều. Giờ đây, em chỉ chắc chắn rằng khi về Việt Nam là một Công Vinh khác trước. Em không muốn đặt kỳ vọng quá cao để rồi biến mình thành nô lệ cho sự kỳ vọng đó.
- Một tuần trước ngồi xem Giải VĐQG Bồ Đào Nha từ khán đài và tuần này có cơ hội vào sân, Công Vinh có bất ngờ về tốc độ tiến bộ của mình?
Em đã gặp may mắn vì nhận được sự giúp đỡ của anh Tiago - con trai HLV Calisto. Anh ấy rất tốt bụng và nhiệt tình. Sự giúp đỡ của anh ấy đã đẩy nhanh tốc độ tiến bộ cho em. Ai cũng muốn mình phải thành công ngay trong lần đầu ra mắt nhưng đôi khi, thành công cần một quá trình mà mình mới chỉ bắt đầu thôi. Em tin rằng ngày mình được ra sân rồi cũng phải đến thôi, nhưng để thành công thì mình vẫn phải cố gắng và chờ đợi. Chỉ khi nào đi đến đích thì mới biết chính xác mình có thành công hay không.
- Xin cám ơn và chúc Vinh may mắn, thành công!
Theo Thể thao 24H