Tiền đạo của Arsenal đã lên tiếng khơi mào cuộc khẩu chiến giữa Arsenal và Manchester City trước trận đấu tối nay.
(TT&VH Online) - Tiền đạo của Arsenal đã lên tiếng khơi mào cuộc khẩu chiến giữa Arsenal và Manchester City trước giờ vào trận.
Tối nay, Arsenal sẽ có cuộc hành quân đến sân City of Manchester để thi đấu với đội chủ nhà. Và điều đầu tiên đội khách làm trước trận đấu này là... khẩu chiến.

Người đưa ra những lời lẽ chê bai đối với đội bóng thành Manchester là Robin van Persie. Tiền đạo người Hà Lan cho biết, những cái giá trên trời mà Man City bỏ ra để mua cầu thủ không hề làm cho họ mạnh hơn.
"Ở Arsenal, chúng tôi không bao giờ mua một cầu thủ nào với cái giá lên tới 40 hay 50 triệu bảng." Van Persie nói. "Nếu bạn để ý những CLB thích tiêu tiền lãng phí mới thấy đội bóng của họ không phải là một thể thống nhất."
Mùa Hè năm ngoái, Mark Hughes đã bỏ ra hơn 30 triệu bảng để có được sự phục vụ của Robinho, và năm nay họ sẵn sàng trả cho AC Milan 100 triệu bảng để mua lại chữ ký của Kaka. Điều đó không những không làm cho Van Persie ấn tượng mà còn cho rằng vô hình các cầu thủ đó lại phải chịu sức ép quá lớn.
"Một cầu thủ có giá 40 triệu bảng sẽ thường xuyên cảm thấy áp lực rất lớn đối với anh ta. Những người hâm mộ sẽ đánh giá anh ta kỹ hơn và khắt khe hơn so với những cầu thủ khác. Điều đó khiến cầu thủ này cảm thấy lạc lõng và đội bóng mất đi sự đoàn kết cần thiết."
Bên cạnh đó, tiền đạo người Hà Lan đã lên tiếng ca ngợi chính sách chuyển nhượng cũng như sử dụng cầu thủ của HLV Arsene Wenger. Anh cho rằng chính sự tin tưởng vào những cầu thủ trẻ của ông thầy người Pháp đã khiến Arsenal là một tập thể vững mạnh.
"Chúng tôi đã có một sự khởi đầu rất tốt, và bạn có thể thấy những cầu thủ như Alexandre Song, Denilson và Abou Diaby chơi tốt như thế nào rồi đấy. Tất cả là nhờ họ nhận được sự tin tưởng rất lớn từ phía HLV trưởng."
Đây chắc chắn là một lời khiêu chiến khá... nặng đối với Manchester City, đội bóng đang phải chứng minh những đồng tiền họ bỏ ra sẽ phát huy tác dụng. Dù sao, cho đến thời điểm này của mùa giải, Mark Hughes và các học trò vẫn chưa mất bất cứ một điểm nào, và trận đấu với Arsenal lần này sẽ là cuộc kiểm tra rõ nhất cho sức mạnh của "nửa xanh" thành Manchester.
Hải Vũ (Tổng hợp)