TTK LĐBĐ tỉnh tiếp khách tỉnh ngoài. Khách là một cán bộ ngang chức với ông. Chủ nhà phàn nàn: - LĐ Chúng tôi làm ăn kém lắm. Tỉnh bác phong trào tốt, có kinh nghiệm gì chia sẻ cho chúng tôi một ít.
(TT&VH Cuối tuần) - TTK LĐBĐ tỉnh tiếp khách tỉnh ngoài. Khách là một cán bộ ngang chức với ông. Chủ nhà phàn nàn:
- LĐ Chúng tôi làm ăn kém lắm. Tỉnh bác phong trào tốt, có kinh nghiệm gì chia sẻ cho chúng tôi một ít.
Khách ngắm nghía trụ sở rồi phán:
- Hình như trụ sở này các bác mượn của cơ quan khác phải không?
Chủ nhà giật mình:
- Sao bác biết?
- Tôi trông cách bố trí phòng làm việc, bàn ghế cũ nát, tường mốc xỉn nên nghĩ thế. Mọi thứ đều toát lên sự tạm bợ. Các cụ nói rằng “an cư lạc nghiệp”, LĐ của các bác thành lập gần 15 năm trời mà cứ tạm bợ thế này thảo nào chẳng nghĩ ra được sáng kiến gì đáng kể là phải. Cần phải có một trụ sở ra hồn người ta mới tôn trọng mình. Đó là góp ý của tôi.
Chủ nhà là người thật thà. Ông kể cho bạn nghe về cái phận “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh” của LĐ mình:
- Đây là trụ sở thứ 6 rồi đấy bác ạ. Trung bình hơn 2 năm lại chuyển trụ sở. Cứ lo “chuyển đổi” là chẳng còn làm được cái việc gì. Cơ quan cho mượn người ta nể ý kiến của tỉnh, nhưng 1-2 năm người ta đòi lại với đủ thứ lý do chính đáng.
- Ông PCT tỉnh các bác là chủ tịch của LĐBĐ tỉnh cơ mà, chẳng lẽ mỗi lần ông ấy đến LĐ làm việc lại không thấy áy náy về cơ ngơi của LĐ mình hay sao? Xấu chàng thì hổ ai?
- Ông ấy đến trụ sở LĐ theo kiểu... xuân thu nhị kỳ, tiện thì ghé qua thôi, hễ cần làm việc thì ông ấy gọi chúng tôi lên UB tỉnh trao đổi. Mà nói thật, chuyện ấy cũng hiếm lắm. Bác hiểu cho, đến phạt góc với phạt việt vị ông ấy còn không phân biệt được thì ông ấy đến trụ sở LĐBĐ tỉnh, hay gọi chúng tôi lên UB để làm gì. Chúng tôi vẫn ngày đêm cầu mong cấp trên cơ cấu cho một ông CT biết phân biệt các quả phạt và biết quan tâm đến cái trụ sở của LĐ, từ đó mà quan tâm đến những chuyện chuyên môn. Nhiều lúc đến trụ sở LĐBĐ của bác và của các tỉnh khác tôi thấy tủi thân. Mình không đàng hoàng tự mình thấy thiếu tự tin lắm.
- Chứ gì nữa. Phải có trụ sở đàng hoàng. Bác cứ làm bản kiến nghị xin lấy 400m vuông đất rồi dự trù gần tỉ đồng tiền xây dựng, mua sắm nội thất là có trụ sở đẹp ngay. Nói thật nhé, với cái trụ sở hiện nay thì giỏi lắm các bác chỉ được mấy ông chạy xe ôm tài trợ thôi. Bác nói với ông ấy, lỡ ông... chủ tịch FIFA, ông chủ tịch AFC bất chợt ghé thăm trụ sở LĐ, ông ấy nghĩ sao?
- Cảm ơn bác đã vén cho đám mây mù. Nhưng tôi sợ 1/3 của 2 thứ dự trù ấy ông ấy đã không duyệt rồi. Ông ấy sẽ nghĩ đời nào các ông chủ tịch ấy đến LĐBĐ tỉnh.
- Thế thì đúng là ông ấy không phân biệt được đá phạt góc với phạt việt vị rồi. Tỉnh bác thành lập LĐBĐ làm gì nhỉ?
Li Ti