thethaovanhoa.vn

Lê Tấn Tài: Vì đó là “Cu Tèo”

13/09/2009 19:15 GMT+7

“Em đã quyết định rồi. Tấn Tài thuộc về K.KH và sẽ mãi thế. Không đi đâu cả. Ai bảo em khờ cũng được…”, Tấn Tài nhắp một ngụm bia , nhả từng lời chậm rãi.

(TT&VH Cuối tuần) – “Em đã quyết định rồi. Tấn Tài thuộc về K.KH và sẽ mãi thế. Không đi đâu cả. Ai bảo em khờ cũng được…”, Tấn Tài nhắp một ngụm bia, nhả từng lời chậm rãi, như thể một ông cụ non rít xong điếu thuốc lào và hớp nước trà. Thế thì ai bảo Tài từng bị dọa kỷ luật vì không chịu gia hạn hợp đồng cách đây vài năm ?! Có, nhưng chuyện đó cũ rồi.

Ở một buổi tiệc nhỏ tại Nha Trang, sau trận đấu K.KH - T&T.HN (vòng 25, VLeague 2009), gọi là chia tay đồng đội Lê Công Vinh cũng được. Một trong những lần hiếm hoi, người ta thấy “cu Tèo” uống bia. Thực tế, Tài uống được, nhưng cái chính là anh không thích. Trong tiềm thức, Tấn Tài không ưa những buổi chè chén, những chỗ đông người. Tài ít bạn cũng vì thế. Cả ở CLB lẫn trên tuyển.

Người quê chỉ có tấm lòng

Tài đã đồng ý ký gia hạn thêm 3 năm hợp đồng nữa với đội bóng quê hương, bằng cái giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Có ý cho rằng, đó là bởi “cu Tèo” đã nhận được một phần đặc cách từ các chú lãnh đạo, với lô đất ở trung tâm thành phố Nha Trang?! Đúng là Tấn Tài đã có đất và chuẩn bị cất nhà, xong đó là tiền đá bóng, chứ đâu có xin ai? Giá trị của Tấn Tài bây giờ, có lẽ chỉ kém mỗi Công Vinh, ngang ngửa Vũ Phong . Thế có người mới bảo, “cu Tèo” dở hơi, là gã nhà quê... Thì chẳng sao, bởi điều quan trọng với Tấn “Tèo” là vẫn được ra sân hàng tuần, đá bóng kiếm tiền phụ ba mẹ. Thế đã là hạnh phúc rồi!

VCK U21 toàn quốc - Cúp báo Thanh Niên 2004 ở Gia Lai (giải đấu mà Khánh Hòa đã lọt vào đến trận chung kết, thua Nam Định 0 - 1), Tấn Tài là một phát hiện thú vị. Tấn Tài được ý thức và cất nhắc một suất lên tuyển dưới thời HLV Tavares, tham dự Tiger Cup 2004. Nhưng sau đó không lâu, “cu Tèo” nằng nặc xin về, vì... nhớ nhà. Có người đồn, “cu Tèo” thậm chí đã quỳ gối để lạy HLV Tavares. Không ai biết đích xác nguyên nhân vì sao, xong chắc chẳn nó không đơn thuần là việc Tấn Tài cảm thấy “ngợp”, với chiếc áo đội tuyển. Có người nói, đó là chủ ý của Khánh Hòa, khi có ý định muốn giữ quân?! Chuyện tưởng bé, xé ra to, và chính thầy của Tấn Tài ở Khánh Hòa sau đó đã chủ động gọi điện khuyên nhủ học trò ở lại, nhưng mọi thứ đã quá trễ. “Cu Tèo” bị mang tiếng xấu kể từ đó. Người quê vẫn thường hay khóc, Tài cũng đã khóc.
 
 
Kể từ sau triều đại Tavares (thất bại ở Tiger Cup 2004), cho đến nay, Tấn Tài vẫn liên tục có suất trên tuyển và trở thành một phần không thể thiếu. Cho đến bây giờ, người ta có thể khẳng định, rằng Tấn Tài mới là biểu tượng mới của bóng đá phố biển, chứ không phải đàn anh Thiện Hảo, hay Duy Nam, Quang Hải, Văn Phong - những đồng đội Khánh Hòa cùng thế hệ. Người trẻ nào không mắc những sai lầm, nhưng người ta thật sự nể Tài bởi anh ngã nhưng đứng dậy được, đứng dậy mạnh mẽ nữa là đằng khác.

Và “siêu phẩm” Tấn “Tèo”

Không ngoa khi nói rằng, tiền vệ người Khánh Hòa đang là một trong những nhân tố chơi hay nhất ở tuyến 2, trên bình diện ĐTVN, vào thời điểm hiện tại. Sức mạnh, sự lì lợm và một nền tảng thể lực tuyệt vời, giúp Tài thi đấu gần như không biết mệt. Bất kể đối thủ là ai, muốn “ăn” Tấn Tài cũng rất khó. Chắc không ai quên cú rơi xuống bằng cả gầm giầy của Tấn Tài, nhằm vào hậu vệ Hàn Quốc, tại vòng loại World Cup cách đây vài năm, khi đối thủ có ý định... hạ đo ván tiền vệ Việt Nam. Kinh nghiệm chiến đấu không thể tự nhiên có được, thì ắt hẳn, nó phải có sự tích lũy, mài rũa bằng thực tế.

Chơi tốt được cả bằng 2 chân, Tài thường đá biên phải, nhưng lúc HLV muốn thay đổi, anh cũng có thể bám biên trái. Rất nhiều tình huống ở AFF Suzuki Cup 2008, HLV Henrique Calisto còn sử dụng “cu Tèo” như một hộ công. Trận chung kết lượt đi với Thái Lai ở Rajamangala – Bangkok, là một minh chứng. Cú thoát xuống biên trái đầu tiên của Tấn Tài, là đường chuyền như đặt bằng chân trái (vốn vẫn bị xem là chân không thuận của “cu Tèo”) cho Vũ Phong đánh đầu mở tỷ số.

Pha rướn người đánh đầu lái bóng về phía Việt Thắng đang băng xuống ở trung lộ, khởi đầu cho bàn thắng thứ 2 của Công Vinh sau đó, thể hiện sức rướn, cũng như khả năng tranh chấp tay đôi tuyệt vời của Tấn Tài. Dù sau đó, chính xác là khoảng giữa hiệp nhì, Tấn Tài phải rời sân với bắp chân sau sưng vù, thì anh vẫn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết trên đất Thái. Khi các đồng đội ăn mừng chiến thắng vào đêm Noel hôm ấy, “cu Tèo” thậm chí còn không nhấc được chân. Tấn Tài cười mà miệng méo xệch. Tấn Tài là thế, mỗi khi lâm trận, anh là một chiến binh thực sự. Đá “chết” bỏ!

Một điểm khác biệt làm nên một Tấn Tài chính là ở CLB anh cũng chơi như ở đội tuyển, thậm chí còn “cày” ghê hơn khi mà nhiều tuyển thủ khác giữ chân. Cũng chính vì vậy mà chuyến du đấu vừa rồi của đội tuyển Tài đành ở nhà xem truyền hình bởi chấn thương rách bắp của anh không thể chịu đựng được nữa, không thể ráng được nữa sau những cố gắng vào sân vì sợ đội nhà thua, mấy chú trách.

Từ độ 4 - 5 mùa giải gần đây, Tấn Tài gần như đá chính suốt. Nếu tính tất cả các cấp độ, từ đội tuyển, đến CLB, thì trung bình, “cu Tèo” chơi không dưới 40 trận/năm. Thì đó, Tấn Tài hẳn phải có một cơ địa tuyệt vời, sức chịu đựng thiên phú, cùng một khát khao mãnh liệt. Có thời điểm, những người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa thấy Tấn Tài cáu bẳn, gắt và thậm chí quát mắng đồng đội trên sân, nhưng vì đó là bản chất của bóng đá, của tính ăn thua trong môn thể thao vua. “Cu Tèo” không chịu được sự ù lì, hay biểu hiện thiếu trách nhiệm của đồng đội. Tấn Tài hiện thân cho khát vọng vươn lên lớn lao. Cho dù nó bắt đầu từ hoàn cảnh khốn khó của “cu Tèo”, thì đó cũng là tích cực. Chắc chắn không phải cầu thủ Việt Nam nào bây giờ cũng còn đức tính ấy.
 
Tùy Phong
 

Tấn Tài có một cơ địa rất đặc biệt, hiếm thấy ở một cầu thủ Việt Nam nào. Ngay cả khi bị đau, hoặc phải chịu đựng những di chứng chấn thương, thì cậu ấy vẫn có thể vào sân và chơi trọn 90 phút ngon ơ. Sức mạnh, cũng như một nền tảng thể lực tuyệt vời, giúp Tài vượt qua được nỗi đau thể xác và chiến đấu như một cảm tử quân. Đó là khác biệt giữa Tấn Tài và Quang Hải, 2 tuyển thủ QG của K.KH. Hải “gà” có thể mạnh trong không gian hẹp, nhưng thể lực khó đảm bảo chơi trọn 90 phút, khi bị chấn thương kiểu của Tấn Tài”, HLV K.KH Hoàng Anh Tuấn nhận xét về cậu học trò của mình như thế.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN