Khoảng hơn 2 năm trước, anh lần đầu tiên được trao công việc khó khăn: giúp nước Anh quên đi David Beckham ở bên cánh phải hàng tiền vệ ĐTQG. Bây giờ, có thể nói Lennon đã hoàn thành nhiệm vụ đó.
(TT&VH) - Đây là thời điểm của Aaron Lennon. Khoảng hơn 2 năm trước, anh lần đầu tiên được trao công việc khó khăn: giúp nước Anh quên đi David Beckham ở bên cánh phải hàng tiền vệ ĐTQG. Bây giờ, có thể nói Lennon đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Hình ảnh tiền vệ phải của ĐT Anh ở Wembley tối ngày 9/9 hoàn toàn trái ngược với cậu bé lúng túng và vội vàng trước kia.
Mọi chuyện đều có thể thay đổi. Khoác chiếc áo số 7 dưới sự dẫn dắt của HLV Steve McClaren trong một chiến dịch vòng loại EURO hỗn loạn đã làm hỏng bước khởi đầu với Lennon. ĐT Anh khi đó mờ nhạt, ảm đạm và thiểu não đến mức khó cầu thủ trẻ nào, dù tài năng đến đâu, có thể khởi đầu tốt đẹp. Fabio Capello đã có mặt để thay đổi điều đó và thay đổi Lennon.
Với Lennon, ĐT Anh giờ có thể quên đi Beckham
Hiện giờ, không chỉ chơi với phong độ xuất sắc cho Tottenham, Lennon còn trình diễn sự tự tin, tốc độ và khả năng sáng tạo tuyệt vời trong màu áo ĐT Anh. Lần cuối cùng Anh gặp Croatia, ở Zagreb 1 năm trước, Theo Walcott đã mở đầu một kỷ nguyên mới cho bóng đá Anh với một pha hat-trick sẽ còn được nhắc tới nhiều và màn trình diễn của Lennon ở trận lượt về cũng ấn tượng không kém, theo một cách riêng.
Walcott không mang theo áp lực nào vào trận đấu tại Croatia. Anh chỉ là một cầu thủ trẻ cố gắng gây ấn tượng ở đội lớn và được chơi bóng tự do. Lennon không như thế. Đây đã là cơ hội thứ hai của anh. Nếu gây thất vọng, rất có thể anh sẽ không bao giờ có một cơ hội nữa. Lần trước, sau chiến dịch World Cup 2006 đáng quên, Lennon được hy vọng sẽ thay thế Beckham khoác chiếc áo số nhưng anh đã không vượt qua được thách thức đó.
Sau khi anh chơi 2 trận đấu rất tầm thường trước Israel và Andorra vào tháng 3/2007, McClaren rút lại tuyên bố của ông và gọi trở lại Beckham. Capello cũng muốn trao cho Lennon một cơ hội, nhưng sự lão luyện của HLV người Ý khiến ông không vội vàng như người tiền nhiệm. Ông kiên nhẫn chờ cho đến khi tiền vệ của mình lấy lại sự tự tin với CLB rồi mới yêu cầu anh bắt đầu lại ở ĐTQG, và sự già đời của Capello đã được tưởng thưởng xứng đáng.
Sau trận đấu với Croatia, đã có thể khẳng định tương đối chắc chắn rằng vị trí của Beckham với ĐT Anh, ở mức độ tối đa, chỉ còn là một dự bị hạng hai, thậm chí là hạng ba, dù cầu thủ của Los Angeles Galaxy cũng được vào sân 10 phút cuối hiệp 2 trận đấu ở Wembley. Cả Walcott và Lennon đã chứng tỏ rằng ĐT Anh mạnh nhất với tốc độ bên cánh phải. Capello giờ sẽ cân nhắc giữa hai tiền vệ đó cho suất đá chính. Tất nhiên, Beckham không làm gì sai hay sa sút thảm hại, chỉ là những đối thủ trẻ của anh rốt cuộc cũng đã trưởng thành.
Với sự trở lại và tỏa sáng của Lennon, ĐT Anh không tìm kiếm một Beckham mới nữa. Sẽ chẳng có ai là Beckham mới. Các CĐV áo trắng đều đã hiểu điều đó, cũng như sẽ không có một Michael Owen mới, khi Capello là người chỉ đạo. HLV người Ý không làm việc với các siêu sao, những cầu thủ “thần tài” hay các vị cứu tinh. Ông đơn giản lựa chọn đội hình. Và Lennon, giống như Walcott, Emile Heskey hay Jermain Defoe, là một mảnh ghép mà Capello cần, không hơn không kém.
Trận đấu với Croatia chứng minh quan điểm duy lý đúng đắn của ông khi Lennon chỉ cần 18 phút để xác nhận một suất dự World Cup 2010 cho ĐT Anh. Beckham sẽ không thể giành được quả phạt đền khởi đầu thắng lợi cho đội chủ nhà. Pha đi bóng trong vòng cấm dẫn đến pha phạm lỗi của hậu vệ Josip Simunic là bản quyền của riêng Lennon. 11 phút sau đó là pha bóng khẳng định tại sao tiền vệ đang khoác áo Tottenham phải là lựa chọn số một của Capello. Bằng quả tạt với sự chuẩn xác không hề thua kém Beckham, ngay cả ở thời đỉnh cao, Lennon giúp Steven Gerrard dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Một số 7 mới đã sẵn sàng cho một ĐT Anh cũng đã sẵn sàng, ở Nam Phi, mùa hè sang năm.
Trần Trọng