Giữa tuần sau, vòng đấu bảng Champions League sẽ chính thức khởi tranh. TT&VH xin giới thiệu với độc giả về một số đội bóng lần đầu tiên được tham dự giải đấu danh giá này, bắt đầu từ 2 cái tên: APOEL và FC Zurich.
(TT&VH) - Giữa tuần sau, vòng đấu bảng Champions League sẽ chính thức được khởi tranh, với sự tham dự của 32 đội, chia thành 8 bảng. Trang Hồ sơ của TT&VH xin giới thiệu với quý độc giả về một số đội bóng lần đầu tiên được tham dự giải đấu danh giá này, bắt đầu từ 2 cái tên: APOEL và FC Zurich.
APOEL: Tiếp bước Anorthosis
Trong lịch sử 83 năm của mình, APOEL đã có tổng cộng đến 20 lần giành chức vô địch Cyprus, 19 lần đoạt Cúp QG. Tuy nhiên, bước ra đấu trường châu lục, họ chỉ như một chú bé hỉ mũi chưa sạch đứng lóng ngóng trước cửa kính của một “Vương quốc kẹo” ngọt ngào, cám dỗ nhưng lại vô cùng khắc nghiệt. Ở tổng cộng 22 lần dự cúp châu Âu, APOEL đã có đến… 20 lần bật bãi ngay từ vòng đấu loại đầu tiên. Không những thế, họ còn đang giữ kỷ lục là CLB có thành tích tồi tệ nhất tại Cúp châu Âu khi để thua Sporting Lisbon tới 1-16 (tổng tỷ số 1-18) ở Cúp C2 năm 1963!
Ngày 15/9 tới, FC Zurich lần đầu tiên góp mặt trong 1 trận đấu ở Champions League
Vậy mà mùa này, APOEL cuối cùng cũng đã tự mình mở được cánh cửa dẫn vào “Vương quốc kẹo” Champions League, mà việc lọt vòng bảng đã giúp họ bỏ túi ít nhất 10 triệu USD. APOEL bắt đầu cuộc phiêu lưu từ vòng đấu loại thứ hai, nơi họ dễ dàng đánh bại ĐKVĐ của đảo quốc Faroe với tổng tỉ số 5-0. Ở vòng tiếp theo, HLV người Serbia Ivan Jovanovic đã dẫn dắt các học trò của mình vượt qua đối thủ đến từ chính đất nước quê nhà của ông, Partizan Belgrade, với tổng tỉ số 2-1, khiến người đồng nghiệp Slavisa Jokanovic lập tức bị sa thải.
Tại vòng play-off quyết định, APOEL đã thất thủ 0-1 ở trận lượt đi trên sân của đội bóng Đan Mạch Copenhagen, CLB từng dự bảng mùa 2006-07. Tuy nhiên, trong một tối thứ Tư cuối tháng 8 nóng nực và ẩm ướt tại đảo Cyprus, APOEL đã làm nên chiến thắng lịch sử 3-1, trong đó có một cú đúp của Chrysostomos, để ghi tên mình vào nhóm 32 CLB mạnh nhất châu lục (trên giấy tờ).
Thực ra, APOEL không phải là CLB Cyprys đầu tiên lập được kỳ tích này, bởi mùa trước, Arnothosis đã trở thành người mở đường vĩ đại cho nền bóng đá tại đảo quốc có 700 ngàn dần nằm ngoài khơi Địa Trung Hải này. Thậm chí, Anorthosis còn suýt giành quyền đi tiếp sau khi đã thắng Panathinaikos 3-1 và giành được 3 điểm từ tay Werder Bremen và Inter Milan! Thế nên, dù ở Champions League mùa này, APOEL gần như không có cơ hội đi tiếp khi lọt vào bảng đấu gồm có Chelsea, Porto và Atletico (bảng D), song chắn chắn, những đội bóng nổi tiếng trên sẽ không thể coi thường bé hạt tiêu đến từ hòn đảo sản sinh ra huyền thoại về nữ thần tình yêu.
FC Zurich: Giấc mơ ngày trở lại
Ngày 15/9 tới đây chắc chắn sẽ là một ngày rất đặc biệt, một ngày của rất nhiều “lần đầu tiên”. Đó là trận đầu tiên của “Galacticos 2.0” tại Champions League mùa này, là lần đầu tiên sân Letzigrund (khánh thành năm 2007) tổ chức một trận đấu tầm cỡ kể từ sau EURO 2008 và cũng đánh dấu lần đầu tiên đội bóng chủ sân, FC Zurich, đặt chân đến đấu trường danh giá nhất châu lục.
Với hơn 100 năm lịch sử, FC Zurich chính là một trong số những CLB giàu truyền thống nhất Thụy Sĩ, bên cạnh Grasshopper, Basel và Servette (đã phá sản năm 2005). Trong quá khứ, họ cũng từng 2 lần vào tới bán kết Cúp châu Âu và chỉ chịu dừng bước trước những gã khổng lồ như Real Madrid (1964) và Liverpool (1977). Họ chính là nơi sản sinh ra cựu danh thủ Kobi Kuhn, người đã cùng CLB giành 6 chức VĐQG, 5 Cúp QG trên cương vị cầu thủ, rồi khi chuyển sang làm HLV thì đã cùng ĐT Thụy Sĩ dự liền 3 giải đấu lớn là EURO 2004, 2008 và World Cup 2006. Nhưng đến năm 1988, Zurich từng có 2 năm phải xuống chơi tại giải hạng Nhì, và phải đến năm 2006, Zurich mới lại giành được chức VĐQG đầu tiên sau 25 năm. Sau đó, họ vô địch thêm 2 lần nữa trước khi tiến tới ghi tên mình ở vòng đấu bảng Champions League.
Ở vòng loại thứ 3, sự thiếu kinh nghiệm đã khiến Zurich để thua Maribor với tỷ số 2-3 ở trận lượt đi ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, họ đã làm nên cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ ở trận lượt về với chiến thắng 3-0 trên đất Slovenia. Tại vòng play-off, sự tự tin đã giúp các học trò của HLV Bernard Challandes, nhà cầm quân xuất sắc nhất Thụy Sĩ mùa 2009-10, đè bẹp Ventsplis của Latvia với tổng tỉ số 5-1.
Kết quả đợt bốc thăm chia bảng đã đưa Zurich vào bảng C “tử thần” với hiện diện của 2 đội bóng giàu truyền thống nhất tại Cúp C1/Champions League là Real Madrid (9 lần VĐ) và AC Milan (6), ngoài ra, Marseille cũng từng 1 lần đăng quang. Vì vậy mà không nhiều người hy vọng họ sẽ làm nên chuyện, nhất là khi ở mùa trước, đội bóng đồng hương với Zurich là Basel chỉ giành được 1 điểm và để thua tới 16 bàn khi nằm chung bảng với Barcelona, Shakhtar, Sporting.
Dù vậy, với tâm lý thoải mái, Zurich vẫn được đánh giá là một nhân tố tiềm ẩn. Và đây sẽ là dịp để họ giới thiệu những gương mặt triển vọng như Johan Vonlanthen (từng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở EURO 2004 khi mới 17 tuổi) hay Almen Abdi, tiền vệ tấn công 22 tuổi đã ghi cho Zurich tới 19 bàn ở mùa giải vừa qua.
|
APOEL FC
Năm thành lập: 1926
Biệt danh: Thrylos (Huyền thoại)
SVĐ: GSP Stadium (22.859 chỗ)
Chủ tịch: Fivos Erotokritou
HLV: Ivan Jovanovic
Thành tích: 20 lần VĐQG, 19 Cúp QG.
Các trận vòng loại Champions League 2009-10
14/07/09 Vòng loại thứ hai Streymur-APOEL 0-2
21/07/09 Vòng loại thứ hai APOEL-Streymur 3-0
29/07/09 Vòng loại thứ ba APOEL-Partizan 2-0
05/08/09 Vòng loại thứ ba Partizan-APOEL 1-0
18/08/09 Vòng play-off Copenhagen-APOEL 1-0
26/08/09 Vòng play-off APOEL- Copenhagen 3-1
FC Zurich
Năm thành lập: 1896
SVĐ: Letzigrund (25.000 chỗ)
Chủ tịch: Ancillo Canepa
HLV: Bernard Challandes
Thành tích: 12 lần VĐQG, 7 Cúp QG
Đường đến với Champions League
29/07/09 VL thứ ba Zurich-Maribor 2-3
05/08/09 VL thứ ba Maribor-Zurich 0-3
19/08/09 Vòng play-off Ventspils-Zurich 0-3
25/08/09 Vòng play-off Zurich-Ventspils 2-1 |
Nguyễn Đức