thethaovanhoa.vn

Hướng tới vòng 2 Liga: Những sự trở lại được chờ đợi

10/09/2009 13:00 GMT+7

Khi Kaka hét vào mặt Oscar Ruiz, trọng tài điều khiển trận Argentina-Brazil, HLV Pellegrini hẳn phải là người hưởng ứng nhiệt liệt nhất.

(TT&VH) - Khi Kaka hét vào mặt Oscar Ruiz, trọng tài điều khiển trận Argentina-Brazil, HLV Pellegrini hẳn phải là người hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Vì với chiếc thẻ vàng do lỗi phản ứng ấy, cựu tiền vệ của AC Milan sẽ không thể dự trận Brazil-Chile vì án treo giò, đồng nghĩa với việc anh sẽ được trở lại Madrid sớm hơn dự kiến và có hẳn một tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Espanyol trong khuôn khổ vòng 2 Liga.

Không ai phán xét Kaka phản ứng theo cách không hề giống với tích cách của anh ấy để làm gì, chỉ biết rằng trong thời điểm Messi, Ronaldo, Ibra, Xavi và cả Xabi Alonso còn đang mướt mồ hôi với những trận đấu ở vòng loại World Cup 2010, Kaka rõ ràng là người có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở Liga hơn cả trong số những ngôi sao sáng nhất Liga.

Sự trở lại của Kaka rất được chờ đợi ở La Liga cuối tuần này

Ngoài trường hợp của Kaka, HLV Pellegrini còn được đón nhận thêm một tin vui nữa là hậu vệ Sergio Ramos đã có thể trở lại tập luyện bình thường sau hơn hai tháng dưỡng thương. Ramos dính chấn thương khi đang cùng đội tuyển TBN tham gia chiến dịch Confed Cup 2009 và từ đó cho tới trước buổi tập ngày hôm qua đã không một lần tập luyện bình thường với toàn đội. Về lâu dài, với sự trở lại của Ramos, HLV Pellegrini đã bớt đi phần nào âu lo khi người duy nhất còn lại biết đá hậu vệ phải là Alvaro Arbeloa cũng đang có vấn đề về sức khỏe sau trận đấu giữa TBN với Bỉ. Còn cái lợi trước mắt là HLV người Chile sẽ có thêm nhân sự để lấp đầy các giáo án tập luyện, trong thời điểm vẫn còn tới 10 cầu thủ của ông bận thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Guardiola của Barca cũng đang hết sức lo lắng cho tương lai của Ibra và Messi, những người đang phải gồng mình gánh cả vận mệnh của Thụy Điển và Argentina, song đồng thời, ông cũng được an ủi phần nào khi Iniesta nhận được tín hiệu đèn xanh từ các bác sỹ. Sự tái xuất của Iniesta, người ngay sau khi hồi phục chấn thương chân gặp phải trong hiệp 2 trận chung kết Champions League với M.U đã bị sa suột và phải nghỉ từ tháng 7 tới giờ, hứa hẹn sẽ giúp Guardiola giải quyết được nhiều bài toán hóc búa, cả ở hàng tiền vệ lẫn hàng công. Nói thẳng ra, khi cả Henry, Ibra lẫn Messi đều mệt nhoài sau những trận đấu với các đội tuyển của họ, Guardiola chỉ còn biết đặt niềm tin vào sự tươi mới từ Iniesta trong nỗ lực phá tan pháo đài El Coliseum của Getafe.
 
Lam Giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN