thethaovanhoa.vn

Thái Lan đã cạn kiên nhẫn với Peter Reid

10/09/2009 08:23 GMT+7

Hôm qua, phát biểu trên tờ Bangkok Post, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã gửi một tối hậu thư cho HLV Peter Reid

(TT&VH) - Hôm qua, phát biểu trên tờ Bangkok Post, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã gửi một tối hậu thư cho HLV Peter Reid để ông thầy này lựa chọn giữa việc trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan hay làm trợ lý HLV tại Stoke City.


Thái Lan đã cạn kiên nhẫn với Peter Reid

Hai tuần trước, ông Worawi đã gặp HLV Reid tại Manchester, và theo ông Worawi, HLV Reid hứa hẹn sẽ quay lại ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, hôm 8/9 vừa qua, HLV Reid đã gọi cho ông Worawi để đề nghị được ở lại Stoke City thêm hai tuần nữa để giúp đỡ ông bạn Tony Pulis đang làm HLV trưởng tại đây.

Tuy nhiên Worawi tuyên bố: “Tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng. Ông ấy không thể làm hai nhiệm vụ cùng lúc. Ông ấy phải dành toàn bộ thời gian cho ĐT Thái Lan nếu như ông ấy còn muốn giữ chức HLV trưởng”.

Và cuối ngày hôm qua, Peter Reid đã chính thức nói lời chia tay với Thái Lan để ở lại Stoke City. Worawi cũng đã xác nhận điều này với báo chí Anh.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN