Đúng như dự đoán, trọng tài Dương Văn Hiền đã dễ dàng về nhất tại cuộc bầu chọn danh hiệu Còi vàng 2009 với số điểm áp đảo so với những ứng viên còn lại.

Kết quả kiểm phiếu các danh hiệu trọng tài năm 2009: A. Trọng tài TT Họ và tên Còi Vàng Còi Bạc Còi Đồng Tổng điểm Phiếu Điểm Phiếu Điểm Phiếu Điểm Tổng phiếu Tổng điểm 1 Dương Văn Hiền 42 210 26 78 0 0 68 288 2 Trần Khánh Hưng 18 90 12 36 23 23 53 149 3 Võ Minh Trí 08 40 30 90 17 17 55 147 4 Phùng Đình Dũng 06 30 06 18 18 18 30 66 5 Võ Quang Vinh 01 05 01 03 16 16 18 24 B. Trợ lý trọng tài: TT Họ và tên Cờ Vàng Cờ Bạc Cờ Đồng Tổng điểm Phiếu Điểm Phiếu Điểm Phiếu Điểm Tổng phiếu Tổng điểm 1 Nguyễn Ngọc Hà 45 225 21 63 01 01 67 289 2 Nguyễn Hoàng Minh 26 130 36 108 08 08 70 246 3 Trần Thanh Liêm 01 05 07 21 24 24 32 50 4 Châu Đức Thành 01 05 05 15 22 22 28 42 5 Trần Minh Đức 01 05 05 15 19 19 25 39
|
Còi vàng Dương Văn Hiền
Cảm giác của tôi lúc này rất khó tả, vì kể cả trước khi làm nhiệm vụ tại trận play-off tôi cũng không nghĩ mình sẽ về nhất ở cuộc bầu chọn năm nay, bởi chỉ cần một sai sót ở trận đấu đó là công sức phấn đấu cả năm của tôi sẽ coi như đổ sông đổ biển. Đấy là đặc thù của nghề trọng tài mà chúng tôi phải chấp nhận. Tôi nhận được danh hiệu này liên tiếp 3 năm qua không phải vì tôi hay hơn các đồng nghiệp mà bởi tôi đã may mắn hơn họ mà thôi. Trước khi khai mạc mùa bóng 2009, tôi từng có ý định từ giã sự nghiệp trọng tài vì chấn thương dây chằng gối, nhưng tôi đã rút lại ý định đó sau khi nhận được sự động viên của bạn bè, người thân và tôi đã nỗ lực để chấn thương đó không ảnh hưởng tới nghề nghiệp của mình. Vì thế, có thể nói rằng danh hiệu Còi vàng 2009 chính là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những cố gắng của tôi trong cả mùa bóng. |